Tân Tác Long Hổ Môn ► Ngoại truyện [ComicVN.Net]

bộ 108 làm theo kiểu hổ lốn chứ hoàng tráng gì , vừa vào vẽ ra 1 đống nv rồi cho mỗi thằng dc vài chap diễn
truyện nó phải xây dựng tuyến nv từ từ để tạo chiều sâu chứ 3 cái loại như trên thì thằng nào chả ngồi bốc phét ra dc mỗi tội ko biết vẽ thôi =))
 
bộ 108 hay ở chỗ âm mưu, thế cục chứ ko phải là đập nhau, xem đoạn TG lập mưu cho lưu khấu thoát thành thấy rất hay
 
nhưng 2 anh chị đấy tung hứng nhau ảo quá xem nó cũng ko thật
toàn kiểu autowin ko thì cũng tao biết rồi nhưng vẫn lợi dụng thế blah blah
 
bộ 108 về mưu lược thoạt nhìn có vẻ hay nhưng không thuyết phục. Kiểu như gán cho Cao Cầu và Tống Giang cái mác siêu mưu trí rồi truyện đến đâu tự nhiên lòi ra là hai anh chị đã biết trước rồi, còn lý do nào biết trước, có thấy do thám, suy tính gì ko hay chỉ là tác giả mớm cho, ngồi 1 chỗ đoán mà đúng như đang ở trong lòng bàn tay thì phải xem lại.

Gần đây đúng là truyện có lên, nhưng có lên thì là vì sự không từ thủ đoạn của 2 anh chị nhà này thì đúng hơn. Mà chắc Mình chủ HVCY cũng sắp theo bước Phàn Thụy và Thời Thiên rồi.

Chính ra cho đến h tất cả các truyện của Tư đồ, kể cả mấy cái cũ như Danh Bổ, đều là xem đọc từ nguồn nào đó rồi chế loạn xạ thành của riêng mình. Hồi trước có đọc Great helmsman gì đó, thấy có Siêu Thần Kiếm Diệu cảnh cuối lái Gundam lên vũ trụ mình thấy chột dạ nghĩ: " Ủa thế hóa ra là lấy hàng của người khác để nâng tầm mình à". Giờ nghĩ lại thấy đúng phết.
 
tui lại thấy truyện của Tư Đồ đọc giải trí quá tốt, có cái bộ street fighter mà thằng người cổ đại tỉnh lại cũng hay mà drop mất rồi
 
bộ 108 hay ở chỗ âm mưu, thế cục chứ ko phải là đập nhau, xem đoạn TG lập mưu cho lưu khấu thoát thành thấy rất hay
mưu lược trong bộ này toàn kiểu "just as planned" như aizen superman, đọc độ mấy chap đầu cũng lý thú, sau này chưa biết nhưng trước mắt dần dần thấy bắt đầu hơi quá rồi.
 
Tư Đồ thì đc mỗi Quần Hiệp Truyện 1 (chắc do hợp tác với Ôn Thụy An nên cốt truyện và chiều sâu nhân vật khá ổn).Qua phần 2 bôi thêm hỏng mịa cái tác phẩm =))
 
4 đồ thì đánh giá cả quần hiệp và tddb đều khá
còn lại toàn loại rẻ tiền , bộ 108 còn dính tý thuỷ hử vào còn xem chứ 3 cái loại nv nhảm nhi như 3 động quyền gì đấy mà vẫn có chú xem dc thì cũng tài
 
Chap mới Võ Thánh ăn đòn của ku Dũng mãi mà chưa đứt dù hết nhớt từ lâu. Nản vl
 
thằng long thiên hạ võ công như kiểu sao chép bộ của địch rồi đổi tên =)) , tên môn võ thì nghe kiêu đấy cơ mà khéo lại đi theo thằng anh kiệt =))
 
Mấy thằng mạnh mạnh xuất hiện về sau toàn có nguy cơ dẹo sớm không à, còn mấy thằng láo nháo như Phiên Giang Giao thì bất tử :))
 
cũng may là phiên giang giao trong tân tác dẹo rồi, coi ngứa cả mắt ! cao thủ hạng bét sống dai nhách mãi mới chết được ( bị phanh thây, rất đúng ý mình =)) ) nhưng thay phiển giang giao lại thằng là thằng thái giám trần ngạo vân, cấp số cũng mạnh tương đưogn phiên giang giao bộ cựu tác, nhưng tính tình cũng làm mình khá ngứa.........mà éo hiểu sao truyện tàu, cứ thằng nào làm mình càng ngứa mắt thì càng sống dai =)) ( ngoài 2 thằng này còn có hải hổ bên võ thần, minh quỷ trong xuân thu, kiếm ma trong vương phong lôi.......)
đám trẻ trong truyện này chỉ mỗi bên ta là sống lâu =)) villain chất h toàn là từ đầu truyện tới h ( địch cũng cỡ tư tuần, dũng , xi vưu chắc hơn 30, thiên hạ vô địch hơn 100, k ngã hơn 400 ( mình rất mong thấy lão này xuấ hiện ở truyện chính mà mãi k thấy ) , còn đám mới xuất hiện thì toàn dẹo sớm
mà đm nhắc tới k ngã lại nhớ cái bộ tẩy tuỷ kinh, quảng cáo cho lắm rồi mà chả thể hiện được cái veo gì trong chính truyện cả =))
 
Tác giả chém quá nên sót mấy nhân vật rồi thì phải =)), giờ thằng Anh Minh ngày càng khó ngóc đầu lấy đất diễn khi 1 lô lốc siêu cao thủ xuất hiện
 
Biết đâu được, lỡ đâu anh ấy được buff vcc như cu Dũng sao =))
Chết rồi còn vực dậy chiến tiếp cơ mà.
 
lang ben lại chôm plot của ỷ thiên nữa :v
 
nói chung cái cựu tác càng đọc càng thấy hổ lốn
 
anh địch ở bộ nào cũng chết cả =))
 
ngoại truyện ko tính vì toán loạn rồi còn tân tác thì chả biết thế nào
 
Giờ đánh loạn cả lên, chả phe phái gì nữa rồi =))
 
Back
Top