cmhoahongxanh
Donkey Kong
- 10/5/06
- 498
- 25
Hum nay thực tôi không có gì là buồn hay vui gì cả chỉ muốn nói ra vài điều muốn nói cho anh em box tâm sự tám tí cho vui thui. Vì tôi biết những điều gì đó giữ trong lòng mãi thì ko phải là cách hay nhất tốt hơn hết hãy nói ra cho lòng thoải mái hơn
Tôi một cậu sv quê mùa ra thành phố Hn học ,còn mấy tháng nữa là tôi cũng đã bước sang tuổi 21 rồi :) mà từ đó đến giờ chưa có nổi 1 mỗi tình . Ngoại hình của tôi cũng khá khẩm nhưng hơi gầy một tí ( cần ăn uống bồi dưỡng thêm ^^ ) có thể nói là cũng có chút quyến rũ ( ý là đẹp trai người # nhận xét nha :) ) .
Từ hồi được sinh ra đến giờ tôi thực sự có thích một cô bé ( người trong mắt tôi luôn là một cô gái xinh đẹp dễ thương đến nhường nào ) và tôi làm quen cô ấy bất thành ( ^^ cô ấy mồm luôn nói là nhìn cậu trẻ con ý như con nít - Cũng đúng thôi tôi đi sv năm 3 gì mà ra ngoài đường toàn bị tưởng nhầm là học sinh lớp 10 ). Tôi nhiều lúc cũng tự nhủ sao mình ko già đi một chút nhỉ - nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng nhờ ơn trời ta trẻ thì đến khi lấy vợ ta sẽ lấy vợ trẻ hơn ta chục tuổi
-, nếu già hơn một chút có thực sự nàng có thể thích ta hay không :). Nhưng tất nhiên điều đó là không thể vì ta cũng đâu có thể tự làm già đi được. Từ khi đó gần như tôi mẫn cảm với phụ nữ hầu như chẳng muốn nc, đi chơi , làm quen với bất cứ cô gái nào cả. Tối thấy phụ nữ chỉ làm cho tôi tốn thời gian và phiền toái ( có ích kỷ quá và suy nghĩ cực đoan quá không nhỉ
) Gần tôi chỉ có đi chơi bời vớ vẩn nhậu nhẹt rượu chè ^^.
Nhưng vừa rồi có tôi có gặp một cô gái xinh xắn học cùng lớp TA , người Hn. Không hiểu sao khi nc với cô ấy tôi lại cảm thấy hứng thú như thế mặc dù trước đó ...
( rất có khả năng tôi có cảm tình với nàng dù mới chỉ gặp ^^ quả là háo sắc quá ) . Tôi có nt sms thường xuyên với nàng được một tuần gần đây, một tuần đó tuy ngắn ngủi nhưng cũng khiến tôi cảm thấy cuộc sống có thêm chút thú vị như thế nào. Cũng giống như cô gái trước kia tôi hàng ngày mong chờ những tin nhắn thú vị của nàng. Và mối quan tâm của tôi lúc này chỉ duy có nàng. Hàng ngày hàng đêm tôi đều suy nghĩ về nàng. Tôi nghĩ đến nàng đang làm gì , nc với ai
? hum nay tôi sẽ nt với nàng những gì ? kể cho nàng về những câu truyện vui của đời tôi. Tuy nhiên tôi lại luôn tự nhắc bản thân mình rằng : " Mày bỏ cô ta đi, đừng nói chuyện với cô ta nữa. Mày có làm gì thì cũng không khá khẩm hơn đâu ". Trong đầu tôi luôn có 2 dòng suy nghĩ trái chiều như vậy, một muốn được nói chuyện được gần người con gái ấy còn một lại là hãy bỏ qua cô nàng ấy đi hãy coi như chiếc Ipad mà mày thèm muốn hàng đêm mở về nhưng ko bao giờ đc sở hữu đâu .Cũng như trước đối với tôi giờ hình ảnh duy nhất trong đầu là nàng. Nàng khiến tôi có thêm động lực sống... nàng đã khiến tôi cảm thấy tự ti với thế giới hơn nhiều và muốn phần đấu làm giàu thật giàu hơn bao giờ hết - tôi đang học trường ĐHKHTN với ước mơ là 1 NCS - tôi từ khi gặp nàng tôi muốn kiếm tiền hơn bao giờ hết thay vì theo đuổi niềm đam mê từ bé của mình.
Và cuối tuần vừa rồi sau khi không ngày không nhận được 1 tin nhắn nào của nàng trong 2 hum đó , người đang có chút cảm hứng từ rượu mà ra tôi đã nói nhưng câu nói lố bịch thiếu suy nghĩ ( ko có gì quá chầm trọng đâu chỉ là vd như : anh đang điên đây. Đang máu đánh nhau đây vừa có 1 thằng khà khịa đánh nhau với anh... ) kiểu như muốn trút giận lên 1 ai đó và nàng bảo tôi đi nghỉ đi. Thực sự tôi ko còn nhớ đã nc gì với nàng vì lúc đó đang ở quán nhậu ol = ola ( 1h đêm lên ola để xem nàng có ol không ) ... nhưng tôi nhỡ rõ là tôi có nói 1 câu đại loại là : " uh anh out, anh sẽ ko nc với em nữa, nhưng từ khi quen em anh đã hiểu ra được một điều ( tôi lúc này định nói tuột ra là : em đã cho anh thêm động lực sống, anh muốn kiếm thật nhiều tiền để có 1 ngày anh nói với em rằng anh giờ đã có khả năng chăm sóc em tốt như bố em và thậm chí có thể hơn vậy - và tất nhiên tôi không nói vì vừa mới quen em có 1 gian ngắn mà đã nói như vậy thì thật là
) "
Và từ đó em với tôi không nc với nhau nữa không nt không chát chit, thực tôi cũng ko muốn làm quen hay cố gắng gần em hơn. Vì ý nghĩ rời xa em đã chiến thắng trong 2 dòng suy nghĩ trái ngược kia
. Khi đi học tôi với em vẫn nc qua lại bt, tất nhiên em cũng ko tỏ ra ghét tôi hay tức tôi gì cả. Giờ chỉ là em không thích nc với tôi thôi. Thực ra cũng chẳng có gì thay đổi lắm ,trước kia những gì em kể về bản thân khi nói chuyện với tôi thì tôi biết em cũng kể cho bất cứ ai em nc. Chỉ là giờ em không phải kể thêm cho 1 người nữa đỡ tốn tgian nhắn 30-40 tin một ngày.
Uk không sao, đối với tôi em giờ đã là mục tiêu phấn đấu của đời tôi rồi ( còn giờ tôi một sv nghèo đâu dám động vào con gái diệu của 1 cán bộ cao cấp ở Bộ Công An chứ). Em đã cho tôi nghị lực và niềm tin cuộc sống. Khi không quen em, cuộc đời tôi luôn thấy vui vẻ, không buồn bực không lo toan suy nghĩ nhiều chỉ có xa đà vào những cuộc vui chơi vô bổ. Còn giờ tôi đã xác đinh được con đường đi đúng đắn nhất, tôi biết vị trí của tôi ở đâu trong xã hội này và tôi biết tương lai tôi phải làm gì. 20 năm qua chỉ là 1/5 cuộc đời mà thôi chưa có thể khảng định gì cho tương lai. Biết đâu tôi lại được như Đỗ Quang Hiển ( một sinh viên khoa lý trường tổng hợp với những ý tưởng làm giàu đã trở thành một trong số những người giàu bậc nhất Việt Nam ) ^^. Tôi thực sự muốn gửi 1 lời cảm ơn đến em lúc này nhưng do chúng ta vẫn còn phải gặp nhau nữa năm nữa nên tất nhiên tôi sẽ không nói trực tiếp cho em những điều này ^^. Vì tôi không biết sẽ phải đối diện với em ra sao.
G9.
============
Cảm ơn anh em đã đọc bài, văn của tôi dở lắm :P đọc khó hiểu xin đừng nèm tạ chỉ muốn tâm sự chút thui
? Nhưng cho tôi hỏi một câu thôi ? Có phải tôi thực sự thích " cô bé " đó không ? Sao mà mới chỉ gặp và nc 1 thời gian mà đã khiến tôi phải suy nghĩ nhiều quá... Làm cách nào để khỏi phải suy nghĩ nhiều nữa nhỉ
Xin các cao nhân cho vài lời khuyên?
p/s: À trước có một đứa bạn nói rằng : " Mày đẹp trai như vậy sao tán mãi không được đứa nào là sao ? Có khi mày nên đi bói đi dễ thường là kiếp trước có đứa nó theo mày ám mày đến giờ lắm. Phải cắt cầu đi may ra mới có người yêu " Không biết tôi có nên tin đứa bạn kia ko nhỉ? Thực là dân tự nhiên tôi không tin mấy cái trò bói toàn vớ vấn mê tín dị đoan này lắm.
Tôi một cậu sv quê mùa ra thành phố Hn học ,còn mấy tháng nữa là tôi cũng đã bước sang tuổi 21 rồi :) mà từ đó đến giờ chưa có nổi 1 mỗi tình . Ngoại hình của tôi cũng khá khẩm nhưng hơi gầy một tí ( cần ăn uống bồi dưỡng thêm ^^ ) có thể nói là cũng có chút quyến rũ ( ý là đẹp trai người # nhận xét nha :) ) .
Từ hồi được sinh ra đến giờ tôi thực sự có thích một cô bé ( người trong mắt tôi luôn là một cô gái xinh đẹp dễ thương đến nhường nào ) và tôi làm quen cô ấy bất thành ( ^^ cô ấy mồm luôn nói là nhìn cậu trẻ con ý như con nít - Cũng đúng thôi tôi đi sv năm 3 gì mà ra ngoài đường toàn bị tưởng nhầm là học sinh lớp 10 ). Tôi nhiều lúc cũng tự nhủ sao mình ko già đi một chút nhỉ - nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng nhờ ơn trời ta trẻ thì đến khi lấy vợ ta sẽ lấy vợ trẻ hơn ta chục tuổi
-, nếu già hơn một chút có thực sự nàng có thể thích ta hay không :). Nhưng tất nhiên điều đó là không thể vì ta cũng đâu có thể tự làm già đi được. Từ khi đó gần như tôi mẫn cảm với phụ nữ hầu như chẳng muốn nc, đi chơi , làm quen với bất cứ cô gái nào cả. Tối thấy phụ nữ chỉ làm cho tôi tốn thời gian và phiền toái ( có ích kỷ quá và suy nghĩ cực đoan quá không nhỉ
) Gần tôi chỉ có đi chơi bời vớ vẩn nhậu nhẹt rượu chè ^^. Nhưng vừa rồi có tôi có gặp một cô gái xinh xắn học cùng lớp TA , người Hn. Không hiểu sao khi nc với cô ấy tôi lại cảm thấy hứng thú như thế mặc dù trước đó ...
( rất có khả năng tôi có cảm tình với nàng dù mới chỉ gặp ^^ quả là háo sắc quá ) . Tôi có nt sms thường xuyên với nàng được một tuần gần đây, một tuần đó tuy ngắn ngủi nhưng cũng khiến tôi cảm thấy cuộc sống có thêm chút thú vị như thế nào. Cũng giống như cô gái trước kia tôi hàng ngày mong chờ những tin nhắn thú vị của nàng. Và mối quan tâm của tôi lúc này chỉ duy có nàng. Hàng ngày hàng đêm tôi đều suy nghĩ về nàng. Tôi nghĩ đến nàng đang làm gì , nc với ai
? hum nay tôi sẽ nt với nàng những gì ? kể cho nàng về những câu truyện vui của đời tôi. Tuy nhiên tôi lại luôn tự nhắc bản thân mình rằng : " Mày bỏ cô ta đi, đừng nói chuyện với cô ta nữa. Mày có làm gì thì cũng không khá khẩm hơn đâu ". Trong đầu tôi luôn có 2 dòng suy nghĩ trái chiều như vậy, một muốn được nói chuyện được gần người con gái ấy còn một lại là hãy bỏ qua cô nàng ấy đi hãy coi như chiếc Ipad mà mày thèm muốn hàng đêm mở về nhưng ko bao giờ đc sở hữu đâu .Cũng như trước đối với tôi giờ hình ảnh duy nhất trong đầu là nàng. Nàng khiến tôi có thêm động lực sống... nàng đã khiến tôi cảm thấy tự ti với thế giới hơn nhiều và muốn phần đấu làm giàu thật giàu hơn bao giờ hết - tôi đang học trường ĐHKHTN với ước mơ là 1 NCS - tôi từ khi gặp nàng tôi muốn kiếm tiền hơn bao giờ hết thay vì theo đuổi niềm đam mê từ bé của mình.Và cuối tuần vừa rồi sau khi không ngày không nhận được 1 tin nhắn nào của nàng trong 2 hum đó , người đang có chút cảm hứng từ rượu mà ra tôi đã nói nhưng câu nói lố bịch thiếu suy nghĩ ( ko có gì quá chầm trọng đâu chỉ là vd như : anh đang điên đây. Đang máu đánh nhau đây vừa có 1 thằng khà khịa đánh nhau với anh... ) kiểu như muốn trút giận lên 1 ai đó và nàng bảo tôi đi nghỉ đi. Thực sự tôi ko còn nhớ đã nc gì với nàng vì lúc đó đang ở quán nhậu ol = ola ( 1h đêm lên ola để xem nàng có ol không ) ... nhưng tôi nhỡ rõ là tôi có nói 1 câu đại loại là : " uh anh out, anh sẽ ko nc với em nữa, nhưng từ khi quen em anh đã hiểu ra được một điều ( tôi lúc này định nói tuột ra là : em đã cho anh thêm động lực sống, anh muốn kiếm thật nhiều tiền để có 1 ngày anh nói với em rằng anh giờ đã có khả năng chăm sóc em tốt như bố em và thậm chí có thể hơn vậy - và tất nhiên tôi không nói vì vừa mới quen em có 1 gian ngắn mà đã nói như vậy thì thật là
) "Và từ đó em với tôi không nc với nhau nữa không nt không chát chit, thực tôi cũng ko muốn làm quen hay cố gắng gần em hơn. Vì ý nghĩ rời xa em đã chiến thắng trong 2 dòng suy nghĩ trái ngược kia
. Khi đi học tôi với em vẫn nc qua lại bt, tất nhiên em cũng ko tỏ ra ghét tôi hay tức tôi gì cả. Giờ chỉ là em không thích nc với tôi thôi. Thực ra cũng chẳng có gì thay đổi lắm ,trước kia những gì em kể về bản thân khi nói chuyện với tôi thì tôi biết em cũng kể cho bất cứ ai em nc. Chỉ là giờ em không phải kể thêm cho 1 người nữa đỡ tốn tgian nhắn 30-40 tin một ngày. Uk không sao, đối với tôi em giờ đã là mục tiêu phấn đấu của đời tôi rồi ( còn giờ tôi một sv nghèo đâu dám động vào con gái diệu của 1 cán bộ cao cấp ở Bộ Công An chứ). Em đã cho tôi nghị lực và niềm tin cuộc sống. Khi không quen em, cuộc đời tôi luôn thấy vui vẻ, không buồn bực không lo toan suy nghĩ nhiều chỉ có xa đà vào những cuộc vui chơi vô bổ. Còn giờ tôi đã xác đinh được con đường đi đúng đắn nhất, tôi biết vị trí của tôi ở đâu trong xã hội này và tôi biết tương lai tôi phải làm gì. 20 năm qua chỉ là 1/5 cuộc đời mà thôi chưa có thể khảng định gì cho tương lai. Biết đâu tôi lại được như Đỗ Quang Hiển ( một sinh viên khoa lý trường tổng hợp với những ý tưởng làm giàu đã trở thành một trong số những người giàu bậc nhất Việt Nam ) ^^. Tôi thực sự muốn gửi 1 lời cảm ơn đến em lúc này nhưng do chúng ta vẫn còn phải gặp nhau nữa năm nữa nên tất nhiên tôi sẽ không nói trực tiếp cho em những điều này ^^. Vì tôi không biết sẽ phải đối diện với em ra sao.
G9.
============
Cảm ơn anh em đã đọc bài, văn của tôi dở lắm :P đọc khó hiểu xin đừng nèm tạ chỉ muốn tâm sự chút thui
? Nhưng cho tôi hỏi một câu thôi ? Có phải tôi thực sự thích " cô bé " đó không ? Sao mà mới chỉ gặp và nc 1 thời gian mà đã khiến tôi phải suy nghĩ nhiều quá... Làm cách nào để khỏi phải suy nghĩ nhiều nữa nhỉ
Xin các cao nhân cho vài lời khuyên?p/s: À trước có một đứa bạn nói rằng : " Mày đẹp trai như vậy sao tán mãi không được đứa nào là sao ? Có khi mày nên đi bói đi dễ thường là kiếp trước có đứa nó theo mày ám mày đến giờ lắm. Phải cắt cầu đi may ra mới có người yêu " Không biết tôi có nên tin đứa bạn kia ko nhỉ? Thực là dân tự nhiên tôi không tin mấy cái trò bói toàn vớ vấn mê tín dị đoan này lắm.
Chỉnh sửa cuối:
. ghiết tớ luôn mang tư tưởng là chừng nào có tiền có khả năng lo cho gái mới dám cua gái, tập trung cho sự nghiệp thôi cậu ơi. Còn dụ mê tín đó thì chắc ko có đâu 
.