- 27/6/03
- 4,670
- 714
Mạnh gì mà mạnh, ảnh được god mode tạm thời thôi . Sau đó là tẩy não và đi thỉnh kinh tiếp.phim này chế khác nguyên tác quá trời mà. Tam tạng giờ mạnh vậy đi thỉnh kinh 1 mình cũng đc gặp con nào bồ tác chưởng con nấy thì ...
Đi lấy kinh là nhờ 1 thằng trung lập phanh phui đám con em cháu cha trên thiên đình. Như lai không tiện ra mặt vì toàn người quen.Như Lai cố ý giúp Tam tạng thu phục wukong mà, cái gì cũng Như Lai xía vào thì cần éo gì Tam Tạng đi lấy kinh
Mà tạo hình TNK lần này hay đó chứ, cảm nhận được sức mạnh thực sự của nhân vật này và độ điên của nó. Có điều sa tăng sida vãi, chả bù bát giới.
.Coi lại mới nhận ra diễn xuất của chú Ngộ Không hay thiệt,nhất là đoạn sung sướng khi được thoát ra khỏi động và đoạn bị đường tăng thu phục.Mình phải rùng mình trước câu nói "dám giả dạng thú vật trước mặt tao."

cho chúng e xin file để mở rộng tầm mắt cái ạ 

