wiwi
The Pride of Hiigara
- 31/1/04
- 9,401
- 979
wiwi được Mutsu nhờ giữ gìn chiến tuyến, tiến tới đánh quân địch gần bại, trong thời gian hắn offline
. Mong các bạn đừng lo sợ 

- Tào A Man giết Úc mà không nghĩ đến tình nghĩa khi xưa thì là đồ bạc ác, lại không nhớ đến chính Úc là người đề ra kế hoạch tôn Hiến Đế, hiếp chư hầu, thì rõ là đồ vô ơn. Tuân Úc bấy giờ ngay cái chuyện phản cũng chưa có dấu hiệu mà A Man đã tiên hạ thủ vi cường như hồi ở nhà Lã Bá Sa cho thấy cái "đức tốt" ấy là bản chất
- A Man tha cho Quan hầu hồi nào?
- nói năng nhảm nhí
- xốc mấy lần không được mà còn thử lại, A Man là thằng ngu
. Nếu không phải là xốc thì A Man là thằng kiêu ngạo 
- ặc ặc, nói nghe ngu không chịu được. Xưa nay "quân xử thần tử, thần bất tử bất trung", lại có "kính vua như cha", nếu cha mình vô dụng thì có giết đi không? có bức hiếp cha không? A Man làm thế rõ là trung đấy à? chỉ rõ là bác chẳng biết trung quân ái quốc là cái gì thôi
- Lưu Bang suýt làm hỏng chứ A Man thì đã hỏng mất một tướng rồi
. Háo sắc là lẽ thường của con người, nhưng với cương vị của một thủ lĩnh của nhiều người thì A Man trọng cái sắc tức là ích kỷ, hại chúng nhân!
. Mong các bạn đừng lo sợ 
- tại vì KM không có cái "đức tốt" như Tào A Man nên mẹ Khương Duy không cần lấy nghiên mực đập đầu KM làm gìKOP nói:Sao không trách mẹ khương duy không trung như mẹ từ thứ đi mà lại trách tháo?
Bác không đọc rõ ý của tôi rồi, úc đã phê tháo hiếp vua một lànn thì đời nào giúp tháo hiếp vua lần nữa, thế thì tháo dùng sao được?
Tháo không tha cho vũ lần ở từ châu thì đời nào vũ có cơ hội tha cho tháo ở mấy lần sau?
Mua lụa trắng về quàng vào cổ khi có tang lễ phải không?
Xốc một lần không được phải thử lần khác chứ.
Vua không đủ trình la cho dân thì phải thế chứ sao, vua bất tài mà tháo không phế là trung lắm rồi.
Lưu bang mê gái xuýt làm hỏng việc lớn sao vẫn được gọi là anh hùng?

- Tào A Man giết Úc mà không nghĩ đến tình nghĩa khi xưa thì là đồ bạc ác, lại không nhớ đến chính Úc là người đề ra kế hoạch tôn Hiến Đế, hiếp chư hầu, thì rõ là đồ vô ơn. Tuân Úc bấy giờ ngay cái chuyện phản cũng chưa có dấu hiệu mà A Man đã tiên hạ thủ vi cường như hồi ở nhà Lã Bá Sa cho thấy cái "đức tốt" ấy là bản chất

- A Man tha cho Quan hầu hồi nào?

- nói năng nhảm nhí

- xốc mấy lần không được mà còn thử lại, A Man là thằng ngu
. Nếu không phải là xốc thì A Man là thằng kiêu ngạo 
- ặc ặc, nói nghe ngu không chịu được. Xưa nay "quân xử thần tử, thần bất tử bất trung", lại có "kính vua như cha", nếu cha mình vô dụng thì có giết đi không? có bức hiếp cha không? A Man làm thế rõ là trung đấy à? chỉ rõ là bác chẳng biết trung quân ái quốc là cái gì thôi

- Lưu Bang suýt làm hỏng chứ A Man thì đã hỏng mất một tướng rồi
. Háo sắc là lẽ thường của con người, nhưng với cương vị của một thủ lĩnh của nhiều người thì A Man trọng cái sắc tức là ích kỷ, hại chúng nhân!
tự vẫn.