'Tân Tây Du Ký'

Hình như là lúc đó ngộ không bị bắt chứ sao nữa nhưng sau này nk dùng clone chống đòn này. Không hiểu sao 500 năm anh chàng quên cách phá chiêu này.
Nói lun là Thần Trâm của NK dù biến clone vẫn có sức nặng như nhau đấy...
 
NK toàn chơi Melee

72 phép thần thông kia đa số là buff , ko có nhiều phép attack

Nên gặp những con quái được trang bị phép iron maiden là tắt điện ;))
 
TNK đánh với con trâu (thanh ngưu) là con trâu của Thái Thượng lão quân, ông tổ Đạo giáo --> các tiên, la hán (ko có phật tổ nhé) tới giúp toàn bị nó dùng cái vòng thu hết pháp bảo vì xét cho cùng các tiên cũng học theo đạo giáo hết --> phép kém ông tổ, còn các la hán thì dĩ nhiên cũng ko thể bằng người đứng đầu đạo giáo rồi

La Hán cũng là được Phật tổ cho đồ Hoàng kim đi đánh chứ có phải đùa đâu.

Nói chung trong TDK yếu tố phép + bửu bối độc là rất quan trọng, nhiều con không đúng chủ nó đến bắt thì cũng khó thu phục được. Vd con bọ cạp Phật tổ định gạt nó mà nó đớp lại ngay.....
 
Lục lại thì thấy duy nhất con bò cạp là thắng hoàn toàn NK, còn kiểu như Kim Giác hay Ngân Giác, Hòng Hài nhi, Báo gấm đánh độ 30 hiệp là chạy, Độc Giác Tỉ thì đánh ngang, Tam ma vương thì con voi và con sư tử thua, khổng tước hàng khủng cũng ngang cơ NK
 
NK thực ra có 72 phép cũng toàn hàng khủng cả đấy, phép phân thân không là anh ta đã có sẵn đội quân mini rồi. Chưa kể các phép khác nhưng phim ít đề cập. duy nhất lần NK dùng phép biến nhiều nhất là đấu với Nhị Lang vốn là vị thần có năng khiếu biến hình ^^
 
tạo hình Trư Bát Giới rất đẹp => +
Sa Tăng trông cũng rất có "phong độ" => +
Ngộ Không cũng khá sinh động => +
công nhận Đường Tăng nhìn hơi giống thiếu lâm chút => -
 
Tam ma vương thì con voi và con sư tử thua, khổng tước hàng khủng cũng ngang cơ NK

Con đó là con đại bàng mà ta? Nhớ 3 đứa nó cũng xưng Vương như Tôn Ngộ Không. Sư Đà Vương, Dã Tượng Vương, Bằng Ma Vương.

TNK đánh với con trâu của thái thượng lão quân thì bị con trâu của lão thu mất gậy , sao lúc đại náo thiên đình thì lão quân có lấy ra dùng sao nó vô dụng với TNK nhỉ:|

Vô dụng hồi nào? Lúc TNK đánh với Dương Tiễn, Lão Quân quăng cái vòng ra đánh hắn té nhào mới bắt được đó chứ.

mà lạ
ăn Đường Tăng bất tử thì sao ko ăn luôn rồi dẹp TNK
đằng này toàn đợi TNK đến đánh, thằng nào cũng bảo đánh xong TNK rồi ăn =))

Hehe, nói vậy lấy đâu truyện cho coi nữa. Cũng như bây giờ nói cần chi lặn lội khổ sở vậy, Tôn Ngộ Không cõng Tam Tạng nhảy cái ào tới Tây Phương lấy kinh luôn cho rồi
 
^ Đúng rồi, chính xác hơn là con đại bàng cánh vàng, phim chắc có thay đổi tình tiết cho gọn lại. Mà cũng nhảm : Khổng tước với đại bàng là con phượng hoàng, khổng tước ăn thịt người, nuốt lun NL vào bụng, NL chui ra được thì coi nó như mẹ :| "Vì ở trong bụng nó mà ra, thì cũng như mẹ" >>> đại bàng là cậu Như Lai =))
 
mấy bác đầu óc cổ hủ cứ chê bai này nọ thấy mấy cái screenshot nó dàn cảnh rồi tạo hình nhân vật thật ra phết chứ. Mấy tạo hình cũ nom dễ thương chứ ko thật tí nào !
 
TNK đánh với con trâu của thái thượng lão quân thì bị con trâu của lão thu mất gậy , sao lúc đại náo thiên đình thì lão quân có lấy ra dùng sao nó vô dụng với TNK nhỉ:|

Chắc tại con trâu lúc ấy vẫn đang là con nghé nên không dám đem ra :>
 
Phượng Hoàng sinh ra Khổng Tước với Đại Bàng

Như Lai trên đỉnh núi tuyết tu luyện

Khổng Tước nuốt Như Lai

Như Lai mổ lưng Khổng Tước chui ra

Cưỡi qua Linh Sơn

Định lấy mạng nó

Chư phật khuyên giải

Tổn thương Khổng Tước như tổn thương mẹ mình

Giữ Khổng Tước ở lại Linh Sơn

Phong chức Phật Mẫu Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát

Đại Bàng với Khổng Tước cùng một mẹ

Như Lai với Đại Bàng là người thân
 
Thế Khổng Tước với mẹ của Như Lai là thế nào với nhau mà tổn thương Khổng Tước như tổn thương mẹ mình? :| Mẹ Như Lai là chim nốt à?
 
Không, tức là chui ra từ bụng ai thì là con của thứ đó.
NK là con của trời đất vì chui ra từ đá ngũ sắc của bà Nữ Oa hồi vá trời rơi xuống.
 
Chắc tại con trâu lúc ấy vẫn đang là con nghé nên không dám đem ra :>

Thế mới có chuyện, lúc đấy lấy cái vòng ra thu gậy Như Ý lại rồi lấy cái Hồ lô nhốt vào thì có chạy đằng giời.

Hoặc giả Hằng Nga thả tầm 1 bầy bunny ra đánh vs NK chưa chắc đã ăn được :))
 
chủ nhân phép thuật đầy mình đánh còn không được thì làm sao lũ thú theo hầu đánh được:))
 
Thật ra nếu nói ngọn ngành thì TDK vô lý bỏ bà, như đoạn TNK đại náo thiên cung, Ngọc Hoàng bò cả xuống bàn, các tiên chạy sạch, nhưng sau đó trên đường thỉnh kinh thì toàn vật cưỡi của các tiên ăn trộm đồ xuống mà TNK, TBG, ST (3 người) chạy như vịt :D Thành ra mấy cái đó phương phưởng thôi :D
 
TNK lúc nào cũng đánh cầm chừng thì lại chẳng thế à:-w
 
Xem TDK thì chỉ thấy có Lục Nhĩ Yêu Hầu + Bằng Ma Vương + Nhị Lang Thần là choảng ngang ngửa với NK còn lại toàn nhờ bảo bối nện nên NK mới thua thoai

Cái đoạn đầu đại náo thiên cung thì hầu như là đang tiệc tùng có bố thần tiên nào mang vũ khí đi đâu nên NK xông vô đập tưng bừng lên đó chứ
 
các tiên giỏi đều thủ bảo bối trong người rồi :)), ngọc hoàng chịu không nổi lên mới phải gọi phật tổ đấy=))
 
coi bên phong thần , có lão tiên kia nói với dương tiển " còn khỉ này , sau 1 ngàn 500 nữa nó sẽ từ hòn đá hấp thụ tinh hoa trời đất mà hóa thành 1 con thạch hầu , nó chinh là đối thủ truyền kiếp của con , con ko thể kill nó và nó cũng ko thẻ kill con" =))
 
Back
Top