theflash2409
Mario & Luigi
- 6/8/09
- 707
- 961
nội dung cũ: tán đồn có địch (nhận định sai tình hình)
đã edit thớt sang nội dung "Tán gái hơn tuổi và học cùng lớp"
ai theo dõi topic này của em chắc cũng còn nhớ, nay em xin mượn rep quote của 1 bác để tâm sự tiếp, khỏi lập thêm topic mất công
em đã thổ lộ và bị tạch rồi các bác ạ, mà từ lúc tán gái tới h, em chả thấy tung tích thằng địch đâu luôn => chắc em xác định nhầm, bây h chỉ đơn giản là tán gái hơn tuổi thôi...
bị tạch buồn ko tả nổi luôn, biết là đời còn dài gái còn nhiều, là thằng đàn ông phải pla pla, nhưng em còn trẻ ng non dạ, lại là lần đầu tỏ tình bị fail... nên ủ rủ suy sụp lắm, đang để 1 thời gian xem như thế nào
gái nó từ chối em vì chê em suy nghĩ trẻ con, chưa tới, chắc là lo lý tưởng hoá tình cảm, thổi phòng cảm xúc, ngộ nhận vì do gần đây có nói chuyện nhiều hơn nên em nghĩ sâu xa pla pla.... em cũng ừ ừ rồi thôi, bảo là sẽ bt, nói ra rồi ko sao nữa, nhưng mà vẫn co cái gì đó nhói lắm, em thích gái từ lâu rồi chứ đâu phải do gần đây nc + đi chơi nhiều nên mới v, em cũng ko biết vậy có thể gọi là yêu đơn phương ko, hay chỉ là thích/cảm nắng lâu ngày vậy thôi nhỉ? gái thì nó quả quyết em đã nhầm lẫn giữa tình bạn "thân hơn 1 chút và tình yêu"
an ủi đc 1 điều là, gái cũng nói gái thích em, nhưng chỉ là tình bạn thôi, gái nói em hãy suy nghĩ lại, gái cũng chả nói sẽ bơ em hay nghỉ chơi gì gì, gái cũng xin lỗi vì gái mà em ra nông nỗi như vậy, chỉ là bây h gái cũng ko biết nói sao, hẹn em 1 dịp nào đó để nói chuyện => nhưng em đã chủ động trước stop luôn vấn đề này, kêu ko bao h nhắc lại nữa, sẽ chỉ tiếp tục làm bạn như đó h
vì em và gái học chung nên sẽ còn gặp nhau hoài, chả dứt ra nổi, em vẫn cứ đưa đón gái đi học đều đều, vẫn rủ đi chơi chung, nói chuyện h có cảm giác thân thân hơn, ko phải suy nghĩ cân nhắc từng câu chữ khi nc, chat chit nữa nữa, nhưng em cũng chả biết phải làm thế nào... TẤT CẢ CHỈ VÌ CÁI SUY NGHĨ GÁI HƠN EM 1 TUỔI
em thấy bỏ cũng nhiều ng khuyên em rồi, nhưng em ko nghe nổi, tấn công tiếp theo kiểu "cua bạn thân" thì cũng sợ, sợ là ko có kết quả, cứ dây dưa như vầy hoài chỉ có em là mệt...
theo các bác bây h em phải làm sao? tiếp tục theo đuổi hay từ bỏ? tình cảm của gái với em thực sự là như thế nào nhỉ?
p/s: màn thổ lộ của em chỉ là qua chat FB nên % fail cao là phải, nhưng mà... hy vọng gái vẫn cho em 1 cơ hội (ko nói ra), nếu đc thì em sẽ gặp mặt và tỏ tình lần 2
(lần 1 coi như vì quá thiếu kinh nghiệm nên thất bại)
đã edit thớt sang nội dung "Tán gái hơn tuổi và học cùng lớp"
ai theo dõi topic này của em chắc cũng còn nhớ, nay em xin mượn rep quote của 1 bác để tâm sự tiếp, khỏi lập thêm topic mất công
^ tưởng cậu đang đánh đồn có địch cơ mà đã tỏ tình rồi à.
em đã thổ lộ và bị tạch rồi các bác ạ, mà từ lúc tán gái tới h, em chả thấy tung tích thằng địch đâu luôn => chắc em xác định nhầm, bây h chỉ đơn giản là tán gái hơn tuổi thôi...
bị tạch buồn ko tả nổi luôn, biết là đời còn dài gái còn nhiều, là thằng đàn ông phải pla pla, nhưng em còn trẻ ng non dạ, lại là lần đầu tỏ tình bị fail... nên ủ rủ suy sụp lắm, đang để 1 thời gian xem như thế nào
gái nó từ chối em vì chê em suy nghĩ trẻ con, chưa tới, chắc là lo lý tưởng hoá tình cảm, thổi phòng cảm xúc, ngộ nhận vì do gần đây có nói chuyện nhiều hơn nên em nghĩ sâu xa pla pla.... em cũng ừ ừ rồi thôi, bảo là sẽ bt, nói ra rồi ko sao nữa, nhưng mà vẫn co cái gì đó nhói lắm, em thích gái từ lâu rồi chứ đâu phải do gần đây nc + đi chơi nhiều nên mới v, em cũng ko biết vậy có thể gọi là yêu đơn phương ko, hay chỉ là thích/cảm nắng lâu ngày vậy thôi nhỉ? gái thì nó quả quyết em đã nhầm lẫn giữa tình bạn "thân hơn 1 chút và tình yêu"
an ủi đc 1 điều là, gái cũng nói gái thích em, nhưng chỉ là tình bạn thôi, gái nói em hãy suy nghĩ lại, gái cũng chả nói sẽ bơ em hay nghỉ chơi gì gì, gái cũng xin lỗi vì gái mà em ra nông nỗi như vậy, chỉ là bây h gái cũng ko biết nói sao, hẹn em 1 dịp nào đó để nói chuyện => nhưng em đã chủ động trước stop luôn vấn đề này, kêu ko bao h nhắc lại nữa, sẽ chỉ tiếp tục làm bạn như đó h
vì em và gái học chung nên sẽ còn gặp nhau hoài, chả dứt ra nổi, em vẫn cứ đưa đón gái đi học đều đều, vẫn rủ đi chơi chung, nói chuyện h có cảm giác thân thân hơn, ko phải suy nghĩ cân nhắc từng câu chữ khi nc, chat chit nữa nữa, nhưng em cũng chả biết phải làm thế nào... TẤT CẢ CHỈ VÌ CÁI SUY NGHĨ GÁI HƠN EM 1 TUỔI
em thấy bỏ cũng nhiều ng khuyên em rồi, nhưng em ko nghe nổi, tấn công tiếp theo kiểu "cua bạn thân" thì cũng sợ, sợ là ko có kết quả, cứ dây dưa như vầy hoài chỉ có em là mệt...
theo các bác bây h em phải làm sao? tiếp tục theo đuổi hay từ bỏ? tình cảm của gái với em thực sự là như thế nào nhỉ?
p/s: màn thổ lộ của em chỉ là qua chat FB nên % fail cao là phải, nhưng mà... hy vọng gái vẫn cho em 1 cơ hội (ko nói ra), nếu đc thì em sẽ gặp mặt và tỏ tình lần 2
(lần 1 coi như vì quá thiếu kinh nghiệm nên thất bại)
Chỉnh sửa cuối:
.



trong khi sang voz bị ăn gạch ngập mặt về vấn đề này
bị nói kiểu: tuy ko có ý nhưng vấn đề quan tâm tới ng kia đã gián tiếp phá hoại chuyện ng khác... pla pla, rồi gái nó bỏ thằng kia theo mình đc thì kiểu gì mốt nó cũng sẽ bỏ mình
.
mà mấy anh trong lớp hỏi cứ bảo là mình với ấy giả vờ đấy. thế là mấy bác trong lớp vẫn nuôi hy vọng và tấn công. ai dè vô trap. Em ý cứ 1 2 tuần lại up ảnh quà tặng lên.
.

hiện tại thì em đang làm 1 thằng osin đúng nghĩa ợ, như chở gái đi học, ga lăng mọi lúc mọi nơi w gái...