- 4/10/11
- 11,691
- 17,090
Thượng vẫn hoang tưởng mùi ku như mọi khichết chúng mày đan hói đang dòm ngó đè ghe

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Thượng vẫn hoang tưởng mùi ku như mọi khichết chúng mày đan hói đang dòm ngó đè ghe

Thật không hiểu sao hắn chậm vcl ra.Mấy trận thua in dậm dấu ấn của sự trở lại của matic, may hôm đá lượt về vs psg matic chấn thương ko thì khó lòng ăn dc![]()
Nhìn chỉ số game là biết rồi chứThật không hiểu sao hắn chậm vcl ra.



Thay đổi được gì không? Tóm lại nó vào, mình rớtThằng MC hôm qua ko có trọng tài mù thì cũng rớt đài rồi, FA này được thì tốt, ko dc thì thôi.

Tôi thấy ông hơi khắt khe trận naỳ. Thời Sir cũng đầy trận thua kiểu này, với đội hạng dưới luôn. Sói mùa này là ngựa đen chứ cũng đâu đến nỗi tiểu tốt.Vấn đề nâng cao đội hình thì phải nâng rồi nhưng cái chính và quan trọng nhất là ổn định thượng tầng, bắt đầu bằng việc có kí hợp đồng với solsa ko hay mời 1 HLV khác? Cái quan trọng là lối chơi Mu hiện nay là ko rõ ràng, Mu có thể thua nhảm trước các đội bóng yếu bắt buộc phải là Mu xui chứ ko thể ko làm được gì!
Pep xây dựng lối chơi cho MC, Mc nó có thể thua nhảm vào trận nhưng đa phần do nó xui và đối phương cứng đỏ chứ hiếm khi thua như cách Mu thua, tôi nhìn Mu thua Arsenal hôm bữa là do chúng ta đen nhưng thua Wolver hôm nay là do chúng ta dở!
Muốn xây dựng 1 đế chế thì cần thời gian, phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi nhưng đó là do nó đi đúng hướng, Mu cần xây dựng đế chế đúng hướng chứ ko phải vô địch may mắn rồi đập đi xây lại mãi.
Làm gì có chuyện thua trận nào nhưng cũng phải ép nó ra bã. Đồng ý là thời Sir MU có bá khí, đấy là bởi vì Sir luôn làm công tác tư tưởng cho cầu thủ, để họ cảm nhận rằng chúng ta là số 1. Hiện nay MC cũng đang dùng cách này, nhưng là cả BLĐ ra đường lối chứ ko chỉ riêng Pep. Đây là một chiến thuật tâm lí, áp dụng lên chính mình.Ông hiểu sai ý tôi, ý tôi là nên trao cho Ole 1 hợp đồng dài hạn, tôi ko thích Mu liên tục thay đổi HLV, ngay cả khi Moyes, Van Gaal hay Mou đang bết bát tôi vẫn ko muốn Mu sa thải họ!
Ông bảo Sir cũng hay thua nhảm thì đúng, HLV nào thắng mãi đâu? Nhưng quan trọng là cách thua thế nào kìa! Mu thời Sir đôi khi có thể thua cả thằng bét bảng hay thậm chí cả đội hạng dưới kia kìa, nhưng Mu cũng ép tụi nó ra bã, trừ khi nó lì quá và mình quá đen thôi, còn sau thời Sir nhiều khi đang bị dẫn trước mà còn bị ép nữa bảo sao mấy thằng khác nó éo sợ mình, ngày trước tôi từng đọc 1 tâm sự của Neville là khi cầu thủ Mu ra sân đối phương chỉ cần thấy Rio, Rooney hay 1 cầu thủ nổi tiếng nào của Mu là đã xanh mặt rồi, đó là do Mu có bản lĩnh, lối chơi và chất Mu.
Đập đi xây lại là điều ko ai muốn nhưng với dàn lực lượng nhìn đâu cũng yếu thì có lẽ Ole nên dũng cảm làm và lãnh đạo nên đặt trọn niềm tin cho Ole. Chỉ cần 2-3 năm với 1 đội có tiềm lực và tiền như Mu là điều nên làm ngay và luôn.
Bộ khung nên là De Gea, Dalot, Shaw, Pogba, Mctominay, Lingard, Martial, R4 và 1 số cầu thủ trẻ.
Tất nhiên đâu phải trận thua nào cũng ép đối phương ra bã nhưng ít ra còn phản kháng vì lòng kiêu hãnh, ít ra lối chơi mạch lạc, bài bản, Mu thời Sir khi bị dẫn trước luôn trung thành với lối đá ban bật và áp sát đối phương ngay vòng 16m50 chứ ko phải như bây h là chơi bóng dài hoặc tạt vào đánh đầu.Làm gì có chuyện thua trận nào nhưng cũng phải ép nó ra bã. Đồng ý là thời Sir MU có bá khí, đấy là bởi vì Sir luôn làm công tác tư tưởng cho cầu thủ, để họ cảm nhận rằng chúng ta là số 1. Hiện nay MC cũng đang dùng cách này, nhưng là cả BLĐ ra đường lối chứ ko chỉ riêng Pep. Đây là một chiến thuật tâm lí, áp dụng lên chính mình.
Nhưng như thế không có nghĩa là trận nào cũng ép đối thủ ra bã được, có những trận chủ quan xong ko thể quay lại được nữa, có những trận bị nuốt trọn bởi khí thế của đối phương (dù không phải đội chiếu dưới). Chẳng qua cái bá khí đó của MU nói chung là ổn định nên ông có cảm giác là “luôn luôn” mà thôi.
Theo tôi vẫn phải đợi xem đã, vì mới được 1 trận, hơn nữa đối thủ ko thể xem thường. Sói mùa này đã luộc mấy thằng nữa trong top 6 rồi. Chúng ta đã phần nào vực dậy vào cuối trận (bàn thắng của R4 ko phải tự nhiên bật vào chân nó rồi bay vào lưới, nó là kết quả của một cái gì đó...) chỉ tiếc là đã quá muộn.
Tôi là người rất hâm mộ Sir nên tôi không bao giờ quên có những năm chúng ta gặp vấn đề, rất nhiều người, có cả trong này, đều chỉ trích Sir và nói bóng gió là ông nên về hưu, và cũng lấy một lí do là “cách thua”, “cách hoà”
Cái này thì cả Ole và Mou đều muốn, nhưng không phải lúc nào cũng thực hiện được, vì Matic, Pog, Ander không ôn định. Kể cả sir Alex cũng không thể áp sát mọi lúc, có những trận Man ban 1 2 rất tối vì không áp sát, kiểm soát được tuyên giữa, cụ thể là phần lớn thời gian trận ck năm 99 hay trận thua Porto năm 2004. Những lúc bế tắc như thế thì ông cũng phải đánh biên thôi, cánh của Man hồi đấy hay quá nên không tạo cảm giác tối tăm khó chịu như bây giờ.Tất nhiên đâu phải trận thua nào cũng ép đối phương ra bã nhưng ít ra còn phản kháng vì lòng kiêu hãnh, ít ra lối chơi mạch lạc, bài bản, Mu thời Sir khi bị dẫn trước luôn trung thành với lối đá ban bật và áp sát đối phương ngay vòng 16m50 chứ ko phải như bây h là chơi bóng dài hoặc tạt vào đánh đầu.
Năm 2007 Mu thua 3-0 trên sân San Siro đã làm Sir Alex thay đổi Mu rất nhiều, thực dụng và tàn nhẫn hơn, trước đó ai cũng muốn Sir nghỉ hưu sớm.
Pep bây h mà đi tôi dám chắc MC sẽ nát, ko phải nát ngay mà 2-3 mùa sau sẽ nát. Pep xây dựng lối đá cho MC, ông nhớ cách đây vài năm MC đá có thể vô địch nhưng rất chán, ko bá đạo như bây h đâu.