Mấy chú chắc chưa đọc tác phẩm TDK của Ngô Thừa Ân, TDK 86 chuyển thể rất giống với nguyên tác, khắc họa các nhân vật, kiếp nạn rất rõ nét... Còn việc bảo ngoại trừ TNK, các nhân vật khác đều yếu tớ thấy hợp lý, vì chỉ có duy nhất TNK tầm sư học đạo được cao tăng, còn BG nguyên trước kia là thiên bồng nguyên soái, toàn ăn đào tiên, rượu tiên, tiên đơn,... giờ hóa kiếp làm heo đã giảm đi bao công lực, lại còn phải ăn chay nữa thử hỏi ông nào giữ được phong độ như xưa

Tương tự với ST chuyên ăn thịt người chuyển sang ăn chay nên chân tay yếu như bún. Ai ko tin bây giờ thử ăn chay trường xem có khỏe không nhé
Các bạn cũng hình dung rất sai về Đường Tăng. ĐT trong TDK nguyên là 1 vị phật trong lúc nghe giảng kinh đã đắc tội với Phật Tổ nên bị đày xuống hạ giới, như vậy bản thân đã có chân tu rất cao (thế yêu quái mới thèm ăn thịt), chưa kể được quan âm ban áo cà sa và trượng, nên đừng hỏi vì sao đi ngàn dặm mà ko bị đen với to tay nhé

Có 1 chi tiết duy nhất tớ thấy lạ là ông này phải lòng bà nữ vương ở Tây Lương Nữ Quốc, truyện này nặng tư tưởng phật giáo mà lại để tình yêu thắng thế, mới sinh ra bài hát rất hay trong phim :X