'Tân Tây Du Ký'

Không dám đâu, trong bộ gốc đâu có nhiều con yêu chỉ dùng võ cự được với thiết bảng của Tôn Ngộ Không. Ngưu Ma Vương, Độc Giác Tỷ, Lục Nhĩ Kiển Hầu là quánh không ngán TNK, cỡ bọn Tam Đại Yêu Vương hay Kim Giác Ngân Giác phải bu lại quánh mới ngang, còn Hồng Hài Nhi hay Bạch Thố với con bò cạp thì quánh được vài chục hiệp là chạy te hoặc móc pháp bảo ra nện rồi

thôi thì Ngộ không thì còn tạm chấp nhận. Nhưng bát giới với sa tăng toàn hạng đại tướng với nguyên soái nhà trời gì mà đánh với lũ Pets, lũ tiểu đồng, quạt lò..vv... thua sạch! Chỉ thắng được đúng bọn tiểu yêu. :)) ko nhớ tập nào, nhưng lúc tầm sau khi Ngộ không bị đuổi do bem chết bạch cốt tinh. 3 tạng bị bắt, sa tăng và bát giới oánh nhau với thằng đấy hơn trăm hiệp ko phân thắng bại tưởng oai hóa ra do có các vị sao giúp đỡ mới ko thua. Lần sau quay lại đánh nó ko có các vị sao giúp thì theo nguyên tác "đến 40 sa tăng bát giới" cũng ko đánh lại =))
 
tay13.jpg

Nhìn có nét hao hao giống Donnie Yen =))
 
Không dám đâu, trong bộ gốc đâu có nhiều con yêu chỉ dùng võ cự được với thiết bảng của Tôn Ngộ Không. Ngưu Ma Vương, Độc Giác Tỷ, Lục Nhĩ Kiển Hầu là quánh không ngán TNK, cỡ bọn Tam Đại Yêu Vương hay Kim Giác Ngân Giác phải bu lại quánh mới ngang, còn Hồng Hài Nhi hay Bạch Thố với con bò cạp thì quánh được vài chục hiệp là chạy te hoặc móc pháp bảo ra nện rồi

Nhầm to :
- Con Thỏ Ngọc trước khi chạy là "đánh nhau nửa ngày trời không rõ được thua"
- Con bọ cạp thì 2v1 (TNK + TBG) đánh cũng không nổi
- Con gấu đen thì đánh võ với nó mãi không thắng, con trâu có cái vòng phép (ko phải Ngưu Ma Vương nhé) cũng thế.
- Con sư tử thì nó hóa 8 cái đầu gặm cả TNK + Sa tăng 1 lúc.
- Bạch Mi thì chẳng cần lồng bàn vs cái túi phép đánh cũng không thua TNK tí nào.
- 3vs 3 thì thua sạch ( đánh 3 con tê giác, 3 con voi,sư tử, đại bàng)
..... nhiều lắm không nhớ hết

Tất nhiên TNK cũng đánh võ thắng được 1 số con quái ghẻ. :)) VD con rết, con chuột bạch, mấy con nhện nữ.....
 
Nhầm to :
- Con Thỏ Ngọc trước khi chạy là "đánh nhau nửa ngày trời không rõ được thua"
- Con bọ cạp thì 2v1 (TNK + TBG) đánh cũng không nổi
- Con gấu đen thì đánh võ với nó mãi không thắng, con trâu có cái vòng phép (ko phải Ngưu Ma Vương nhé) cũng thế.
- Con sư tử thì nó hóa 8 cái đầu gặm cả TNK + Sa tăng 1 lúc.
- Bạch Mi thì chẳng cần lồng bàn vs cái túi phép đánh cũng không thua TNK tí nào.
- 3vs 3 thì thua sạch ( đánh 3 con tê giác, 3 con voi,sư tử, đại bàng)

- Vụ "nửa ngày trời" là cách nói thậm xưng bọn TQ hay xài mà. Coi kiếm hiệp rất hay thấy nhân vật "ngẩn ra nửa ngày trời rồi nói", thực ra chỉ có một lảt thôi.
- Con bọ cạp thì nó có dùng võ đâu, nó phóng độc nên cả 2 chú cũng phải chạy dài.
- Con gấu với con trâu một sừng, Bạch Mi thì đúng là ngang.
- Còn con sư tử thì phải hóa phép mới nuốt được TNK đó, chứ có phải đấu không đâu.
- 3v3 TNK cũng chỉ thua khi bọn nó biến phép với móc đồ thôi

Tuy nhiên tóm lại một điều là sau 500 năm bị lock acc thì chú TNK gặp ai quăng phép cũng chạy tóe khói hết :D
 
- Vụ "nửa ngày trời" là cách nói thậm xưng bọn TQ hay xài mà. Coi kiếm hiệp rất hay thấy nhân vật "ngẩn ra nửa ngày trời rồi nói", thực ra chỉ có một lảt thôi.
- Con bọ cạp thì nó có dùng võ đâu, nó phóng độc nên cả 2 chú cũng phải chạy dài.
- Con gấu với con trâu một sừng, Bạch Mi thì đúng là ngang.
- Còn con sư tử thì phải hóa phép mới nuốt được TNK đó, chứ có phải đấu không đâu.
- 3v3 TNK cũng chỉ thua khi bọn nó biến phép với móc đồ thôi

Tuy nhiên tóm lại một điều là sau 500 năm bị lock acc thì chú TNK gặp ai quăng phép cũng chạy tóe khói hết :D

Thì bọn nó dùng phép chứ có dùng bửu bối đâu, vẫn phải tính vào thực lực của nó chứ. TNK cũng có trò biến illusion đánh quái khiến bọn nó phải "sợ hãi mà bỏ chạy" vs "nhắm đánh không lại" đấy thôi (Con Bunny là một ví dụ).
Quái mạnh nhất chắc là con trâu có cái vòng phép, TNK đi gọi không biết bao nhiêu hội mà ko đánh nổi. Phật tổ cũng bó tay. Sao tập này lại không được dựng thành film nhỉ?
 
Quái mạnh nhất chắc là con trâu có cái vòng phép, TNK đi gọi không biết bao nhiêu hội mà ko đánh nổi. Phật tổ cũng bó tay. Sao tập này lại không được dựng thành film nhỉ?

Tây Du Ký 2 dựng thêm sau này có tập đó ấy. Nhưng mà coi kỹ xảo chuối quá chịu hong nổi.
 
mấy bạn cảm thấy diễn viên hóa trang không đẹp thực chất là do các bạn đã bị ảnh hưởng bởi bộ phim do lục tiểu linh đồng đóng , bao giờ bộ phim xem đầu tiên cũng ăn sâu vào tâm trí hơn các bộ làm lại sau này , không tin các bạn cứ thử trắc nghiệm mà xem , cùng 1 bộ "Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ" thì người xem bản 2003 trước rồi xem bản 2000 thì sẽ cho rằng bản 2003 hay hơn , còn người xem bản 2000 trước rồi xem 2003 lại thấy bản 2000 hay hơn
 
mấy bạn cảm thấy diễn viên hóa trang không đẹp thực chất là do các bạn đã bị ảnh hưởng bởi bộ phim do lục tiểu linh đồng đóng , bao giờ bộ phim xem đầu tiên cũng ăn sâu vào tâm trí hơn các bộ làm lại sau này , không tin các bạn cứ thử trắc nghiệm mà xem , cùng 1 bộ "Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ" thì người xem bản 2003 trước rồi xem bản 2000 thì sẽ cho rằng bản 2003 hay hơn , còn người xem bản 2000 trước rồi xem 2003 lại thấy bản 2000 hay hơn

Không dám đâu. Bản Thiên Long Bát Bộ của Thang Chấn Nghiệp làm trước có ai khen đâu, mặc dù coi trước. Anh Hùng Xạ Điêu phiên bản Phan Nghinh Tử cũng ra trước, chả ai khen nó là hơn bản sau này cả.
 
mấy bạn cảm thấy diễn viên hóa trang không đẹp thực chất là do các bạn đã bị ảnh hưởng bởi bộ phim do lục tiểu linh đồng đóng , bao giờ bộ phim xem đầu tiên cũng ăn sâu vào tâm trí hơn các bộ làm lại sau này , không tin các bạn cứ thử trắc nghiệm mà xem , cùng 1 bộ "Ỷ THIÊN ĐỒ LONG KÝ" thì người xem bản 2003 trước rồi xem bản 2000 thì sẽ cho rằng bản 2003 hay hơn , còn người xem bản 2000 trước rồi xem 2003 lại thấy bản 2000 hay hơn

có phần đồng ý vơi bạn này...làn đầu tiên mình xem YTDLK là phim TVB...sau này xem phim trung quốc có Tô hữu bằng đóng quả thật nuốt ko nỗi...

tancogaidolong2000tvbuy.jpg
 
lúc trước còn nhỏ coi TDK ko thấy gì, bây giờ ngẫm ra thấy có "vấn đề xã hội": mấy thèng đệ của quan chức cấp cao lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo đi quậy nhân dân, khi nhân viên an ninh định trừng trị thì y như rằng quan chức tới xin xỏ rằng "mong chú nể tình tha cho em nó" hoặc "cái này do anh ko nghiêm, để khi nào về anh sẽ nghiêm khắc phê bình nó, chú em bỏ qua nhé";))
 
gặp phải thằng nào tính nóng thì ở đấy mà xin tha:devil:
TNK sau khi theo ĐT thì sát khí hầu như không còn , đánh nhau lúc nào cũng cầm chừng thì lại chẳng hòa hoặc thua=))
 
Các bản TDK sau này dù có kĩ xảo hiện đại hơn thì vẫn ko thể vượt qua cái bóng của TDK 1.
 
Thì bọn nó dùng phép chứ có dùng bửu bối đâu, vẫn phải tính vào thực lực của nó chứ. TNK cũng có trò biến illusion đánh quái khiến bọn nó phải "sợ hãi mà bỏ chạy" vs "nhắm đánh không lại" đấy thôi (Con Bunny là một ví dụ).
Quái mạnh nhất chắc là con trâu có cái vòng phép, TNK đi gọi không biết bao nhiêu hội mà ko đánh nổi. Phật tổ cũng bó tay. Sao tập này lại không được dựng thành film nhỉ?

Cái vòng phép đó có thể hút mọi bảo vật vào trong thì tướng gì mà chả phải chạy té khói, nó chả có cửa solo võ với NK đâu.
Néu xét về phép thì NK cũng hơn chúng nó vì bao lần ảnh bị nuốt, bị nhốt vô đủ các loại bình phép mà có làm sao đâu, vẫn thoát ra thoải mái. Chủ yếu là bọn quái nó có con tin là 3 tạng, đánh gắt quá nó đem ra làm lá chắn thì tính sao ?
 
Cái vòng phép đó có thể hút mọi bảo vật vào trong thì tướng gì mà chả phải chạy té khói, nó chả có cửa solo võ với NK đâu.
Néu xét về phép thì NK cũng hơn chúng nó vì bao lần ảnh bị nuốt, bị nhốt vô đủ các loại bình phép mà có làm sao đâu, vẫn thoát ra thoải mái. Chủ yếu là bọn quái nó có con tin là 3 tạng, đánh gắt quá nó đem ra làm lá chắn thì tính sao ?

Có đọc truyện không mà dám bảo nó không có cửa đấu võ???

Nhốt vào bình phép các cửa là dùng mưu + cầu cứu mới ra được đấy chứ. Quả nhốt vào lồng bàn mà không có cứu viện thì 10k năm nữa cũng không ra được.

Truyện TDK chứ ko phải tiểu thuyết hiện đại mà có trò con tin với lá chắn.
 
TNK đánh với con trâu (thanh ngưu) là con trâu của Thái Thượng lão quân, ông tổ Đạo giáo --> các tiên, la hán (ko có phật tổ nhé) tới giúp toàn bị nó dùng cái vòng thu hết pháp bảo vì xét cho cùng các tiên cũng học theo đạo giáo hết --> phép kém ông tổ, còn các la hán thì dĩ nhiên cũng ko thể bằng người đứng đầu đạo giáo rồi
 
Nghe các bác kể mà mất hình tượng wá, hồi nhỏ xem TDK cứ nghĩ TNK là số 1, đánh đâu thắng đó :-?
 
Thì đúng là TNK đánh đâu thắng đó chứ gì nữa, không nhất thiết có giúp đỡ là không tính là thắng nhá.
Coi phim sợ nhất con trâu trắng thôi.
 
Thú thật là tớ nghĩ mấy ông muốn làm phim về Tây Du Ký bây giờ nên tham khảo qua "Đại Thánh Vương " của Khưu Phúc Long, đột phá có, tính logic cũng có, kịch tính thì đảm bảo thôi rồi, 1 số tình tiết tới tập cuối mới làm người đọc bổ ngửa ra, còn giờ mà đú về mặt bám sát nguyên tác Tây Du Ký thì e khó ăn được bộ năm 1986
 
mà lạ
ăn Đường Tăng bất tử thì sao ko ăn luôn rồi dẹp TNK
đằng này toàn đợi TNK đến đánh, thằng nào cũng bảo đánh xong TNK rồi ăn =))
 
TNK đánh với con trâu của thái thượng lão quân thì bị con trâu của lão thu mất gậy , sao lúc đại náo thiên đình thì lão quân có lấy ra dùng sao nó vô dụng với TNK nhỉ:|
 
Back
Top