Tân Tác Long Hổ Môn ► Ngoại truyện [ComicVN.Net]

Tuổi Dũng thì chắc chắn rồi trong HVTT I thì rõ ràng chú Dũng 30 tuổi ,có chú Địch thì chưa xác định nhưng trong LHM lúc chú Địch giết nhầm em gái thì nó nói là 40 năm về trước thế thì Địch lúc đó trẻ lắm cũng vào khoảng 20 rồi nên h Địch khoảng 60 cũng có thể là ko sai đâu ,còn con gái Địch 16 ,16 thì có j là lạ h đầy người 60 mà con cái chỉ khoảng 15, 16 đó thôi :|
 
chắc plot hole thôi....chứ anh địch mà 60 chục thì chỉ kém tụi già thiên tôn, lão tà thần có 10 tuổi nhưng nhìn vẫn trẻ hơn hẳn !
 
^ Thì Kiếm ma cha của HVTT khoảng 60 đó nhìn xêm xêm DPVD đó thôi trong khi nội lực Kiếm Ma kém xa DPVD
 
ĐPVĐ bị liệt dương nên chắc trẻ thế :1cool_look_down:
 
Lần này 2 chap nhé
Cháu Hổ trận này được cái khá, 1 đấu 3 mà vẫn cho 1 thằng đi được 1 con mắt ế hế hế

Tân tác Long Hổ Môn chương 506

Tân tác Long Hổ Môn chương 507


ComicvnOnly01.jpg


- - - Updated - - -
 
sao đang chiến đông phương vô địch nhảy phát qua chiến long hổ môn rồi ? :4cool_doubt:
mà rõ buff thằng dũng quá đáng, mẹ nó ko có mặt nạ la sát thì anh địch đập cho như cờ hó rồi chứ ở đó mà cân 3 :8cool_amazed:
 
Nếu là chiến Long Hổ Môn thì xác nhận nó phải qua cái HVTT II rồi nhỉ :-?
 
Anh địch lúc đó ko biết đạt cửu dương cửu cực hay chưa, mặc dù nát kinh mạch cmnr nhưng chắc vận nhất gian được ít lâu ,nếu chú địch chưa lên cửu cực thì nhất gian chiến tốt thôi.
Khúc này chưa tìm lại xích nhi sao có mặt nạ ,anh địch còn sống mờ
Bộ cựu tác HVTT die luôn có nv xích nhi ko
đẹp trai lai láng + max đạo kinh+ngự kiếm mà LTT còn ăn hành thì chú dũng cân 3 cũng chả lạ =))
P/s: bộ thiên hạ vô địch TKT chap cuối TKT phi thăng thất bại gặp trần ngạo vân chột mắt là rất lâu sau HVTT1, vậy thì thằng THVĐ đề thăng công lực cho chú dũng là thằng nào , hay tác gỉa vẽ chơi
 
Mà tính ra thì trong đám boss ko tính Ko ngã và THVD thì Lão Thiên Tôn hình như mạnh hơn DPVD và HVTT
 
tất nhiên, Lão Thiên Tôn luyện tới hóa cảnh, phản lão hoàn xuân, ngự kiếm phi thăng cơ mà :))
 
Xem THL mới thấy Đạt Ma để lại gì trong cái chuông,ngoài khẩu quyết 12 quan thì còn gì nữa nhỉ @.@ như bọn Dị Kim Chung biến ảo ra thì có lẽ là cách biến Kim Chung Trạo từ hình thái chuông sang dạng khác ( đao,kiếm,áo giáp @.@ ) giống anh Long làm hồi THL 1.Mà Đạt Ma bước ra khỏi chuông thì già đi nhiều chứng tỏ tốn không ít công sức,không lẽ lại nảy ra thêm Đệ Thập Tam Quan thì ảo diệu =))mình thích Kim Chung Trạo có thêm tầng mới chứ không thì vẫn lép vế với Thập Dương hay Vô Gián :(
 
Mà chap này có nói là La sát giáo bây h thuộc nhà thần võ, xem ra chap 702 chú Dũng về đòi lại chức là sát giáo chủ của chú kia sau đó diển tiếp qua cốt tryện của HVTT II rồi chú Dũng quy ẩn trả lại chức la sát cho cháu thần võ anh kiệt kia :-?
Tính ra bây h trong long hổ môn có ba bộ có bản mở rộng là Dịch cân kinh (vô gián), Cửu dương thần công (thập dương) và cửu tiêu chân kinh (vô cực quy chân), kim chung trạ thì tới 12 quan chắc hết rồi ko có bản mở rộng đâu :|, 2 bộ dịch cân và thập dương thì 2 chú Địch và Dũng 1 chú thì chết 1 chú thì quy ẩn cmnr ,còn cửu tiêu chân kinh thì chú Vi Đà ko biết có leo lên được chung cực quy nhất ko chứ đừng nói tới vô cực quy chân :|
 
Chỉnh sửa cuối:
Mà chap này có nói là La sát giáo bây h thuộc nhà thần võ, xem ra chap 702 chú Dũng về đòi lại chức là sát giáo chủ của chú kia sau đó diển tiếp qua cốt tryện của HVTT II rồi chú Dũng quy ẩn trả lại chức la sát cho cháu thần võ anh kiệt kia :-?
Tính ra bây h trong long hổ môn có ba bộ có bản mở rộng là Dịch cân kinh (vô gián), Cửu dương thần công (thập dương) và cửu tiêu chân kinh (vô cực quy chân), kim chung trạ thì tới 12 quan chắc hết rồi ko có bản mở rộng đâu :|, 2 bộ dịch cân và thập dương thì 2 chú Địch và Dũng 1 chú thì chết 1 chú thì quy ẩn cmnr ,còn cửu tiêu chân kinh thì chú Vi Đà ko biết có leo lên được chung cực quy nhất ko chứ đừng nói tới vô cực quy chân :|
Gia tộc thần võ cũng khá mạnh,thua vài anh tay to trong truyện thôi,Kim Chung Trạo hồi đầu mình xem thì nhớ nói là nếu đỉnh quan thì đấu với Dịch Cân Kinh sẽ đứng vào thế bất bại,thế mà hồi đấu với Nhất Gian bị chọc cho cái đã thủng:6cool_beat_shot:,mình nghĩ hoặc tác giả chém gió hoặc Đạt Ma cũng chưa phô hết tầng cuối của Kim Chung Trạo:)
Vi Đà thì cần đối thủ dìm cho gần chết mới đột phá lại được quá:))
 
Kim Chung Trạo từ trước tới nay đều xếp sau dịch cân kinh mà :|, 12 quan chưa ai luyện được trừ đạt ma và mấy truyền nhân như không ngã thì dịch cân kinh nhất gian cũng thế ,hắc cấp thì có nhiều người luyện thành nhưng hắc cấp nhất gian thì chỉ có mình chú dũng và mấy truyền nhân đạt ma đạt được thôi
 
Kim Chung Trạo từ trước tới nay đều xếp sau dịch cân kinh mà :|, 12 quan chưa ai luyện được trừ đạt ma và mấy truyền nhân như không ngã thì dịch cân kinh nhất gian cũng thế ,hắc cấp thì có nhiều người luyện thành nhưng hắc cấp nhất gian thì chỉ có mình chú dũng và mấy truyền nhân đạt ma đạt được thôi

ừm,bây giờ chờ THL truyện này ra nốt chắc sẽ giải đáp phần nào:) dù sao mình vẫn mong Kim Chung Trạo nó gì đó đột phá mới :))
 
ừm,bây giờ chờ THL truyện này ra nốt chắc sẽ giải đáp phần nào:) dù sao mình vẫn mong Kim Chung Trạo nó gì đó đột phá mới :))

Thì 12 quan là đột cmn phá rồi từ 2 phần đầu thì 12 quan của anh long thẹo toàn là bản sài thử chứ có phải hàng xịn đâu ,lên hàng xịn là đột cmn phá rồi còn j :))
 
Thì 12 quan là đột cmn phá rồi từ 2 phần đầu thì 12 quan của anh long thẹo toàn là bản sài thử chứ có phải hàng xịn đâu ,lên hàng xịn là đột cmn phá rồi còn j :))

À,ý mình là Đạt Ma bỏ thêm cái gì vô cái chuông kia có phải là để cái tiến Kim Chung Trạo hoặc nói rõ gì đó thêm về cách luyện nó không ấy mà :)) như Đồng Tử Công yếu nhất nhưng tu lâu thì cũng khủng đến độ phá được Ngự Kiếm Phi Hành đấy thôi:)) ơ mà lão Kim luyện dc Nghịch Luyện Kim Chung không biết có dc coi là dị chủng Kim Chung không ta,mình thấy trong mấy người luyện thì Kim La Hán xứng đáng lên 12 quan nhất, độ sáng tạo với lão luyện khỏi bàn :x
 
Chỉnh sửa cuối:
^Thì như thằng trần ngạo vân lúc đầu truyện đấy cái đó cũng xem là đột phá :))
 
Back
Top