- 19/10/09
- 3,146
- 696
Bạn nói chuẩn không cần chỉnh. Số mới này TGG thua VG rất nhiều:
Về bài Review PES 2010:
TGG: Nó khen lấy khen để là hay này hay nọ, đã thế lại còn viết thế này:"Các trọng tài vẫn giữ được sự nghiêm khắc...." Quả thật là không hiểu TGG nghĩ gì mà viết thế này. Trọng tài phần này ngu cực kì mà viết như vậy thì hóa ra thằng TGG cũng ngu như mấy thằng trọng tài
VG: VIết rất hay và chuẩn. Chất lượng báo của VG ngày càng lên cao. Nhất là khi nó đổi kiểu in thành in 2 phần ngược nhau, nó vẫn còn để tờ xin ý kiến độc giả để rút kinh nghiệm in. Quá ấn tượng.
Về Bài viết nói về AIG 2009 ở VN:
TGG: Viết khen lấy khen để VN chơi thi đấu rất tốt, nhưng toàn xoay quanh NFS, chẳng đề cập đến gì khác.
VG: Phân tích cái hay cái dở của giải thi đấu lần này rất cẩn thận và đáng hoan nghênh. VG đáng được 9.5 điểm.
Về cách viết bài:
TGG: Viết bài cụt lủn, đã thế còn sai chính tả lù lù. Đọc bài viết về MW2 của nó mà mình thấy thất vọng tràn trề, ai đời đi post bài mà toàn đưa những hình ảnh đẩu đâu íu liên quan gì đến bài viết. Đã thế viết còn thiếu kinh nghiệm nữa. Mà sao éo hiểu đưa vào cái hệ thống ERSB làm gì. Đã thế viết còn ngu. "Máu và đâm chém. Trần truồng. Bạo lực". Dân VN từ trước đến nay chơi hầu hết chẳng cần chú ý đến độ tuổi đâu, bọn mày thêm vào làm éo gì cho mệt công dịch. Ngu vl bọn TGG
VG: Viết bài có trách nhiệm. Các bài viết đều rất xác thực và đáng quan tâm. Các bài Review game rất hay và chi tiết. VG cũng tài tình khi chọn game hay để Review nhiều, game dở để Review ít. Hay các thông tin giới thiệu về game cũng rất hay. Nhất là các bài viết về các linh kiện máy tính hay các bài test máy tính mạnh, VG đều viết chi tiết hơn hẳn bọn TGGthiếu trách nhiệm. Hệ thống ERSB được đưa vào nhưng mà không ngu như bọn TGG mà chỉ cho biết game thuộc ERSB gì là ok. Phải nói là VG đang trên đà đi lên rất nhanh. CÒn TGG đáng bị tụt hạng
Về bài Review PES 2010:
TGG: Nó khen lấy khen để là hay này hay nọ, đã thế lại còn viết thế này:"Các trọng tài vẫn giữ được sự nghiêm khắc...." Quả thật là không hiểu TGG nghĩ gì mà viết thế này. Trọng tài phần này ngu cực kì mà viết như vậy thì hóa ra thằng TGG cũng ngu như mấy thằng trọng tài
VG: VIết rất hay và chuẩn. Chất lượng báo của VG ngày càng lên cao. Nhất là khi nó đổi kiểu in thành in 2 phần ngược nhau, nó vẫn còn để tờ xin ý kiến độc giả để rút kinh nghiệm in. Quá ấn tượng.
Về Bài viết nói về AIG 2009 ở VN:
TGG: Viết khen lấy khen để VN chơi thi đấu rất tốt, nhưng toàn xoay quanh NFS, chẳng đề cập đến gì khác.
VG: Phân tích cái hay cái dở của giải thi đấu lần này rất cẩn thận và đáng hoan nghênh. VG đáng được 9.5 điểm.
Về cách viết bài:
TGG: Viết bài cụt lủn, đã thế còn sai chính tả lù lù. Đọc bài viết về MW2 của nó mà mình thấy thất vọng tràn trề, ai đời đi post bài mà toàn đưa những hình ảnh đẩu đâu íu liên quan gì đến bài viết. Đã thế viết còn thiếu kinh nghiệm nữa. Mà sao éo hiểu đưa vào cái hệ thống ERSB làm gì. Đã thế viết còn ngu. "Máu và đâm chém. Trần truồng. Bạo lực". Dân VN từ trước đến nay chơi hầu hết chẳng cần chú ý đến độ tuổi đâu, bọn mày thêm vào làm éo gì cho mệt công dịch. Ngu vl bọn TGG
VG: Viết bài có trách nhiệm. Các bài viết đều rất xác thực và đáng quan tâm. Các bài Review game rất hay và chi tiết. VG cũng tài tình khi chọn game hay để Review nhiều, game dở để Review ít. Hay các thông tin giới thiệu về game cũng rất hay. Nhất là các bài viết về các linh kiện máy tính hay các bài test máy tính mạnh, VG đều viết chi tiết hơn hẳn bọn TGGthiếu trách nhiệm. Hệ thống ERSB được đưa vào nhưng mà không ngu như bọn TGG mà chỉ cho biết game thuộc ERSB gì là ok. Phải nói là VG đang trên đà đi lên rất nhanh. CÒn TGG đáng bị tụt hạng

cái cũ nhìn chất hơn 

Tuy nhiên chả có cái hình nào gọi là "hot" trong bài đó cả 
