Tân Tác Long Hổ Môn ► Ngoại truyện [ComicVN.Net]

Tinh Trọc được đánh giá là tiềm năng sâu nhất tụi Long Hổ Môn mà qua bên tân tác thì dìm hàng hết cỡ =]
 
Nhân tiện mọi người có biết vì sao Long nghiện lại thù Địch không nhi? Chỉ biết là mẹ nuôi thù Địch nhưng ko biết cụ thể ntn
 
thì Địch hồi đó muốn bí kíp Cửu Âm nên hại mẹ nuôi hắn gần chết,Long được truyền cho bí kíp và cảm nhận tình mẹ bao la vĩ đại =] nên muốn báo thù cho mẹ nuôi
 
cuối cùng đi làm culi cho thằng địch mấy lần, đúng là anh hùng rơm
 
nói chung cái chân long cũng chỉ là ngoại truyện nên thấy nhiều cái nó bôi vẽ như đặc sản
hay tại ko đọc cựu tác nên thấy thế :)
 
http://comicvn.net/truyen-tranh/tan-tac-long-ho-mon/chapter-773-long-thien-ha/231331
chú long thiên hạ này debut có vẻ khá, hy vọng nên chuyện chứ k fail như thằng anh kiệt...
btw, thằng tà thần đúng phế, dịch cân kinh tối cao kiểu mẹ gì mà đánh mãi k chết 2 thằng kia, còn bị nó phát hành ngập mặt =)) giả sử h có thằng tiểu long nữa thì lịch sử lập lại ngay =))
 
mấy đoạn tay bo chú dũng cắn dc miếng nào thì thằng hổ con nó đạp lại quả đấy
deo bù cho trận đánh võ thánh :)
xem trận anh địch có vẻ cũng hay
 
Tác giả chơi nerf boss thì tới ko ngã cũng nhừ đòn, hấp tinh hộ thể éo xài, ko thì đấu nội công,chú dũng kì này lên dĩa tiếp
 
nếu truyện này mà vẫn còn kết nối với vương phong lôi 2 hoặc hỏa vân 2 thì chú long thiên hạ trận này dẹo chắc rồi, vì k thấy k ngã mời trong cái trận chiến tập hợp các cao thủ ở VPL 2 =))
 
Mà các chiêu của chú dũng như 6 quyết hay đạt ma chưởng kiếm đâu ko thấy dùng , thậm chí còn ko thấy dùng cả bá thối luôn là thế éo nào
 
Lão Lang trước sau vẫn vậy trước trận raid boss thì buff dame buff def cả tá cho boss vào trận thì ngược lại và khuyến mãi thêm cái nerf IQ = -1 vào mặt boss nữa.
 
nếu truyện này mà vẫn còn kết nối với vương phong lôi 2 hoặc hỏa vân 2 thì chú long thiên hạ trận này dẹo chắc rồi, vì k thấy k ngã mời trong cái trận chiến tập hợp các cao thủ ở VPL 2 =))

Qua VPL2 rồi nhé, VPL2 thì lão Thiên Tôn còn sống, giờ dẹo rồi --> Xem như sau VPL2 trước HVTT2 =)
 
uh nhỉ ~ vậy chả còn cách nào kết nối truyện chính với ngoại truyện được nữa,rối quá =))
 
Song hoàng phối hợp nhiều ăn ý nên cũng không phải dạng vừa đâu, cu Dũng thì đánh từ đầu mấy trận rồi nên chắc cũng xuống sức.
Mà anh Long nghiện vẫn đang đánh lính chứ chưa đánh tới boss nhỉ... kiểu này số phận lại là nhân vật phụ giống Cuồng Long cựu tác rồi=))
 
tính ra ku dũng đã đấu với võ thánh , qua lại 1,2 chiêu với hắc tâm lão tổ, rồi đấu với hổ + võ thánh + lập hoa, lập hoa chết rồi thì có long thẹo vào thay, tính ra cũng mệt đấy.........
mà k rõ lão lang có tính mang 2 chiêu hoàn mỹ dịch cân kinh với siêu thần nhập hóa từ ngoại truyện vào k ta =))
 
neft boss trắng trợn, chưa có xá lị, vừa đập 3 anh như con, 1 mình solo tiểu hổ + cung bổn võ tạng + anh kiệt ko mất tí máu
giờ đánh tiểu hổ phát nào ăn phản dame phát đó , mà thằng hổ xài chân nguyên lần thứ mấy trong trận này rồi vậy @_@
 
Tiểu Hổ có đồng đội nên có thời gian hồi khí:)) Còn anh Dũng thì một mình cân tất, bị đánh liên tục dồn dập mà vẫn đánh đấm được như bây h thì cũng là bá quá rồi.
 
Nhưng vô lí là đám skil lúc come bạck giờ nhét lỗ ass nào rồi,cái đó mới vô lí
Mà từ lúc có chân nguyên,ku dũng làm gì biết mệt
 
main char thần công thôi, thằng lập hoa đạo tuyết chém tà thần 1 phát ăn phản dam chết luôn. Cháu Hổ với Long đen mà ko phải main char thì đi lâu rồi
 
Hình như anh Dũng nói là phải dùng skill của Hổ với Long đen đánh chết nhau mới sướng đây? Vậy nên đoạn cuối dùng Hỏa Vân Chưởng bị Long đen đá đểu cho.
 
Back
Top