Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Trận nhà thờ Thánh Mẫu, TTH chả giết được tên nào quan trọng của La Sát giáo cả cậu ạ.
Còn vụ Bát Dương Đơn không nói, thế cái Thiên Tàm Công của Hoả Vân Tà Thần là gìNó có là gì đâu, chỉ là thần công hồi thương thế ghê gớm nhất truyện nếu không tính Trường Sinh Quyết của Nguyễn Lão Vương thôi
Và cậu cũng biết là so sánh về khả năng hồi thương thì Dịch Cân Kinh hơn hẳn Cửu Dương Công nhé cưng
![]()
Thế HVTT không chơi trò cho Thù Thiên Hạc với Tam Tiên đánh Đông Phương Vô Địch cho giảm thực lực trước à, trận đó là 1 mình DPVĐ vs mấy chú lận nhé
Rồi cả trò bựa kích hoạt Vô Gián Mặt Nạ, tăng cường hoạt động cho Noron thần kinh thì thắng bằng mắt![]()

Còn cái may mắn ngẫu nhiên của cậu nó không nghe được, đọc lại cốt truyện đi nhé bồ tèo.
Đấy chín là sự khác biệt về cách đối nhân xử thế đó cưng![]()
DPVĐ biết trước sau này VTH là mainchar nên sang mời VPH làm Nguyệt Thánh Sứ à, xong biết Mị Nương là mẹ Tiểu Hổ nên mời bả về làm Nguyệt Thánh Mẫu để bả sau này có cơ hội truyền 9 Dương cho Tiểu Hổ à

Ai mạnh hơn 0 biết chứ trong chap mới ra 2 anh hợp lại vẫn đánh ngang thiên hạ vô địch tiểu kiếm tiên. mà tính ra thì do tiểu kiếm tiên đã sống hơn trăm năm, học vô số võ công, lại là nhân vật ưa thích của tác giả nên mạnh như vậy là đương nhiên. mà lão vô ngã 0 thây xuất hiện trong bộ túy quyền, lại xuất hiện trong bộ này chắc do tác giả sợ anh tiểu kiếm tiên mạnh quá nên phải kiếm thằng ngang sức. Mà nói về nhân vật thì thấy khi coi truyện này lại 0 thích nhân vật chính mà chỉ ưa mấy anh phản diện như hỏa vân hay đông phương vô địch.
Bị 2 đại thần công xâm nhập cơ thể xong không những yếu đi mà còn mọc lông thành vượn. 
làm lãnh đạo 1 giáo mà ko coi trọng thuộc hạ thì kể cũng nể tài nó, bảo sao từ trên xuống dưới chả có thằng nào trung thành, cứ tuyển rồi lại thíMình nói thế để thấy là HVTT nó chẳng coi trọng thuộc hạ, vậy nên cái so sánh thằng này chết bên kia thằng kia chết chẳng có giá trị gì mấy vì đối với HVTT kết quả mới là quan trọng, ok? Nói thẳng ra không có bọn LHM chen chân vào thì trận đấy bên BLG thua đứt đuôi. Mà nói hộ mình xem có thằng nào bên LSG bị BLG giết trận đấy ko thế. Bạo Quân Long ai giết, Nhật Thánh Sứ ai bem, Huyền Kiếp ai giết.
so sánh linh tinh, có mà mua đề trc thì cóÀ, ra thế. Bây giờ 2 thằng hs đi thi. 1 thằng cố học thêm 1 dạng bài mới, 1 thằng chép phao 2 lần. Đến lúc ra điểm 2 thằng 10 điểm thì 2 thằng học giỏi bằng nhau à =)
bạn cố tình hay vô ý "quên" chi tiết thằng Dũng úp sọt trcMình bảo trận này kiểu gì DPVĐ cũng chết, thắng hay thua cũng chết mà bạn nói ko ăn nhập gì mấy. Rõ ràng HVTT kém thế hơn, trọng thương gần chết, còn 1 thằng thì đang sung mãn. Thế nếu bạn là HVTT bạn có ỷ mạnh lao vào ko![]()
kém thế hơn, trọng thưong gần chết cái gì, vẫn oánh nhau ầm ầm như điên, lúc cuối cái mặt nạ lại buff cho ngộ ra sát chiêu hoàn mỹ gì gì phá cả Cửu Dương Ngũ Tuyệt thì chắc anh cũng lên thần rồi 
nhận xét phiến diện mang tính cá nhân, nếu nói DPVD tiểu nhân lợi dụng 1 thì chú Dũng phải 10fan boy anh dũng đây
anh Dũng biết dùng tiền mua chuộc thuộc hạ, nên quân lúc nào cũng đông, ngoài ra anh ấy còn dùng mưu và biết đánh vào tính cảm. Ví như thu Huyền Kiếp vừa đấm vừa xoa, con xoa ko đủ dẫn đến cho bố xoa tiếp. Vụ lừa Cừu thiên hạc, rồi hi sinh vô ảnh để lấy 2 thằng con. Ngoài ra trận lôi đài của côn yêu với LHM cũng có 1 vài chú bị cho làm tốt thì để LHM gây thù khắp nơi.
Còn DPVĐ thì bị bác Lang dìm hàng về mặt thuộc hạ. Anh em phản, vợ cũng phản, em gái cũng theo giai để rồi bị chính tay DPVD thịt, thuộc hạ thì số đứa muốn làm thịt.
Từ chính truyện rồi đến ngoại truyện, HVTT quân chết lại tuyển, còn DPVD thì chả có mấy nhân tố mới, ngược lại còn bị phản thùng kha khá. Trong khi DPVD tích cực đào tạo đội ngũ trẻ kế cận thì HVTT có hẳn 1 sứ chỉ đi thu thập thông tin các cao thủ để chiêu mộ. Đá qua ngoại truyện 1 tí, thằng gì luyện tuyền ki bảo giám lúc đầu đồng ý hợp tác với DPVD nhưng cuối cùng quyết giết DPVD vì DPVD chơi bẩn, còn HVTT tuyển thì phần lớn chết do tay LHM. Mà LHM thì imba đừng hỏi.
HVTT và DPVĐ đều có tiền và thực lực, nhưng HVTT biết dùng tiền để thu phục quân, còn DPVĐ thì đi nuôi 1 bọn chả biết thế nào, có cái sâm bang vớ vẩn cũng ko dẹp đc.
DPVD nhìn bề ngoài có vẻ lắm mưu kế, sắp đặt có vẻ hoành tráng nhưng chỉ là tiểu xảo lợi dụng người khác. HVTT thì dùng tiền và những cái lợi khác như võ công.... còn DPVD ko biết dùng cái gì mà LHM nó vừa giúp vừa chửi![]()

đã bảo bộ này tác giả khéo lắm mà, 2 chú Dũng và Địch ai thích thằng nào thì sẽ cực ghét thằng kia
làm lãnh đạo 1 giáo mà ko coi trọng thuộc hạ thì kể cũng nể tài nó, bảo sao từ trên xuống dưới chả có thằng nào trung thành, cứ tuyển rồi lại thí [\quote]
Trận đấy mà giết xong BLG thì giáonó hùng mạnh thêm bao nhiêu lần, hi sinh vài thằng thuộc hạ TRONG TRẬN ĐẤY thì ăn nhằm gì, ko có tầm nhìn à
so sánh linh tinh, có mà mua đề trc thì có
*facepalm* Cứng họng rồi nói nhảm à
bạn cố tình hay vô ý "quên" chi tiết thằng Dũng úp sọt trckém thế hơn, trọng thưong gần chết cái gì, vẫn oánh nhau ầm ầm như điên, lúc cuối cái mặt nạ lại buff cho ngộ ra sát chiêu hoàn mỹ gì gì phá cả Cửu Dương Ngũ Tuyệt thì chắc anh cũng lên thần rồi
![]()
Ko phải mình quên, chỉ là bạn ko hiểu ý mình nói
nhận xét phiến diện mang tính cá nhân, nếu nói DPVD tiểu nhân lợi dụng 1 thì chú Dũng phải 10 [\quote]
Vâng, những nhận xét của bạn thì ko mang tính cá nhân...


đúng là fanboy nên toàn thần tượng hóa, làm như luyện cái thiên tằm công nó khổ sở vật vã lắm á, DPVD nó táng 2 viên BDD thì chắc nghĩ BDD luyện 1 viên dễ lắm
cái này chỉ là thằng nào may vớ dc hàng xịn hơn thôi
lại bảo BLG có cái shield Vương Phục Hổ, xin lỗi bọn nó dc cái trọng chính nghĩa đến người thân mà làm việc ác nó còn giết thì thôi (Vương Hải Giao) thì còn ngán gì, chẳng qua BLG ko làm gì xấu xa đến mức bị cả võ lâm ghét khinh chửi như lũ LSG thôi, nhìn kết quả sau trận côn yêu LSG thua võ lâm đồng đạo nó sướng thế nào thì đủ biết nhé
từ lúc DPVD lên là giáo nó loạn bao lần rồi nên nó lo trị nội chính trc, kết quả thì sao, h BLG có thể nói là quá ổn về đối nội rồi, DPVD nó cũng chả cần care đến bọn SB nữa, mục tiêu của nó h là Trung Quốc, h thử nhìn ngược lại xem cha con HVTT từ trc h đã xây dựng dc LSG như thế nào rồi hay chỉ toàn mua quân rồi đem đi nướng 
Lôi ở đâu ra mà trùng 2 3 lần vậyNói LSG không có người trung thành như BLG là sai lầm.
Ông gì luyện Trường Sinh Quyết trong HVTT 1 nè, hai thằng cha nguyên lão cùng thời với LTT nè. Vi Kinh Thế, ba ông nguyên lão gì đó xuất than từ Thanh Thành hay gì ấy quên rồi nữa. Không tính thằng cha luyện TSQ cùng Lão Yêu, Phi Yêu, Côn Yêu hồi đầu thị ngạn thì còn nhiều hơn bên BLS có ba thằng VPH aka NTS , KLH, KTL là đánh đấm được bọn Ngũ Ma, Đông Vệ… toàn bọn lôm côm không đáng kể. BLG có Minh Kính thì LSG có Hoa Cửu Công cân lại ứ tính.
Chẳng qua LSG của cháu Dũng bị main char củ hành thôi.
Còn bảo là LSG éo có ai ngăn được DPVD bắt LTT thì mịa cháu Dũng một mình vào LSG cướp em gái DPVD mà DPVD éo có ở đó thử hỏi cháu nào ngăn được? Cháu KTL solo LTT còn mệt mỏi cháu KLH thì cửa gì ngăn cháu Dũng.
.
. Bọn Ngũ Ma, Đông Vệ so sánh với tụi HVTT, ĐPVĐ tì đúng là lôm côm thật nhưng nếu so sánh với cùng bọn thuộc hạ thì sao
.
. Em gái DPVD biết Dịch Cân Kinh hắc cấp như LTT à? Hay lúc bị bắt LTT bị gì mà ko đánh được đành đưa tay cho DPVD dắt về, hay là cố ý để bị bắt để dụ HVTT ra :ođã bảo bộ này tác giả khéo lắm mà, 2 chú Dũng và Địch ai thích thằng nào thì sẽ cực ghét thằng kia
làm lãnh đạo 1 giáo mà ko coi trọng thuộc hạ thì kể cũng nể tài nó, bảo sao từ trên xuống dưới chả có thằng nào trung thành, cứ tuyển rồi lại thí
so sánh linh tinh, có mà mua đề trc thì có
bạn cố tình hay vô ý "quên" chi tiết thằng Dũng úp sọt trckém thế hơn, trọng thưong gần chết cái gì, vẫn oánh nhau ầm ầm như điên, lúc cuối cái mặt nạ lại buff cho ngộ ra sát chiêu hoàn mỹ gì gì phá cả Cửu Dương Ngũ Tuyệt thì chắc anh cũng lên thần rồi
nhận xét phiến diện mang tính cá nhân, nếu nói DPVD tiểu nhân lợi dụng 1 thì chú Dũng phải 10![]()
. THực lực quân HVTT chiêu mộ rõ ràng hơn hẳn, còn lòng trung thành thì sao? HVTT luôn biết cách quản quân, chỉ cần 1 chú hó hé là 1 thằng đồng nghiệp nó tố luôn.
Lôi ở đâu ra mà trùng 2 3 lần vậy.
Bạn so sánh khá là khập khiểng nhỉ. Bọn Ngũ Ma, Đông Vệ so sánh với tụi HVTT, ĐPVĐ tì đúng là lôm côm thật nhưng nếu so sánh với cùng bọn thuộc hạ thì sao
.
Minh Kính so y thuật với Hoa Cửu Công thì cứ xem như huề đi. Nhưng so độ trung thành xem Hoa Cửu Công có xách dép chạy dài theo Minh Kính ko, thậm chí tớ nghĩ Hoa Cửu Công cũng như đa số thuộc hạ làm việc cho HVTT thì 1 là vì tiền, 2 là bị khống chế,3 là bị dụ dỗ lợi dụng như trường hợp 2 anh em nhà Lâm Cốc thôi. Thủ hạ trung thành với HVTT có được thực sự là nhờ công LTT phần lớn mà thôi.
Cả chuyện LTT bị DPVD bắt so sánh với em gái DPVD bị HVTT lại cực kì khập khiểng hơn. Em gái DPVD biết Dịch Cân Kinh hắc cấp như LTT à? Hay lúc bị bắt LTT bị gì mà ko đánh được đành đưa tay cho DPVD dắt về, hay là cố ý để bị bắt để dụ HVTT ra :o
đồng chí này đọc truyện ko kỹ rồi. Trình bày 1 vấn đề còn sai "cháu Dũng một mình vào LSG cướp em gái DPVD". Thứ nhất là cháu loạn giữa LSG và BLG rồiNói LSG không có người trung thành như BLG là sai lầm.
Ông gì luyện Trường Sinh Quyết trong HVTT 1 nè, hai thằng cha nguyên lão cùng thời với LTT nè. Vi Kinh Thế, ba ông nguyên lão gì đó xuất than từ Thanh Thành hay gì ấy quên rồi nữa. Không tính thằng cha luyện TSQ cùng Lão Yêu, Phi Yêu, Côn Yêu hồi đầu thị ngạn thì còn nhiều hơn bên BLS có ba thằng VPH aka NTS , KLH, KTL là đánh đấm được bọn Ngũ Ma, Đông Vệ… toàn bọn lôm côm không đáng kể. BLG có Minh Kính thì LSG có Hoa Cửu Công cân lại ứ tính.
Chẳng qua LSG của cháu Dũng bị main char củ hành thôi.
---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:11 ----------
Còn bảo là LSG éo có ai ngăn được DPVD bắt LTT thì mịa cháu Dũng một mình vào LSG cướp em gái DPVD mà DPVD éo có ở đó thử hỏi cháu nào ngăn được? Cháu KTL solo LTT còn mệt mỏi cháu KLH thì cửa gì ngăn cháu Dũng.
, 2 là em gái DPVD chết từ lâu rồi, và DPVD có 1 đứa con gái là Tuyết Liên công chúa bị bắt nhưng ko phải là HVTT bắt mà là do nhóm của Cực Đạo La Sát VKH và Niết Bàn Yêu Tăng chủ mưu.

phiến diện chỗ nào thế?
Chỉ thấy HVTT mang tiền, địa vị, võ công, lợi lộc ra nhử, bọn kia ok hết. Còn DPVĐ chỉ thấy LHM chửi với lại thằng gì luyện tuyền ky quay lại đập.
Còn tâm phúc thì cần nhớ 1 điều: thực lực DPVĐ phần lớn là lão thần đời trước để lại, thử xem thời DPVD chiêu mộ được mấy người? Nguyệt thánh sứ với 8 dương thì được train từ đầu lên. THực lực quân HVTT chiêu mộ rõ ràng hơn hẳn, còn lòng trung thành thì sao? HVTT luôn biết cách quản quân, chỉ cần 1 chú hó hé là 1 thằng đồng nghiệp nó tố luôn.
Trận đánh ở nhà thờ 2 bên đều lôi kéo Cừu Thiên Hạc, cuối cùng ai được? Có tiền có quyền sao 1 thằng được, 1 thằng ko?
Cả 2 bên đều là xã hội đen, tay nhốm đầy máu rồi. LHM là chính nghĩa nên chả ưa cả 2. 2 bên đối địch nhau, LHM lại phá 1 bên, giúp 1 bên? đủ thấy khác biệt rồi. Và cái sự phá + giúp này nó mang đầy màu sắc main char
War thế thôi, ko mod lock topic thì bỏ mẹ. Bao h rảnh post mấy ảnh của anh HVTT lên chơi![]()

giết con nên KLH hận quay sang theo BLG, mà nên nhớ DPVD đã từng có ý chiêu mộ KLH từ hồi trận chiến ở nhà thờ nhé, còn Nguyệt Thánh Sứ thì sao, ai đã cứu mạng chú Lôi để VPL nó mang nợ nên chấp nhận theo, ai đã mang món lợi cực to ra là cả Hàn Quốc để VPL tiếp tục lao động đường phố tá
nó là gián điệp cài sang BLG học trộm võ công thì không nói, ai vì chủ nấy, nhưng quả nó để cho vợ giả dạng nên DPVD lỡ tay đánh chết rồi quay sang thù DPVD với BLG thì đúng là ko đỡ dc
vợ nó chết nguyên nhân chính là vì cứu nó, chắc vì điên quẫn quá ko biết trả thù ai nên trả thù BLG