[TÁN GẪU] Tập trung quay tay - lao động hăng say - tình yêu sẽ đến

Bạn Thấy Ku Lyrics Dư Thế Lào !

  • Yêu màu tím, tính thủy chung , lại hay khóc thầm ;))

    Votes: 8 44.4%
  • Xì tin Sữa ;;)

    Votes: 3 16.7%
  • Đẹp zai , nhưng khoai ngắn :-"

    Votes: 1 5.6%
  • Trên cả tuyệt vời :x

    Votes: 1 5.6%
  • Được, nhưng còn thua xa mình :)>-

    Votes: 5 27.8%

  • Total voters
    18
Status
Không mở trả lời sau này.
Tình hình giờ cũng hơi quỡn chân + tay, làm task cho newbie thì chỉ còn task 14 không biết làm, cái 15 thì chờ thằng GM duyệt (GATO bé Coọc thật :-<), rồi cũng sắp xếp đội hình cho trận đấu bảng ngày mai, giờ thì chả biết làm gì :(fight)
 
Trận giao hữu đầu tiên gaigiavodich thua 7-0 trước MU-Pro-My love tại sân nhà :(
Mưa 90:00 gaigiavodich - MU-Pro-My love 0 - 7
00:00
3964 cổ động viên vẫn ào ào kéo đến Quốc Lủi dù có vẻ như họ phải chèo xuồng nhiều hơn là đi xe trong trận mưa kinh hoàng này.
00:00
Huấn luyện viên của gaigiavodich đã quyết định chọn chiến thuật 4-4-2 cho trận đấu ngày hôm nay.
00:00
Các cầu thủ được huấn luyện viên tin tưởng trong trận này: Thủ Tiệp - Minh Nguyên, Quang Định, Văn Khôi, Công Sơn - Văn Thừa, Trí Khải, Thành Vĩnh, Samsiri - Đức Hạnh, Phúc Hà.

00:00
Nhiều khán giả bất ngờ khi MU-Pro-My ra sân với đội hình 4-3-3.
00:00
Những cầu thủ được ra sân: Memeo - 健 (Jian), Allahverdi, Alibrandi, Bădărau - Kachakov, Fougeron, Wattanasiri - Langecker, Szőke, Perrucci.

01:47
MU-Pro-My chủ yếu bỏ hai cánh để tập trung tấn công trung lộ.
19:25
Phút 19, 梁 (Liang) 健 (Jian) đội MU-Pro-My đánh thẳng vào trung lộ và đưa banh qua khỏi tầm với của thủ môn để bay vào lưới. 0 - 1!
30:44
Vào phút thứ 30, Phạm Văn Khôi của gaigiavodich đã dùng đầu húc vào đối phương khá thô bạo, và do đó trọng tài đã đuổi anh ta ra khỏi sân ngay lập tức.
37:34
Sự điều khiển banh khéo léo đã mang lại bàn thắng cho MU-Pro-My ở phút 37, tỉ số giờ là 0 - 2. József Szőke đích thân ghi tên mình vào danh sách ghi bàn.
39:34
Angel Kachakov có vẻ đang rất khó khăn khi lối đá kỹ thuật của anh bị mặt sân trơn trượt vô hiệu hóa hoàn toàn.
40:22
Nếu một hậu vệ không về kịp phá bóng ngay vạch vôi thì Otto-Peter Langecker đã có một bàn thắng sau pha lốp bóng qua đầu thủ môn từ cánh phải.
41:36
Nhậm Đức Hạnh của gaigiavodich bị trọng tài rút thẻ vàng vào phút thứ 41 vì đã đốn ngã một cầu thủ đối phương.
44:15
Vào phút thứ 44, một pha hỗn loạn khu trung lộ đã dẫn đến một đường chuyền dài cho Angel Kachakov, người mở rộng khoảng cách đội MU-Pro-My với tỉ số 0 - 3.
44:21
Trần Thành Vĩnh đã thể hiện một tinh thần chiến đấu tuyệt vời bất chấp trời đang mưa.
45:00
Nửa thời gian trận đấu đã trôi qua với tỉ số 0 - 3.
45:00
Huấn luyện viên của MU-Pro-My khá hài lòng khi thấy các tiền vệ của mình chơi gắn bó và nắm giữ 57% thời gian bóng lăn.

51:35
Bằng kỹ thuật điêu luyện, József Szőke lừa bóng qua 2 hậu vệ bên cánh phải và sau đó đích thân nâng tỉ số lên 0 - 4 cho đội khách.
51:57
Cục diện trận đấu thay đổi nhanh chóng khi các cầu thủ MU-Pro-My quyết định lùi về bảo vệ khung thành.
74:22
Nhâm Trí Khải không thể thực hiện những pha bắt tốc độ như thường lệ với mặt sân trơn như hôm nay.
75:18
Phút thứ 75 của trận đấu, József Szőke của MU-Pro-My đã bị phạt thẻ vàng vì gạt qua yêu cầu bỏ áo vào trong của trọng tài.
79:02
Bằng kỹ thuật điêu luyện, Adrian-Bogdan Bădărau lừa bóng qua 2 hậu vệ bên cánh phải và sau đó đích thân nâng tỉ số lên 0 - 5 cho đội khách.
82:14
Sự điều khiển banh khéo léo đã mang lại bàn thắng cho MU-Pro-My ở phút 82, tỉ số giờ là 0 - 6. Aleandro Perrucci đích thân ghi tên mình vào danh sách ghi bàn.
84:25
Sự thiếu quyết đoán của thủ môn đội chủ nhà đã vô tình góp vào sự thành công của quả phạt trực tiếp do 梁 (Liang) 健 (Jian) đội MU-Pro-My thực hiện. Đội khách dẫn trước 0 - 7 sau 84 phút thi đấu.
85:48
Vào phút thứ 85, Seri Wattanasiri băng lên từ trung lộ và gần như mở rộng khoảng cách cho đội mình, nhưng cú sút lại quá cao.
90:00
Khả năng cầm bóng tốt đã giúp MU-Pro-My làm chủ hiệp một vừa rồi, với tỉ lệ cầm bóng là 63 %.

90:00
Cầu thủ của gaigiavodich có màn trình diễn ấn tượng nhất hôm nay chính là Nhâm Trí Khải.
90:00
Rõ ràng HLV của đội đã rất thất vọng với phong độ của Phan Minh Nguyên.
90:00
Rõ ràng cầu thủ quan trọng nhất trong sơ đồ chiến thuật của MU-Pro-My là Aleandro Perrucci.
90:00
Antonello Memeo đã không đạt phong độ tốt trong ngày hôm nay.
90:00
Trận đấu kết thúc với tỷ số 0 - 7.

Đổi hướng đọc

Ngày đấu: 22-02-2012 05.15

Tổng quát
0 - 7 gaigiavodich - MU-Pro-My
0 - 1 梁 (Liang) 健 (Jian) 19'
0 - 2 József Szőke 37'
0 - 3 Angel Kachakov 44'
0 - 4 József Szőke 51'
0 - 5 Adrian-Bogdan Bădărau 79'
0 - 6 Aleandro Perrucci 82'
0 - 7 梁 (Liang) 健 (Jian) 84'
Bị treo giò trận tới Phạm Văn Khôi 30'
tổng cộng 1 thẻ vàng Nhậm Đức Hạnh 41'
tổng cộng 1 thẻ vàng József Szőke 75'

Xóa tất cả
Buồn quá :(
 
Tình hình giờ cũng hơi quỡn chân + tay, làm task cho newbie thì chỉ còn task 14 không biết làm, cái 15 thì chờ thằng GM duyệt (GATO bé Coọc thật :-<), rồi cũng sắp xếp đội hình cho trận đấu bảng ngày mai, giờ thì chả biết làm gì :(fight)
- Tạo đội trẻ, kiếm 1 giải đấu cho đội trẻ vào đó bắt đầu train.
- Lọc lại đội hình, tên nào chỉ số thấp quá thì sa thải luôn ( khỏi treo giá bán chi cho tốn tiền vì chắc ko ai mua )
- Sau đó vào thị trường kiếm vài chú lớn tuổi 1 tí cũng không sao ( khoảng 30-34 tuổi ), mua các chú ấy về phục vụ cho mùa đầu tiên này ( chú ý tìm các cầu thủ có chỉ số ít nhất là giỏi ). Vì giá cho mấy chú này khá rẻ do tuổi đã cao ( nhưng vẫn chinh chiến tốt :D ), nên có thể mua vài chú để đội hình không bị lép vế so với các đội khác trong bảng.

Tạm thời nhiêu đó, mi cứ làm quen từ từ là còn nhiều cái để làm lắm :(fight)
 
Trẫm có chơi đấy chớ , sao vốt trẫm .[-(
Ganh tị với trẫm ư [-(
 
Đừng mua cầu thủ lớn tuổi làm gì, lãng phí tiền rồi sau đó bán không được giá đâu, trong khi tiền lương cao lẫn phong độ thấp.
Mua cầu thì để chinh chiến tốt nhất tuổi tầm 23-25 là ok.
Như đội này vừa thành lập acc buổi chiều và đi buôn luôn, tất cả tuổi toàn 18-23, duy nhất có 1 chú 23 thôi.
24-02-2012 Fernando Sabino Mua Minuto a 300 70 020 đồng 1 080
24-02-2012 Pancrazio Piccolo Mua Pinthouse 80 000 đồng 1 590
24-02-2012 César Galaín Mua Club Atletico Consuegra 15 000 đồng 1 170
24-02-2012 Fidel Del Potro Mua ROCAITO 50 000 đồng 1 060
24-02-2012 Magnus Düne Mua fc bayamo 50 000 đồng 1 810
24-02-2012 Anatoly Temlyakov Mua jumziks 30 000 đồng 1 220
24-02-2012 Andoni Izmendi Mua VodkaJuniors 50 000 đồng 1 600
24-02-2012 Harley Piá Mua ŚRUTOWO GÓRCZYN 20 000 đồng 1 010
24-02-2012 Paul Finn Hoymann Mua Alexander FC 2011 20 000 đồng 1 400
24-02-2012 Olexandr Konoplyanenko Mua Hutnik Częstochowa 20 000 đồng 1 050
24-02-2012 Fabio Fragano Mua siastok 30 000 đồng 1 780
24-02-2012 Moltas Halling Mua Liverpool East FC 100 000 đồng 1 310
24-02-2012 Jorge Rosaleda Mua Atletico Neapolis 60 000 đồng 1 110
24-02-2012 Nicola Terranova Mua Clubmed Catania 60 000 đồng 2 120
24-02-2012 Ðorde Jokić Mua P3M1L4N 50 000 đồng 1 790
24-02-2012 Kostautas Galachvoščius Mua A.C. Vilnius 140 000 đồng 1 640
24-02-2012 Luigi Bezzi Mua den bosh 60 000 đồng 1 120
24-02-2012 Sulhi Dadaş Mua F.C. VOINTA PREJMER 30 000 đồng 1 100
24-02-2012 Edouard Steegen Mua bonanza boys 10 000 đồng 1 100
 
Làm mười mấy cái thử thách mà bảo không có tiền =.=
Làm được 16 cái quest đó thì được hơn triệu là cái chắc, chỗ anh mua có hơn 900k tý thôi mà :)
Phải chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới chứ.
Thấy trong mấy nick reg, đội hình của gái già vô định có vẻ nhỉnh hơn cả :))
 
không biết mặc cả, chưa dám mua thằng nào :-s
 
Móa. Trẫm xin trịnh trọng bố cáo thiên hạ rằng :
" Trẫm thất tình ":-<
 
Rồi con nhỏ đó có bị sao không, lo quá... :-s
 
Muốn chửi thề .
()&*(&(*&(*&(*^*&%&^$%^#*(U&()*)(*)(*()*)(*()*()&^&
 
Trẫm có chơi đấy chớ , sao vốt trẫm .[-(
Ganh tị với trẫm ư [-(

_ Bằng chứng đâu...u...u... :-w

không có tiền :-w

_ Đùa hoài em, làm xong mười mấy cái quest đó là tiền cũng chạm được 2mil rồi, chỉ cần em lên thị trường chuyển nhượng rồi ưng 1 abi của cầu thủ nào đấy sau đó mua thôi, lúc này em mới lập là 1 đội hoàn toàn mới nên ý kiến và lời khuyên của anh là chọn các tiêu chí ở mức khá là vừa đẹp chỉ cần 2 đến 3 tiêu chí khá là ok và mức giá thì không nên trên 20k làm gì, tiền lương cầu thủ cao cũng là 1 mối bận tâm đó em.

Rồi con nhỏ đó có bị sao không, lo quá... :-s

_ Hỏi vậy mà cũng hỏi được à, dĩ nhiên là không làm sao rồi, bé Mít nhà mình là bạn tốt nhất của mọi chị em phụ nữ mà, phải hỏi là thế...cái thằng đó có làm sao không b-)

P/S; Vô báo danh đi bạn mít :">

P/S2: Mấy thằng cầu thủ trẻ mới gia nhập có abi kém và yếu không, nản quá, 1 tuần train thay đổi cho đến ngày thứ 5 nữa, bực gì đâu.
 
Chỉnh sửa cuối:
Trẫm là trẫm báo danh rồi đấy .;;)
 
Có mấy thằng TSI cao tý thì toàn tuổi 3x rồi, không cho về vườn thì cũng phải đẩy đi ngay. Mua lứa cầu thủ mới rồi train lại từ đầu cho chắc ăn.
 
Có mấy thằng TSI cao tý thì toàn tuổi 3x rồi, không cho về vườn thì cũng phải đẩy đi ngay. Mua lứa cầu thủ mới rồi train lại từ đầu cho chắc ăn.

_ Khổ, mấy lão 2x 3x thì cũng cần giữ lạ 1 2 đứa để làm đội trưởng vì kinh nghiệm nó cũng cao.
 
Làm gì bây giờ
@!#$&^%^&**()(_)(*)()&*^&$^%#$%@#$#&^%&^%^$%##$
 
Bên này trừ thằng coach có exp mức giỏi ra thì không có thằng nào ở mức trung bình cả :(, thôi thì đành train bọn 24-25 lên mức đó sau thôi.
Giờ phấn đấu tuần sau TSI trung bình cả đội lên được tầm 1k5

Làm gì bây giờ
@!#$&^%^&**()(_)(*)()&*^&$^%#$%@#$#&^%&^%^$%##$

Vào làm mấy cái thử thách hoàn thành chứng chỉ HLV đi để kiếm tiền mua cầu thủ.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hoàn thành nhiệm vụ nhé :-w
$%#^%$&^%*&&^*(&()&*)*)(*()&*%^#$%@#$!@$$&^&*^(&*
 
_ Đề nghị ban Mít không vì tình mà làm cho điên đảo chúng sinh nữa :-w, tất cả đều có thể giải quyết được, cứ bình tĩnh. Tạm thời phát tặng bạn Mít vài point gọi là tội quấy rồi tình dục anh em trong box, nặng hơn thì ra đảo nhé, du di vì bạn Mít mới thất tình nên tội chết có thể tha còn tội sống thì không truy cứu không xong.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top