TNK không phải chỉ tuổi lẻ so với mấy vị này mà có thể nói tuổi lẻ so với bất kỳ vị tiên nào trên thiên đình, thế sao vẫn bị TNK đánh cho te tua thế?
Nguyên Thủy, Thái Thượng , Linh Bảo pháp lực cao thế sao không chỉ tay mà hóa kiếp cho TNK đi, lại để nó đại náo cả Linh tiêu điện. Thái Thượng chỉ tay cái NK về với bụi sao không chỉ tay đi mà phải nhốt nó vào lò luyện cho chết mãi không xong (lại còn bị nó đánh đổ lò cho nữa chứ).Thêm nữa, cái gì mà mệnh trời cho Đại thiện thu phục TNK, lúc đấy trời còn bị TNK đánh cho tanh bành ngồi đấy mà "mệnh trời".
TDK là hàng con cháu 18 đời của Phong thần, Ngô Thừa Ân tuổi gì mà dám cải mệnh

. Các bác đọc nhiều tiên hiệp có khi lẫn :), Ngã vi trụ vương chi ngạo, Chí tôn vl đều gián tiếp nhắc đến TNK nhưng đều ở dạng danh tiếng lẫy lừng nhưng ko thấy mặt.
NK đại náo đến 2 lần, lần đầu lật hội bàn đào, Thiên đế có Bồ đề chỉ điểm nên NK bị vịn. Đem ra chém ko chết thì Thái thượng nổi lòng tham, nghĩ NK là tinh hoa của trời đất, lại uống hết bao nhiêu linh đan diệu dược, h toàn thân là nguyên tố quý, xin đem về luyện chế linh đan gỡ được bao nhiêu thì gỡ.
Nk luyện 77 49 ngày ko những công lực không giảm mà còn đại tiến, có lẽ đào tiên, linh đan được hấp thụ hết, luyện thêm mắt lửa ngươi vàng, kim thân bất hoại.
Từ đó mới nhảy ra chém giết đuổi đến tận ngai vàng của Ngọc đế.
Từ tình tiết thì có lẽ nhờ buff mấy chục bình linh đan, vương mẫu's bàn đào, thiên tửu mà NK khi đó toàn thân phát ra hào quang, bao nhiêu pháp bảo bất khả xâm phạm.
Sau khi thất bại dưới tay Như Lai, nguyên khí bị tổn thương, lại 500 năm ăn viên sắt, uống nước rỉ đồng (
Lúc ấy, ngài lại phát tâm từ bi, niệm thần chú gọi cả thổ địa, thần kỳ, cùng Ngũ phương Yết đế dặn canh giữ núi Ngũ Hành, thấy khi nào Ngộ Không đói thì cho ăn viên sắt, khát cho uống nước rỉ đồng), tu vi thậm chí không bằng lúc làm Bật Mã Ôn chứ ko tính lúc đại náo thiên đình.
Khi đi đường lại bị vòng kim cô kiềm tỏa. Nhất là 81 tai ách là cbn hội đồng phật tổ đặt ra, ko qua đủ thì bày trò ra cho đủ. Ngũ Phương yết đế, tứ .. công tào nhiệm vụ bảo vệ ĐT nhưng biết đâu lại chả pm trước cho yêu quái.
Sau này, NL lại phong cho 1 cái hư danh nữa là Đấu chiến thắng phật. Thà làm Tề thiên đại thánh còn hơn.