Tất tần tật về PES 2009 PS3

thích Joe Cole, chạy tốt, lỏi cũng nhanh nữa, ngoài ra còn queresma nữa ;))
 
Có nói ko công nhận tài đặt lỏng của Henry bao giờ đâu, chỉ tại đá onl bọn nó toàn sắp Henry nhô lên cao nhất để canh sút bồi thội nên mới ức chế :D.

Ngoài Messi với Ronaldo thì thích cầm báo đen Eto chạy lòng vòng nhất, tí đè + sức rướn tốt cực, ko lẹ = Messi nhưng đi bóng có lẽ ăn đứt Ibrahimovic, Ibra theo nhận định là chỉ được imba trên PS2 thôi, lên PS3 + PC lấy banh dễ dàng ;))

Mà bây giờ ghét tụi hèn hạtối ngày cầm 3ca ra khè lắm, chơi cái kiểu nhục ko chịu được, cứ cầm banh rồi chạy 1 đường thẳng, hậu vệ bị nó húc + ko thằng nào bắt được, cảm thấy nhục cho PES bị tụi nó vấy bẩn, ko còn gì là ngẫu hứng chiến thuật đẹp mắt trong bóng đá nữa, ko hiểu sao tụi nó có thể phí thời gian cho cách chơi nhàm chán đấy được, nản quá. :-<
 
Có nói ko công nhận tài đặt lỏng của Henry bao giờ đâu, chỉ tại đá onl bọn nó toàn sắp Henry nhô lên cao nhất để canh sút bồi thội nên mới ức chế :D.

Ngoài Messi với Ronaldo thì thích cầm báo đen Eto chạy lòng vòng nhất, tí đè + sức rướn tốt cực, ko lẹ = Messi nhưng đi bóng có lẽ ăn đứt Ibrahimovic, Ibra theo nhận định là chỉ được imba trên PS2 thôi, lên PS3 + PC lấy banh dễ dàng ;))

Mà bây giờ ghét tụi hèn hạtối ngày cầm 3ca ra khè lắm, chơi cái kiểu nhục ko chịu được, cứ cầm banh rồi chạy 1 đường thẳng, hậu vệ bị nó húc + ko thằng nào bắt được, cảm thấy nhục cho PES bị tụi nó vấy bẩn, ko còn gì là ngẫu hứng chiến thuật đẹp mắt trong bóng đá nữa, ko hiểu sao tụi nó có thể phí thời gian cho cách chơi nhàm chán đấy được, nản quá. :-<

mình tưởng chúng nó lấy REAL khè chứ, gặp mấy người như thế nên có cái đầu lạnh ;))
 
Giờ thì Real lên ngôi rồi, trước cứ đá độ thằng nào cũng lôi 3k ra đá, trước Pes6 là Inter
 
há há, nhắc tới skill giả té mới nhớ...làm hoài vẫn ko qua mắt trọng tài được =))

Cái này em làm ăn lắm ý nhé, có trận được tới 3 quả pen và 2 thẻ đỏ cho đội bạn liền. Thường thì em chạy vuông góc với khung thành rồi phanh lại, hậu vệ nó cũng phanh theo để bắt bài mình rê ngang vào đặt lòng. Thế là mình lại phốc thẳng ép vào gôn, thằng hậu vệ gặp những quả này bị lỡ đà nên bám rất ác, khi nó sắp rướn lên thì giả té là được pen. Vui phết !:D
 
Cái này em làm ăn lắm ý nhé, có trận được tới 3 quả pen và 2 thẻ đỏ cho đội bạn liền. Thường thì em chạy vuông góc với khung thành rồi phanh lại, hậu vệ nó cũng phanh theo để bắt bài mình rê ngang vào đặt lòng. Thế là mình lại phốc thẳng ép vào gôn, thằng hậu vệ gặp những quả này bị lỡ đà nên bám rất ác, khi nó sắp rướn lên thì giả té là được pen. Vui phết !:D

Để thử xem có qua mắt được trọng tài ko ;))
 
Cứ liều mà lăn, kiều gì cũng được đền đáp :)):)):))
 
Skill này khó quá, em làm hoài mà ko được, chắc trình em gà quá:(
 
Skill này phải biết quan sát + nhanh tay cơ, nhưng chỉ nên áp dụng với những thằng chơi thiếu fairplay cho bõ ghét thôi :))
 
Back
Top