Bone Collector
Mr & Ms Pac-Man
- 16/11/08
- 170
- 0
Mình thấy cụm từ "tán gái" hay "cưa gái" rất phản cảm. Nghe sở khanh và bốc mùi. Nhưng ko tìm ra cách nói lịch sự hơn :(
Mình, 1 con gà chính hiệu. Đang thích 1 nhỏ... Hôm nọ ngồi bốc phét ăn vã với thằng bạn. Chỉ hỏi nó đơn giản là giờ muốn nhắn tin rủ nhỏ bạn đi chơi thôi, thì nên nói thế nào... nó xổ cho 1 tràng.. ù tai hoa mắt luôn. Choáng. Ko ngờ cái dòng "di choi ko?" mà mình vẫn dùng từ khi biết nhắn tin là gì nó có hại ra làm sao. Ko nên như thế nào...
Đợt này hay vô TS... đọc thấy rất nhiều cmt hay.. chẳng hạn như anh BR với câu đại loại là phải làm cho "nó" tự hỏi liệu thằng ấy có thích mình ko, chứ ko được làm cho nó biết à thằng này nó thích mình rồi... làm mình thấy là trình "tán" của mình cần phải học lại từ những cái nhỏ nhất
rất mong các vị huynh đài nhiều năm chinh chiến cho xin vài đồng kinh nghiệm!
Mình, 1 con gà chính hiệu. Đang thích 1 nhỏ... Hôm nọ ngồi bốc phét ăn vã với thằng bạn. Chỉ hỏi nó đơn giản là giờ muốn nhắn tin rủ nhỏ bạn đi chơi thôi, thì nên nói thế nào... nó xổ cho 1 tràng.. ù tai hoa mắt luôn. Choáng. Ko ngờ cái dòng "di choi ko?" mà mình vẫn dùng từ khi biết nhắn tin là gì nó có hại ra làm sao. Ko nên như thế nào...
Đợt này hay vô TS... đọc thấy rất nhiều cmt hay.. chẳng hạn như anh BR với câu đại loại là phải làm cho "nó" tự hỏi liệu thằng ấy có thích mình ko, chứ ko được làm cho nó biết à thằng này nó thích mình rồi... làm mình thấy là trình "tán" của mình cần phải học lại từ những cái nhỏ nhất
rất mong các vị huynh đài nhiều năm chinh chiến cho xin vài đồng kinh nghiệm!
( có thể có cá sấu )
, lúc tỉnh tò mới hay nhỏ ấy còn kết mình trước, còn mình thì không biết kết nhỏ tù bao giờ, kể ra cũng hơi ngố nhỉ 

mình hay tưởng tượng đứa trẻ sẽ ra sao nếu mẹ nó thế này thế nọ
