Tân Tác Long Hổ Môn ► Ngoại truyện [ComicVN.Net]

mình nghĩ cái hội bên tứ bổ ko có cửa so với boss bên TTLHM :4cool_doubt:
mình ko hẳn là thích cái kiểu remix tổng hợp các NV lại với nhau như thế này, nhưng do có idol DPVD nên sẽ coi !
 
mình nghĩ cái hội bên tứ bổ ko có cửa so với boss bên TTLHM :4cool_doubt:
mình ko hẳn là thích cái kiểu remix tổng hợp các NV lại với nhau như thế này, nhưng do có idol DPVD nên sẽ coi !

Đường 15 mà so với HVTT đoạn đầu lúc chưa có Nhất gian thì cũng một 9 một 10 đấy chứ.

Hội 4 Bổ thì thiên về chiêu thức hơn mà cái TTLHM nặng về nội lực quá, cứ thằng nào nội lực hơn là win khỏi đánh
 
à, tưởng là đánh nhau lúc cả 2 ở đỉnh phong chứ :)) uh mình cũng nghĩ nếu d15 đánh HVTT trung giai thì có cửa thắng khá cao !
muốn hoành tráng thì mình nghĩ cứ cho tiêu thu thủy hoặc yến cuồng đồ vs không ngã là đảm bảo long trời lở đất =))
hoặc có trận nào quan thất vs HVTT kết hợp DPVD thì thôi rồi :4cool_beauty:
 
Khéo lại như cái OTAQHT 2012 thì ớn:2cool_sad:
 
có khi bên bộ này sẽ cho anh HVTT dẹo trước anh địch =))
Anh địch bên bộ THVĐ này đẹp trai lai láng hơn TTLHM nhiều :1cool_look_down:
tiểu kiếm tiên làm mất hình tượng quá
 
bộ gì mới của tư đồ kia tạo hình nhìn sida vãi, mất hết cả chất mấy nhân vật trong ttlhm
 
Lại nhắc đến 15, cho hắn thập thành rút 2 ngón ra đấu vs anh Dũng cũng chắc thắng đến 6/10,

1 tầm cực bựa của Tư Đồ

016.jpg
 
Sao HVTT raw gần đây bá thế toàn cân 3, đoạn ảnh trôi sông là ở đâu trong ngoại truyện vậy các bác?
 
Toàn tiếng tàu chả biết, có khi tác gỉa ko vẽ theo ngoại truyện chứ HVTT2 làm gì có chỗ nào trôi sông.
Cân 2 chứ, bọn LHM mới cân 3. Mà hình như xài nhất gian ngon hơn trước khi bị 3 hoàng cho ăn hành.
Trong TTLHM thì thằng boss nào bị bồ đá, bồ chết thì càng mạnh, THVĐ thì giết lầm người yêu,vợ chú dũng với bồ VPL thì dẹo,anh địch bị vợ cấm sừng , thằng si vưu chả con nào theo, anh thiên tôn đá con bồ nên thọt mãi là đúng =))
 
mình coi hơn chục bộ manhua rồi và truyện duy nhất boss éo dính líu gì tới gái chắc chỉ có series võ thần =))
 
mình coi hơn chục bộ manhua rồi và truyện duy nhất boss éo dính líu gì tới gái chắc chỉ có series võ thần =))

Võ Thần làm gì có boss :-s
 
có chứ ~
ở hải hổ 1 thì boss là thằng lam mộng, cũng chả dính gì tới yêu đương
hải hổ 2 thì ko có boss thật
hải hổ 3 thì boss là bạch thứ nam cũng ko dính gì tới gái
võ thần thì những thằng boss như sát á cũng ko ....nam đen thì lúc đầu có, nhưng sau khi giao hợp với thằng trắng xong thì rũ bỏ hoàn toàn chuyện yêu đương rồi !
võ thần phượng hoàng boss là tru thiên hoàn toàn chỉ là 1 thằng tự tư
chung cực boss vẫn là nam đen, và hiển nhiên anh lập kế hoạch thu thập mấy thằng chung cực chỉ tự sướng thôi chứ chả vì con nào =))
 
Mình thấy mấy thằng đó chả có tiêu chí gì để gọi là boss cả -_-
Võ Thần thì như thằng Cự Sa đó, quan hệ với vợ bằng hữu; rồi Nam trắng thì có Hải Đồng - rồi Na Na gì đó, sang Nam đen thì có Ngân Linh với con gì người yêu thằng Mạt Nhật.
Rồi Bạch Sầu, Khắc Báo blah blah blah....

Vốn dĩ cái thế giới Võ Thần không có phân thiện ác rồi :-<
Nên chả thể có thằng nào mà kêu là boss cả
 
đọc hơn 500 chap ttlhm và h này thì có thể nói là ttlhm đã đi vào vết xe đổ của phong vân, mấy thằng cao thủ ko biết từ đâu chui ra nhiều vãi, mà toàn thằng cỡ HVTT mới ác :))
 
truyện này nó có đề cập là ko ngã có được 6 phần công lực của đạt ma, thiên hạ vô địch lúc đánh với tụi anh dũng, địch thì đột phá nên chắc cũng được khoảng 7 phần đạt ma.....suy ra chắc lão thiên tôn, địch, dũng lúc đỉnh phong hiện nay cũng tầm khoảng 5 phần đạt ma......
đúng là trường giang sóng sau éo xô nổi sóng trước =))
 
Dũng bị đánh gần chết sau đấy đánh chết Địch rồi lên núi bế quan, còn raw sao lại thấy Dũng đánh vớii Địch vẫn chưa chết, ko hiểu cái mốc thời gian lắm.
 
^ Phần Dũng đánh chết Địch là trong HVTT II diển ra sau phần này ,trong raw này thì là lúc Dũng mới vừa quay lại thôi ,lúc này cả Dũng và Địch đều chưa qua tàu và Dũng chỉ mới nhất gian chưa dạt hoàn mỹ còn địch thì chưa lên được cửu dương cửu cực và thập dương
 
Thật ra thì bọn anh Dũng anh Địch hay bác lão Tôn cùng khó được như các bậc tiền nhân vì thời đó có nhiều loại linh mộc linh thạch có thể đề cao tu vi :-c
 
Thì bọn Dũng và Địch hay thậm chí cả Tiều Kiếm tiên cũng khó mà so được với bọn hồi xưa ,kiểu cháu Long Quá Nhi trong cái thiên tử truyền kỳ V ấy ,như chú dũng thì chắc đở được tầm 5 chiêu của cháu Nhi là hết đát
 
Trong các nhân vật cuả bộ này tiếc nhất là Đạt Ma ,bị giới hạn bởi sự tu hành của người xuất gia nên nhiều cái không đi tận,chẳng hạn như Phi Thăng hay đẩy DCK lên Vô Gián chẳng hạn :) tính ra tu vị cao thế đã Phi Thăng từ lâu rồi mới đúng ý :))
 
Back
Top