dylan_@_SH
Mr & Ms Pac-Man
Trước khi viết ra những dòng này, hi vọng mọi người k hiểu nhầm lẫn, mình k hề có ý khoe mẽ hay j hết. :)
Kì thi đại học đã kết thúc. Mình đỗ nv1 nhưng thực sự đang rất thất vọng. Người thân vui mừng phấn khởi vì con cháu đỗ đạt nhưng bản thân mình thì buồn. Với nhiều người thì đc bước chân vào cánh cửa đại học là cả một giấc mơ nhưng giấc mơ của mình k phải là cánh cửa ấy. Cánh cửa ấy chỉ là lối đi đến một cánh cửa khác với mình, đó là đc ra nước ngoài. Ừ thì ra nước ngoài mình sẽ được biết thêm nhiều điều, đc tự do, đc làm những gì mình mơ ước. Đại học không phải là con đường duy nhất để thành công. Với mình là như vậy. Mình muốn đc du học để mở mang đầu óc, được làm những gì mình mơ ước. Cánh cửa đại học đã mở nhưng cánh cửa sang nước ngoài đã đóng lại với mình cho tới lúc này. Mình đã nộp đơn xin phúc khảo và kq thì k đc như mình mong muốn vì 1 môn thi dưới tb. Bây h nếu muốn đi thì buộc phải thi lại nhưng nếu vậy thì những j mình mơ ước có khả năng k đc thực hiện hoặc thực hiện muộn hoặc chấp nhận học 4 năm ở đây và những mơ ước sẽ k còn khả năng thực hiện. Mình vừa nt với đứa bạn, nó khuyên là nếu đủ nghị lực hãy thi lại chứ k phải nói 1 câu thi lại là xong. Ai sống trên đời cũng có mơ ước cả. Mình muốn thực hiện mơ ước của mình. Nhìn bạn bè khoe nọ khoe kia mình rất khó chịu và thất vọng. Hiện tại đầu óc mình đang rất rối và viết hơi khó hiểu. Mong đc nhận lời khuyên và chia sẻ của mọi người.
Cảm ơn rất nhiều. :)
Kì thi đại học đã kết thúc. Mình đỗ nv1 nhưng thực sự đang rất thất vọng. Người thân vui mừng phấn khởi vì con cháu đỗ đạt nhưng bản thân mình thì buồn. Với nhiều người thì đc bước chân vào cánh cửa đại học là cả một giấc mơ nhưng giấc mơ của mình k phải là cánh cửa ấy. Cánh cửa ấy chỉ là lối đi đến một cánh cửa khác với mình, đó là đc ra nước ngoài. Ừ thì ra nước ngoài mình sẽ được biết thêm nhiều điều, đc tự do, đc làm những gì mình mơ ước. Đại học không phải là con đường duy nhất để thành công. Với mình là như vậy. Mình muốn đc du học để mở mang đầu óc, được làm những gì mình mơ ước. Cánh cửa đại học đã mở nhưng cánh cửa sang nước ngoài đã đóng lại với mình cho tới lúc này. Mình đã nộp đơn xin phúc khảo và kq thì k đc như mình mong muốn vì 1 môn thi dưới tb. Bây h nếu muốn đi thì buộc phải thi lại nhưng nếu vậy thì những j mình mơ ước có khả năng k đc thực hiện hoặc thực hiện muộn hoặc chấp nhận học 4 năm ở đây và những mơ ước sẽ k còn khả năng thực hiện. Mình vừa nt với đứa bạn, nó khuyên là nếu đủ nghị lực hãy thi lại chứ k phải nói 1 câu thi lại là xong. Ai sống trên đời cũng có mơ ước cả. Mình muốn thực hiện mơ ước của mình. Nhìn bạn bè khoe nọ khoe kia mình rất khó chịu và thất vọng. Hiện tại đầu óc mình đang rất rối và viết hơi khó hiểu. Mong đc nhận lời khuyên và chia sẻ của mọi người.
Cảm ơn rất nhiều. :)


.