Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Tỉ lệ suất chiếu của TWE hôm nay mới 17,2%, đâu ra 22% ?
Ratings ko ảnh hưởng mấy đến khởi chiếu nhưng nó sẽ đảm bảo khả năng trụ rạp nếu nó cao, và với phim Tết thì trụ rạp lâu nghĩa là hốt bạc.
Và TWE sẽ vượt Crazy Alien vào ngày mai (thực tế là giờ nó đã vượt presales ngày mai rồi dù ít suất chiếu hơn)
Có quá nhiều yếu tố , thế nên bình luận và điểm coi chơi thôi ...cảm nhận cá nhân thế nào chỉ có mình xem mới biết .P.S: Mà nói thật là điểm review của Douban có thể thao túng được mà. Của Maoyan thì không biết.



Mình thấy mấy năm gần đây anh Châu có vẻ muốn lăng xê diễn viên trẻ thật vì trong phim của anh có một số vai nếu là chính anh đóng thì phim nó sẽ ra một đẳng cấp khác...Phim hơi kém về kịch bản nhiều tình tiết bộc lộ cái ác của mọi người và độ chấp nhất đến điên cuồng của nữ nhân vật 9 làm nổi bật tính cách và tình huống nhân vật nữ cũng hơi khá khó gây sự cộng hưởng từ khán giả (ít ra với cá nhân ) dù nó thực tế.
Các đoạn cười không đủ xả láng , có lúc khá là châm biếm ...nhiều đoạn Như Mộng bị hành hạ đau khổ nhưng trong rạp vẫn truyền đến tiếng cười , càng khiến cho ta thấy nhân vật nữ số phận chua chát biết bao (ý của người viết là : vậy cũng cười được thật đúng là người vui tính) .
Vương Bảo Cường tên tuổi lớn nhất nhưng chắc có mỗi đoạn đái dầm là để lại ấn tượng mạnh về hài hước ...ngoài ra nhân vật anh ta chỉ là bước đệm cho nữ nhân vật 9 , không có gì đặc sắc dù đã cố gắng diễn phong cách hài khác với mình trước đây .
Tiểu Mễ rất đẹp . Vai diễn của em chỉ thể hiện rõ tình bạn có thể ra sao ...có đá đểu anh Lương không thì không biết .
Nhân vật cha mẹ rất đặc sắc , gây cảm động đến mọi người , Như Mộng ở đoạn cuối diễn quá hay . Nếu đoạn chia tay cảm nhận của ta là quá bình thường và không có gì đặc biệt ...bác Châu cho ta xem lần 2 là thấy mọi thứ khác hẳn ...một đoạn phim ngắn thể hiện rõ cho người xem trình độ diễn viên khác nhau nó như thế nào .
Bác Châu có gu lựa nhạc cũ làm lại lồng vào phim rất hay .
Đây là một bộ phim vẫn đáng xem , nó có vài điểm sáng nhưng cũng khá nhiều điểm bình thường ...không được như mong đợi đối với bác Châu lắm .
Còn ba cái ý nghĩa truy đuổi giấc mơ , ý nghĩa sâu sắc , tâm linh canh gà tác động tới mỗi người ra sao thì tùy người tùy cảm nhận . Chắc cũng sẽ có người khóc khi xem và điểm 9/10 chăng .
Có quá nhiều yếu tố , thế nên bình luận và điểm coi chơi thôi ...cảm nhận cá nhân thế nào chỉ có mình xem mới biết .
Thời bây giờ PR nó bay tá lả cả , thủy quân , người trả tiền viết quảng cáo , bình luận , chấm điểm đâu có thiếu .
Thậm chí không cần trả tiền nhưng thấy hay nhất thời cũng quất điểm max ầm ầm , còn ghét tý thì dis cả phim suốt
Điểm 7/10
Diễn hay , nhạc tốt , câu chuyện trung bình , có chút hài vẫn cười được . Nếu không trừ điểm vì phim của anh Châu không giống của anh Châu thì nó là điểm đó đó![]()
tây du ngoại truyện mới có 2 phần thôi màPhim tây du phần 3 ăn tiền chỗ Hoàng Bột đóng TNK nhắng mà hài

mời trai xinh gái đẹp về gom xèngCái tây du nhiều film vãi đái luôn. Méo biết đâu mà lần.
Mà cái tây du phần sau của phần thư kỳ tự dưng đổi hết diễn viên

Ý là ngoại truyện 1 hàng ma thiênĐội bóng Thiếu Lâm mới coi lại phim cũng chả hài lắm
tây du ngoại truyện mới có 2 phần thôi mà![]()
Chỉ thiếu mấy tài lẻ linh tinh như bọn đi audition cùng đợt đó thôi. Chứ cô này có kinh nghiệm đóng phim, có khả năng nhập vai, có ý thức đầu tư cho vai diễn. Ở đoạn audition thì nhờ kinh nghiệm cuộc sống mà diễn ra được 1 tiểu phẩm riêng có chiều sâu, còn mấy đứa kia chỉ thể hiện được mấy trò bắt chước cơ bản (vd diễn trước cô này là 1 đứa đóng vai cao thủ, cầm cái côn nhị khúc quăng quật vài đường là xong). Mà kinh nghiệm diễn + kinh nghiệm sống đều là yếu tố cần để trở thành diễn viên giỏi. Đoạn đó nữ 9 thắng là hợp lý đấy chứ.