Tâm Trạng Rối Bời

TheOneYou

Mr & Ms Pac-Man
Tham gia ngày
25/11/05
Bài viết
169
Reaction score
10
Mình và bạn gái mình quen nhau xa. Tình cảm đang rất là sâu nặng, gia đình 2 bên cho phép, ủng hộ quen và đặc biệt gia đình bạn gái mình rất quý mình. Ai cũng đánh giá mình là một người tốt.

Tình cảm đang tốt đẹp thì một con les, người giúp bạn gái mình vượt qua cú sốc tinh thần gần 1 năm trước kêu bạn gái mình phải chọn giữa nó và mình. CHuyện đó mấy ngày nay làm bạn gái mình phải suy nghĩ và tới hôm nay mình đã phải ép bạn gái mình nói ra. Mặc dù trước đó bạn gái mình có cảnh báo là nếu nói ra là sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của 2 đứa.
Trước khi nói thì bạn gái mình nói nếu chuyện đó không nói ra thi sẽ chôn chặt trong lòng, sẽ yêu mình mãi mãi còn nếu nói ra thì sẽ phải suy nghĩ lại. Mình đã chọn phương án mạo hiểm kia. Mình thương rất nhìu, nói là sẽ bỏ qua tất cả nhưng bg mình lại muốn có thời gian để suy nghĩ xem phải chọn ai --> wtf??? Đáng lẽ chuyện này cần gì mà suy nghĩ nữa.
Trong khi chuyện này nếu xảy ra thì gia đình bg mình sẽ rất thất vọng ở bg mình, vì họ ai cũng nói là quen đc mình thì bg mình rất may mắn, đó là lời bg mình nói lại với mình. Mình thì ko vì những lời đó mà tự cao, mình càng cảm thấy thương bg mình hơn và làm tốt hơn nữa để xứng với lời khuyên đó.

Mình thì tin chắc 95% là bg mình sẽ chọn mình nhưng vẫn còn rất lo, nếu lỡ bg mình vì giây phút íu lòng mà chọn ngừi kia thì sẽ ra sao? Tình cảm, công sức của mình bấy lâu nay sẽ phải bỏ hết hay sao? Mình biết nếu là nhưng vậy thì mình sẽ không miễn cưỡng, vì tình cảm kia đâu còn có mình trong đó nữa đâu. Mình biết bạn gái mình nếu chọn con les kia thì sau này sẽ rât là hối hận, ban nãy bạn gái mình cũng có nói như vậy nhưng mình vẫn rất lo...

Vài dòng với mọi người, tâm trạng mình ko tốt nên câu cú lủng củng, thành thật xin lỗi.
 
bạn làm gì mà ko bằng 1 con les =(( đời
"chúng mình hãy làm một trắc nghiệm nhỏ rồi tùy em quyết định" ;))
 
Vãi hà.Bạn thử suy nghĩ kỹ xem:nếu bạn gái bạn chọn con les thì còn gì phải lăn tăn nữa
 
90% theo tớ nghĩ bạn gái cậu nói nếu nói ra tình cảm 2 đứa giảm thì bg cậu có tình cảm với con kia rồi :|.Mà nếu là tớ thì tớ vẫn sẽ hỏi giống cậu, cái gì nó rõ ràng thì vẫn tốt hơn cậu à.
 
giữa 1 người đàn ông và 1 con les e chọn ai @@
ko nhẽ lại chọn con les kia :-<
 
chia tay đi bạn :)
thật lòng đấy , níu kéo chỉ đau khổ thôi

cậu chả bằng 1 con les
31.gif
 
Em yêu, mình sinh con nhé . ^^
 
đau khổ, bạn trai mà éo bằng đc 1 con les mà nó phải lựa chọn.
cậu đã cần phải suy nghĩ lại về con bé này ngay khi nó có suy nghĩ " lựa chọn " .
 
Mình chia tay rồi
21/1 quen nhau, 21/3 chia tay.
 
^ Quen nhau mấy năm rồi, đừng nói là 2 tháng đi à
 
xanh rờn:)) .
 
:bz
xơi cả hai đứa nó đi cậu ~
cao thủ phải thế :))
 
Quen nhau 4 năm, rồi khoảng tg 4 năm ko gặp vẫn là bạn tốt của nhau. Cứ ngỡ là hiểu nhau nhiều chuyện nhưng không ngờ càng quen thì càng thấy không hiểu, hợp nhau.
Hôm nay mình đành nói lời chia tay, nói ra xong thoải mái hơn nhiều. Chuyện này đúng ra là nên làm từ mấy tháng trước rồi, để tới giờ này mức chịu đựng và sự cao thượng của mình rất là cao.
 
hơ , đúng là khoai thật , nếu bạn gái yêu mình thật lòng thì có gì mà phải suy nghĩ , mà nhất là kẻ thứ 3 lại là con gái ^^
 
Cứ nói thẳng với gia đình nó là nó chọn con les ! Rồi nói mấy câu nào bóng gió xoáy vào gia đình nó ! Thế nào gia đình nó chẳng chửi nó ! Cậu cứ tập chung làm việc ! Lúc nào cũng bảnh bao! Gặp nó và gia đình thì cười cười như khinh rẻ . Ngu chưa ,k lấy tôi mà chọn con les, hối hận giờ quá muộn rồi em, cách trả thù ngọt ngào nhất
 
quả này đúng là đau không thể tả dc X_X
 
Úi, trai VN cũng đâu kém ai, lo gì bị les dắt mũi hả chủ thớt. Tùy ông, thịt rồi rời hay thịt rồi cưới hay cưới xong thịt gì đó. Tùy...
 
không cậu không để nó chọn con les rồi bạn úp sọt cả hai con nhỉ :">
 
Đau thiệt, sao con gái dễ bị les dụ quá vậy, nó dùng chiêu gì vậy ta
 
Back
Top