Tân Tác Long Hổ Môn ► Ngoại truyện [ComicVN.Net]

10 dương các kiểu vẫn là ngoại truyện chém ra thôi , còn chưa biết thế nào
nhưng mà anh địch bên này ít dc nâng bi thật
giờ bị 1 thằng mới xuất hiện 2 chap đánh cho há hốc hết cả mồm ra thế này còn gì phong thái vô địch
 
Ng` sáng công thì biết cách khắc nhược điểm mà, căn bản ku Địch luyện 1->9 bị sai (VTD cố tình truyền sai) nên ko lên 10 đc, sau đó lại bị phế công rồi cấp tốc hồi công 1->10 (theo đúng cách) nên ko tránh khỏi khiếm khuyết là vậy :-?
 
đọc lại đoạn này mắc cười vãi =)) ngày xưa thì pr cho cố mạng k tới 10 người phá được thâp quan, còn h thập nhất quan bán hay nghịch luyên kim chung ra ngõ vẫn ăn hành như thường =))

TTLHM_291_025.JPG
 
10 dương các kiểu vẫn là ngoại truyện chém ra thôi , còn chưa biết thế nào
nhưng mà anh địch bên này ít dc nâng bi thật
giờ bị 1 thằng mới xuất hiện 2 chap đánh cho há hốc hết cả mồm ra thế này còn gì phong thái vô địch

ko đến chap 900 100% ko có gì thay đổi thằng này thể nào cũng chết, truyện lão lang càng dài càng lộ cái đuôi chuột
 
có truyện tàu nào mà ko thế , đang nói xây dựng 1 nv phong thái cao cao tại thượng lúc nào cũng ảo tưởng mình chễm chệ làm vua
giờ bị nó bắn 1 chưởng còn ko thèm dùng cửu dương thần kiếm đấu ko thì cũng còn đại na di ra đỡ
mà nhảy né chối chết trông mất hết cả tư cách
24.jpg
 
^
Tấn công bất ngờ thì sao kịp tụ Kiếm hay Đại na di đc. Bèo như Hắc Tâm mà đánh lén ĐPVĐ cũng khốn đốn đấy thôi huống chi là Long Thiên Hạ :-?
đọc lại đoạn này mắc cười vãi =)) ngày xưa thì pr cho cố mạng k tới 10 người phá được thâp quan, còn h thập nhất quan bán hay nghịch luyên kim chung ra ngõ vẫn ăn hành như thường =))

TTLHM_291_025.JPG
Thì thời điểm đó chắc chỉ ko quá ... vài ng` thật vì tụi cao thủ kia chưa xuất quan :">
 
có truyện tàu nào mà ko thế , đang nói xây dựng 1 nv phong thái cao cao tại thượng lúc nào cũng ảo tưởng mình chễm chệ làm vua
giờ bị nó bắn 1 chưởng còn ko thèm dùng cửu dương thần kiếm đấu ko thì cũng còn đại na di ra đỡ
mà nhảy né chối chết trông mất hết cả tư cách
24.jpg
nói thế k đúng, gặp 1 thằng mà công lực nó nhắm tương đương với mình thì k việc gì cứ phải chiêu nào đỡ chiêu đó để ra vẻ làm gì, giữ sức để đấu tiếp có lợi hơn nhiêu
ví dụ trận này cả địch lẫn dũng cũng đâu dám đỡ kiếm của thiên hạ vô địch, k phải k đỡ được mà là k cần thiết phải đỡ , giữ sức và tránh ra để tính toán chiến thuật đánh bại đối phương
016.jpg
 
nói thế k đúng, gặp 1 thằng mà công lực nó nhắm tương đương với mình thì k việc gì cứ phải chiêu nào đỡ chiêu đó để ra vẻ làm gì, giữ sức để đấu tiếp có lợi hơn nhiêu
ví dụ trận này cả địch lẫn dũng cũng đâu dám đỡ kiếm của thiên hạ vô địch, k phải k đỡ được mà là k cần thiết phải đỡ , giữ sức và tránh ra để tính toán chiến thuật đánh bại đối phương

chính cái suy nghĩ đấy nó mới làm nên tính cách , với 1 đứa luôn nghĩ mình là đỉnh cao thì nghĩ phải tránh vất vả ko tiếp nổi chiêu rồi là đã ở thế yếu hơn rồi
gặp TTK cửa trên nói làm gì , 2 thằng phải bỏ cả mặt mũi để hợp lại trong khi thằng long thiên hạ này các anh vẫn còn giữ mặt mũi ko thèm hội đồng thì ko so dc
 
Thực ra mình thấy KCT 11 quan cũng bá mà. So ra thấy cũng ngang hoặc hơn hắc cấp 3 gian.
Trong BLG thì ngoài Địch, Lôi thì KLH là người có công lực cao nhất đây.
Chẳng qua act này buff tinh linh quá nên đâm ra cảm giác KCT nó bị dìm hàng...
 
chính cái suy nghĩ đấy nó mới làm nên tính cách , với 1 đứa luôn nghĩ mình là đỉnh cao thì nghĩ phải tránh vất vả ko tiếp nổi chiêu rồi là đã ở thế yếu hơn rồi
gặp TTK cửa trên nói làm gì , 2 thằng phải bỏ cả mặt mũi để hợp lại trong khi thằng long thiên hạ này các anh vẫn còn giữ mặt mũi ko thèm hội đồng thì ko so dc
Ah như mình có nói rồi đấy, bị 1 thg` ngang trình đập bất ngờ nên phải tránh thôi, chứ kiểu 2 bên tung chiêu thì kiểu gì cũng vì mặt mũi mà đỡ chiêu thôi :-?
 
cái vụ có nên đỡ chiêu nói đi nói lại còn phụ thuộc vào tính cách nv, anh địch tuy cũng là cao thủ hạng nhất nhưng cũng có dã tâm, đánh trận luôn tính toán sao cho có lợi cho mình nhất nên k cần phải tỏ ra sĩ diện làm gì, tới trận đấu với lão thiên tôn trong VPL truyền hình trực tiếp cả thế giới mà còn dám giả thua để ăn tiền cá độ thì cớ gì k tránh 1,2 chiêu của 1 thằng ranh lần đầu gặp ?
Chap%2028-29.jpg
 
Địch sẽ không còn là Địch khi mà đánh nhau như trẻ trâu cứ thấy chiêu tới là gồng mình lên đỡ. Đến cháu Si Vưu style đánh nhau trước giờ như con trâu mà còn phải tránh nữa là. Địch nham hiểm không tránh mới là lạ.

Nên nhớ đánh hụt sẽ tốn nhiều sức hơn đánh trúng
 
Thánh thượng Địch idol dạo này sao vẽ càng ngày càng trông gay gay thế nhỉ X_X
 
hở sao gay ? thấy vẫn vậy còn gì, thậm chí còn phong độ hơn hẳn hồi đầu xuất hiện ( áo trắng lụa in hình hoa sen, có thái giám đi hầu-----> gay vkl , h vést trắng chất chơi còn gay gì nữa :4cool_doubt: )
 
hở sao gay ? thấy vẫn vậy còn gì, thậm chí còn phong độ hơn hẳn hồi đầu xuất hiện ( áo trắng lụa in hình hoa sen, có thái giám đi hầu-----> gay vkl , h vést trắng chất chơi còn gay gì nữa :4cool_doubt: )
Địch luyện cửu dương tẩu hỏa nên gay hóa rồi, không để ý lúc tính toán a cứ vuốt chân mày như thái giám còn gì
 
Địch bị vợ bỏ vì luyện cửu dương tẩu hoả không hành sự được nữa mà :v
 
chú Hổ trong cựu tác ko dùng 9duong mà dùng nội công gì thế nhỉ
sao vận sét lên trông khí thế vãi
 
Back
Top