Tân Tác Long Hổ Môn ► Ngoại truyện [ComicVN.Net]

Cái thằng xài chú thuật cứ tưởng là spy của CTH, giờ lộ ra là spy của Sâm Bang thì ảo quá 8-}. Trừ khi cả SB cũng là đệ của CTH (RẤT có khả năng), thế là thay vì khống chế LTT để chạy trốn nhu nhược như tụi LHM, CTH + SB quyết ám toán Dũng luôn cho khỏe ;))
 
Đọc cí thủy hử chap mới của thím tư đồ dìm hàng dịch cân kinh vãi =]
 
dịch cân kinh hắc cấp phù đồ tu vị 50 năm mà ko làm rách đc mảnh áo của thằng HV =))
 
mẹ cái áo thiên tằm của cu dũng cả kiếm của thiên hạ vô địch cũng k đâm thủng được, mỗi anh địch vận thập dương mới phá nổi mà thằng kim bằng dùng cái que bá dơ ở đâu đâm phát lòi máu :5cool_sweat:
 
Đọc comment mới thấy 1 chi tiết khá là thú vị : Bọn ta có thể toàn thân mà lui, đảm bảo lão tà thần không tổn 1 sợi tóc ! ;;);;)
Lão Tà Thần làm éo gì có tóc ! =))=))
 
Chỉnh sửa cuối:
ủa mà DKC có giải độc đc như KCT ko thế ?
 
Giải độc chỉ có TTK thôi, KCT 12 quan nghe đồn vạn độc bất xâm nhưng cũng ko lại dc VĐTK của TKT :1cool_byebye:
 
có thánh nào luyện đc 3 bộ TTK+KCT+DKC lên max chắc bất tử mẹ luôn :))
 
có thánh nào luyện đc 3 bộ TTK+KCT+DKC lên max chắc bất tử mẹ luôn :))
đạt ma,truyền nhân nhưng có bất tử éo đâu @@.KTT ngăn độc thôi chứ ko giải đc.
 
có chú XSV sống gần nghìn năm đấy, ngoài LĐTLTC với PTQ ko biết còn luyện thêm cái gì nữa ko :1cool_byebye:
 
tẩy tủy kinh kháng vạn độc tâm kinh tốt ~ hồi k ngã đánh tiểu kiêm tiên mà vạn độc tâm kinh có làm gì được k ngã đâu =))
 
Đạt Ma tính ra là do tư tưởng của Phật giáo chứ không luyện xong tứ đại thần công là thừa đủ để phi thăng rồi,đám con cháu thì thi nhau cố gắng,người có thì lại không thèm :)) mà Đạt Ma do truyền hết công lực mới viên tịch chứ không cũng phải sống cỡ ngàn năm mất
 
Đạt Ma tính ra là do tư tưởng của Phật giáo chứ không luyện xong tứ đại thần công là thừa đủ để phi thăng rồi,đám con cháu thì thi nhau cố gắng,người có thì lại không thèm :)) mà Đạt Ma do truyền hết công lực mới viên tịch chứ không cũng phải sống cỡ ngàn năm mất
đắc đạo thành phật mẹ rồi thì phi thăng làm quái gì
thầy chùa trong kiếm hiệp mà luyện max dịch cân kinh là y như đắc đạo tới nơi
 
đắc đạo thành phật mẹ rồi thì phi thăng làm quái gì
thầy chùa trong kiếm hiệp mà luyện max dịch cân kinh là y như đắc đạo tới nơi
Mình thấy cái ngộ đạo của Đạt Ma nó khác mấy đồng chí phi thăng khác,mang năng tính giải thoát về tinh thần hơn, cụ ý xả hết mọi thứ từ thân xác tới công lực,chứ tính như Trương Tam Phong hay cụ gì chủ Bồng Lai Công,toàn là ngộ ra tầng thứ cuối cùng của thần công rồi thành tiên thành phật,có chịu mất để lại tý thành quẩ nào của mình cho hậu thế đâu
 
Mình thấy cái ngộ đạo của Đạt Ma nó khác mấy đồng chí phi thăng khác,mang năng tính giải thoát về tinh thần hơn, cụ ý xả hết mọi thứ từ thân xác tới công lực,chứ tính như Trương Tam Phong hay cụ gì chủ Bồng Lai Công,toàn là ngộ ra tầng thứ cuối cùng của thần công rồi thành tiên thành phật,có chịu mất để lại tý thành quẩ nào của mình cho hậu thế đâu
bởi thế cái tẩy tuỷ kinh phải có duyên và hiểu biết về phật pháp mới học được chứ ko như mấy môn võ công khác, tu tiên với đắc đạo thành phật nó theo 2 đường khác nhau mà, đắc đạo có vẻ dể hơn là phi thăng, nhiều ông võ công chả cần số 1 số 2 thiên hạ vẫn đắc đạo được
mà lên trời rồi thì cần mẹ gì võ công , có còn phân bua chuyện thiên hạ đâu, phi thăng luyện võ cuối cùng tinh thần cũng phải bỏ hết vướng bận nhân gian mới phi thăng nổi, cũng chả khác tu phật là mấy
lão lang đoạn cho THVĐ về quá khứ giết con người yêu cũng vì cắt đứt tình duyên đặng phi thăng đó thôi
 
bởi thế cái tẩy tuỷ kinh phải có duyên và hiểu biết về phật pháp mới học được chứ ko như mấy môn võ công khác, tu tiên với đắc đạo thành phật nó theo 2 đường khác nhau mà, đắc đạo có vẻ dể hơn là phi thăng, nhiều ông võ công chả cần số 1 số 2 thiên hạ vẫn đắc đạo được
mà lên trời rồi thì cần mẹ gì võ công , có còn phân bua chuyện thiên hạ đâu, phi thăng luyện võ cuối cùng tinh thần cũng phải bỏ hết vướng bận nhân gian mới phi thăng nổi, cũng chả khác tu phật là mấy
lão lang đoạn cho THVĐ về quá khứ giết con người yêu cũng vì cắt đứt tình duyên đặng phi thăng đó thôi
Lang ben giải thích ở mỗi bộ 1 kiểu,bên seri liên quan tới Long Hổ Môn thì thương nói phi thăng là cắt hết dục vọng,giác ngô tinh thần,bên Thiên tử truyền kỳ với Xuân thu,thần binh thì lại nói là lên trời rồi,tu tiếp,qua 39 tầng trời thì tu lần cuối ra thiên ngoại thiên mới là chân tu :v nghe nặng nề,đầy tranh đấu luôn =))
 
Lang ben giải thích ở mỗi bộ 1 kiểu,bên seri liên quan tới Long Hổ Môn thì thương nói phi thăng là cắt hết dục vọng,giác ngô tinh thần,bên Thiên tử truyền kỳ với Xuân thu,thần binh thì lại nói là lên trời rồi,tu tiếp,qua 39 tầng trời thì tu lần cuối ra thiên ngoại thiên mới là chân tu :v nghe nặng nề,đầy tranh đấu luôn =))
xét trong thế giới lhm thôi cha ơi, qua tiên hiệp của chả thì chém lên tầm vũ trụ rồi:3cool_angry:
 
chap mới lão tiểu kiếm tiên xồn xồn vl :9cool_canny:
 
kể cả khi sống công lực của thiên hạ vô địch cũng chỉ ngang thập dương tử viêm đỉnh phong, nghĩa là ngang với thằng hổ , long sẹo là cùng và càng k thể so với thanh viêm của chân long, huống hồ h là thân xác thằng khác k thể so với nhục thân mà dám khiêu chiến với đám LHM thằng nào cũng đang ở đỉnh phong =))
 
Back
Top