LordCaocao
Donkey Kong
- 29/12/03
- 498
- 0
chẳng qua Hoa Đà cứ đòi đập đầu Tào Tháo ra cơ chứ thật ra nếu không tì Hoa Đà không toi đâuỜ, nếu Tháo ko đa nghi chắc đã được "uống thuốc" của Cát Bình trước khi kịp được Hoa Đà chữa bệnh:lol
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
chẳng qua Hoa Đà cứ đòi đập đầu Tào Tháo ra cơ chứ thật ra nếu không tì Hoa Đà không toi đâuỜ, nếu Tháo ko đa nghi chắc đã được "uống thuốc" của Cát Bình trước khi kịp được Hoa Đà chữa bệnh:lol
Thôi thì thế này cho nhanh nhá ! Không nói đến chuyện Hoà Đà hay gì nữa mà nói đến lí do Tháo đa nghi ?Ờ, nếu Tháo ko đa nghi chắc đã được "uống thuốc" của Cát Bình trước khi kịp được Hoa Đà chữa bệnh:lol
hê hê chẳng qua là La lão muốn dìm Tháo tui xuống bùn thôi chứ đã chứ đã là chiến tranh thì phải dùng mọi thủ đoạn để giết nhau chẳng nhẽ lại không có tiết mục ám sát vậy mà Lưu, Tôn vẫn sống nhăn phải chăng mấy ngài đấy có thần tiên bảo vệ nên không bao giờ bị. Thứ hai nếu không đa nghi thì như Trác với Tôn Kiên rùi hihiTại sao THáo có nhiều kẻ thù , tại sao Tháo luôn phải cảnh giác với tất cả mọi người ? Tại sao Lưu BỊ , QUan Vũ , hay Tôn QUyền không bao giờ phải cảnh giác với ai khác mà chỉ có Tháo ?
nguỵ quân tử cả thôi còn Tháo thì đúng là bậc hảo hán thích thì bảo là thích ghét thi nói là ghét. với lai Tháo cùng dùng thích khách được màHọ Lưu và họ Tôn đều thù Tháo chẳng qua là bọn họ đều xưng mình là minh quân đều là tôn thân nhà Hán còn Tháo thì là hạng phản quốcv..... nên mới oánh thôi!
Nhưng chết mà mang tiếng là ngu mà chết, tự nhiên chết mà không hiểu lý do tại sao thì cũng chẳng vui vẻ gì.A Man đa nghi là vì... chết nhát
Những người dũng cảm chẳng thèm nghi gì cả vì họ không sợ bất cứ thứ gì xảy đến cho mình.
nhưng mà đa số con người lại thích chọn cách này chứ không dám chết minh bạchNhưng chết mà mang tiếng là ngu mà chết, tự nhiên chết mà không hiểu lý do tại sao thì cũng chẳng vui vẻ gì.
hôm nay đâu phải 1/4 mà ngụy Công nói đùa với cô thếngụy Công nói:nguỵ quân tử cả thôi còn Tháo thì đúng là bậc hảo hán thích thì bảo là thích ghét thi nói là ghét. với lai Tháo cùng dùng thích khách được mà

cẩn thận vừa phải như KM thì đâu có mắc tiếng đa nghi?ruby dragon nói:Nhưng chết mà mang tiếng là ngu mà chết, tự nhiên chết mà không hiểu lý do tại sao thì cũng chẳng vui vẻ gì.

Thì Khổng Minh là Không Minh, Tào Tháo là Tào Tháo, chứ nếu không MInh mà cũng giống Tào thì chả nhẽ thới tam quốc lại có 2 Tào Tháo acẩn thận vừa phải như KM thì đâu có mắc tiếng đa nghi?


Thực ra Khổng Minh cũng đểu bỏ xừ toàn dùng quỷ kế hà gián tiếp giết bao nhiêu người.ac....acThì thời loạn thế thằng nào chả phải làm thế, nếu không giết người thì sẽ bị người giết. Các tướng càng thành danh thì càng phải giêt nhiều người, thê thôi.
g thời loạn có mấy ai nhanh trí đa mưu mà như Tào tháo hay là Khổng Minh???
Uh nhưng tui không hiểu là sao Khổng Minh giết ngiều người thid được coi là kẻ hiền người tàiv.v....Thì thời loạn thế thằng nào chả phải làm thế, nếu không giết người thì sẽ bị người giết. Các tướng càng thành danh thì càng phải giêt nhiều người, thê thôi.