'Tân Tây Du Ký'

Ngộ Không bị nhốt vô lồng luyện đơn 7749 ngày được cái thân thể bất hoại, ăn thêm đào tiên của Tây Vương Mẫu nữa được trường sinh bất lão. Hơn đứt tụi yêu tinh cóc nhái rồi. \m/
 
Có 1 yêu quái rất nổi tiếng mà TNK đã tự tay tiêu diệt bằng chính sức của mình: Bạch Cốt Tinh, và sau đó, anh đã bị Đường Tăng ... đuổi về hoa quả sơn. Còn các vụ khác, ít nhiều đều có thần tiên giúp đỡ.
 
TNK mình đồng da sắt hơn hăn các yêu quái khác chứ , chỉ thua vài thứ bảo bối , mấy con yêu quá kia sơ sảy an đòn là chết nhe rănh luôn .TNK có ăn vài nhát vẫn ko chết.

Mà sao lúc TNK đại náo thiên cung kô ai đem ra sài nhỉ , quái thật . Vô lý , hết sức vô lý , tính ra đem cái kịch bản của truyện ĐTV làm tôn ngộ kô tuy nhiều chỗ cũng vô lý kô kém nhưng cũng đỡ hơn cái nội dung của phim , coi TDK vì tuổi thơ , vì con khỉ , vì người đóng khỉ quá hay , vì cá tính của khỉ ,... hí hí :-* kô phải vì nội dung
 
TNK bị nhốt dưới núi 500 năm, tuy trường sinh nhưng cũng gọi là khá già, linh khí với công lực cũng có phần giảm sút. Ko được như thời đại náo thiên cung đâu :))
 
thời đại náo thiên cung là lúc TNK mới thành tài lên nó ngán ai đâu:)), sau khi theo ĐT chắc bị ăn vòng kim cô nhiều quá lên không dám mạnh tay:))
 
TNK thường nhờ các bậc tiên giúp ko phải là đánh ko lại những yêu tinh đó , mà là vì có cách giải quyết khác tốt hơn .

Nghĩ thử xem , những yêu tinh đó toàn là pet của những thần tiên này thần tiên nọ , bảo bối trên tay chúng ắt có mối liên quan đến những thần tiên đó , tục ngữ có câu "đánh chó còn phải xem chủ nhân" , nể mặt ba phân , nên chỉ cần chịu khó chạy đi "báo cáo" sự việc cho chủ nhân chúng biết là có thể giải quyết . TNK 500 năm nằm dưới đống đá ko phải chỉ là nằm cho vui ko đâu .

Ngoài ra Đường Tam Tạng cũng chính là chướng ngại khiến TNK ko thể phát huy hết thực lực của mình , chứ như hồi mà chưa bị núi đè 500 năm xem , ko cần e dè gì hết , đại náo thiên cung , vô tư phát huy thực lực , chỉ đến lúc Phật Tổ ra tay mới thu phục đc TNK .
 
Tôn Ngộ Không thì trông nhắng nhít, mặt trẻ con đần đần ;)) bát giới thì...;))
 
TNK bị nhốt dưới núi 500 năm, tuy trường sinh nhưng cũng gọi là khá già, linh khí với công lực cũng có phần giảm sút. Ko được như thời đại náo thiên cung đâu
Nhầm, tu tiên càng già càng mạnh :d, cải lão hoàn đồng. TNK thua phần nhiều là bởi pháp bảo, nếu solo thì với thất thập nhị huyền công ngoài nhị lang thần hiếm khi gặp đối thủ.
TNK ngoài thiết bổng như ý với 3 sợi lông hộ mệnh thì tay trắng, mấy lần chém yêu lấy được đồ tốt thì lại bị bắt trả lại.
NK mà phục yêu xong được lên lv, ăn được pháp bảo thì hẳn là càng đánh càng mạnh. Vòng kim cô mà Chuẩn đề úp lên đầu NK liệu có phải để bế tu vi ko cho tăng chăng?
 
TNK thường nhờ các bậc tiên giúp ko phải là đánh ko lại những yêu tinh đó , mà là vì có cách giải quyết khác tốt hơn .

Nghĩ thử xem , những yêu tinh đó toàn là pet của những thần tiên này thần tiên nọ , bảo bối trên tay chúng ắt có mối liên quan đến những thần tiên đó , tục ngữ có câu "đánh chó còn phải xem chủ nhân" , nể mặt ba phân , nên chỉ cần chịu khó chạy đi "báo cáo" sự việc cho chủ nhân chúng biết là có thể giải quyết . TNK 500 năm nằm dưới đống đá ko phải chỉ là nằm cho vui ko đâu .

Ngoài ra Đường Tam Tạng cũng chính là chướng ngại khiến TNK ko thể phát huy hết thực lực của mình , chứ như hồi mà chưa bị núi đè 500 năm xem , ko cần e dè gì hết , đại náo thiên cung , vô tư phát huy thực lực , chỉ đến lúc Phật Tổ ra tay mới thu phục đc TNK .

8-} cứ cho là như ông anh nói nhưng mà thời lượng phim về lúc TNK đại náo thiên cung chỉ là vài tập , còn cái thời lượng mà phục tục ông thầy thì phần còn lại :(( , ôi TNK của tui ơi
 
Nghe đồn nếu không có ngũ chỉ của đại thiện với kim cô của tiểu thiện thì đại thánh còn quậy ác chiến nữa.
Nhưng ngẫm không hẳn là con khỉ vô tình vô nghĩa, chẳng qua là bướng bỉnh vì từng là vua một cõi nay đi dắt ngựa cho 1 ông thầy nói nhiều điếc cả tai.
Còn vụ lúc đại náo sao không ai đem bảo bối ra sài là vì lúc đó ngộ không đang hồi full mana với lại có nhiều clone yểm trợ, bạn bè hảo hữu cũng đông (Tính ra chỉ có nhị lang và Lý Tịnh thái tháp thiên vương là cay cú nên đánh hết sức còn mấy vị kia ăn nhậu với khỉ nên lơ)
 
từ đó mà suy ra chẳng qua do người ta kô sài chứ đã sài thì sẽ kô có đoạn đầu truyện là TNK đại náo thiên cung , ôi =.= , khỉ ơi là khỉ
 
ôi make lão trư nhìn giống con lợn xề thật quá đi mất :-o
còn về hình tượng còn lại thì thấy bản cũ làm nhìn đẹp hơn nhiều
 
đạo phật là không được sát sinh, kể cả yêu quái, nên tất nhiên sẽ đi theo chiều hướng thu phục, chứ không phải đập chết, vì vậy nên TNK không được phát huy hết các đòn hiểm kiểu như khỉ ăn trộm đào v.v... của mình :-j
 
:)):)) TNK cứ nưa đêm biến thành muỗi bay vào đập 1 nhát yêu quái nào chả chết .Thế thì sẽ ko co 81 nạn
 
Bác nào mà muốn thấy hình ảnh Ngộ Không mạnh mẽ vô địch thì coi bộ này:

saint043.jpg


Đại thánh của chúng ta đó, một mình vs 8 tiên như chơi, khi vòng kim cô được tháo bỏ thì một chiêu mạnh nhất bay xác ma vương, có điều đánh xong lăn quay viên tịch =((


Về bộ TDK gốc thì hầu hết về sau lão Tôn gặp quái thường thì ko có vấn đề gì, còn khi gặp lũ pet của tiên thì thường có các kịch bản sau:

-Pet ko solo nổi NK, rút đồ xịn ra, NK bị tóm, thoát ra rồi nghĩ xem thằng này là thằng nào mà lại có đồ (nhảy vào đánh nữa cũng bằng huề) => lên giời tìm cứu viện
-Pet ko solo nổi NK, đóng cửa hang ko ra nữa, hóa con muỗi bay vô, giải cứ sư phụ, đang tính finish thì "NK dừng tay !", tiên xuất hiện, huề vốn.

Sư phụ thì chỉ cản NK giết human thôi, gặp quái thì thấy NK đập chết chỉ thở ra câu "Tại thiên" là hết vị.

Chỉ có 2 con quái bất phân thắng bại với NK là con yêu hầu có khả năng bắt chước y hệt NK và Khổng Tước, cậu cảu Phật Tổ.
 
^ : Bộ đó chủ yếu về bát tiên , TNK chỉ là nhân vật phụ nhưng do có NK nên cũng ráng xem , lâu quá rồi cũng kô nhớ , hôm trước có down trọn bộ về nhưng mờ quá đọc lòi cả mắt nên thôi . Có link xem bản tàu nè
http://dm.99770.com/Comic/1890/1890.htm

Đỉnh kô kém . Bộ ĐTV này thì hết chê , mọi thứ logic khá tốt

UpNhAnHdotC0M2008102629943zduzodmwmd191035_1.jpeg
 
Về bộ TDK gốc thì hầu hết về sau lão Tôn gặp quái thường thì ko có vấn đề gì, còn khi gặp lũ pet của tiên thì thường có các kịch bản sau:

-Pet ko solo nổi NK, rút đồ xịn ra, NK bị tóm, thoát ra rồi nghĩ xem thằng này là thằng nào mà lại có đồ (nhảy vào đánh nữa cũng bằng huề) => lên giời tìm cứu viện
-Pet ko solo nổi NK, đóng cửa hang ko ra nữa, hóa con muỗi bay vô, giải cứ sư phụ, đang tính finish thì "NK dừng tay !", tiên xuất hiện, huề vốn.

Sư phụ thì chỉ cản NK giết human thôi, gặp quái thì thấy NK đập chết chỉ thở ra câu "Tại thiên" là hết vị.

Chỉ có 2 con quái bất phân thắng bại với NK là con yêu hầu có khả năng bắt chước y hệt NK và Khổng Tước, cậu cảu Phật Tổ.

Nhầm to :))

Nếu đọc bản gốc sẽ thấy bất kỳ con quái nào solo ko bửu bối cũng đều có khả năng đánh ngang cơ với TNK. Ngay như con Thỏ ngọc trong film là dạng quái yếu nhất cũng đánh nhau trăm hiệp không phân thắng bại, Hồng Hài Nhi lúc không dùng lửa TNK cũng chỉ đánh hòa chứ không có chuyện đập nó như trẻ em đâu. Đến dạng tiểu tiên chuyên quạt lò xuống lam yêu quái như Kim Giác vs Ngân Giác TNK cũng chẳng đánh nổi. ...

Mà trong truyện ĐT còn hãm hơn trong film nhiều : ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân, ko có chuyện lo lắng rơi nước mắt cho các đồ đệ đâu.

Các cậu nên mua TDK về mà đọc ;)) Được cái nó có thêm 1 số tập film ko sản xuất vd vụ TNK vs con trâu có cái vòng phép (ko phải Ngưu Ma Vương nhé)
.
___________Auto Merge________________

.
Quên mất ngày xưa mình xem bộ truyện tranh cũng nói về TNK có nét vẽ khá giống với RAI. Cốt truyện của nó là TNK yêu con gái Long vương rồi cùng nhau đi giết con Tiểu tăng Thỏ gì đấy... Có ai biết bộ này không nhỉ
 
Nhầm to :))

Nếu đọc bản gốc sẽ thấy bất kỳ con quái nào solo ko bửu bối cũng đều có khả năng đánh ngang cơ với TNK. Ngay như con Thỏ ngọc trong film là dạng quái yếu nhất cũng đánh nhau trăm hiệp không phân thắng bại, Hồng Hài Nhi lúc không dùng lửa TNK cũng chỉ đánh hòa chứ không có chuyện đập nó như trẻ em đâu. Đến dạng tiểu tiên chuyên quạt lò xuống lam yêu quái như Kim Giác vs Ngân Giác TNK cũng chẳng đánh nổi. ...

Mà trong truyện ĐT còn hãm hơn trong film nhiều : ích kỷ chỉ biết lo cho bản thân, ko có chuyện lo lắng rơi nước mắt cho các đồ đệ đâu.

Các cậu nên mua TDK về mà đọc ;)) Được cái nó có thêm 1 số tập film ko sản xuất vd vụ TNK vs con trâu có cái vòng phép (ko phải Ngưu Ma Vương nhé)
.
___________Auto Merge________________

.
Quên mất ngày xưa mình xem bộ truyện tranh cũng nói về TNK có nét vẽ khá giống với RAI. Cốt truyện của nó là TNK yêu con gái Long vương rồi cùng nhau đi giết con Tiểu tăng Thỏ gì đấy... Có ai biết bộ này không nhỉ

Bên ryuuroden.info có bộ này đó :D , tiếc là ở vn nó dừng giữa chừng xem lâu rồi , kô theo TDK gì cả mà giết con ma vương gì đýa , coi cũng hay
 
Hồi nhỏ xem TDK thì chỉ thấy mỗi trận đụng con rết sư huynh của 7 em nhện là Ngộ Không khốn đốn nhất, lúc đầu đập nó như đúng rồi, sau nó cởi áo khoe hàng thì thua tan nát :)
 
Con thỏ tinh cầm cái chày giã thuốc gọi là cự được với NK thôi. Dù sao cũng là cấp bậc tiên, tu luyện ngàn năm, đấu với nhau đâu thể 1-2 chiêu phân thắng bại?
Đọc Chí Tôn Vô lại thấy thằng hầu quét rác trên thiên đình cũng từng là max lv hạ giới, 3 lần độ thiên kiếp, sống khoảng 2000 năm mới lên nổi =)). Đâu có dễ bị hạ được? Ít ra cũng biết né đòn. Bổng của NK hơi nặng, chiêu thức ko tinh diệu nên đấu với trâu bò hợp hơn. Chưa kể có một số quái biết điều quân, một mình NK khá vất vả.

Solo ngang NK thì có Nhị Lang thần, Ngưu ma vương. Khổng tước trình cao hơn NK rồi, chỉ có thể không thua chứ ko có cửa.
 
Back
Top