Tây Du Phục Yêu Thiên

  • Thread starter Thread starter A4_160
  • Ngày gửi Ngày gửi
Thứ nhất là theo những gì ta nhớ thì phim thần thoại Ấn Độ cũng có phim màu mè bỏ mợ =))

Thứ hai là đứa nào bảo Trung Quốc thế này Trung Quốc thế nọ quên cmnr nửa bối cảnh trong Tây Du lần này diễn ra ở khu vực thuộc văn hóa Ấn.

Thứ ba là kiểu màu mè hoa lá hẹ bắt đầu rộ lên sau phim Anh Hùng (?). Còn cái kiểu đám diễn viên trai xinh gái đẹp võ kém phải dùng kỹ xảo và múa may để bù lại là bắt đầu rộ lên từ sau Trương Kỷ Trung (?) Vì vậy đừng có lôi những điểm này ra thành đặc trưng của phim Trung Quốc/Hong Kong. Ngay cả đối với những phim sử dụng nhiều màu thì vấn đề cũng nằm ở cách phối màu và tông màu. Đám tư duy bóng lộn hay rẻ tiền mới đẩy màu lên sặc sỡ lòe loẹt.

Thứ tư là CGI của phim này (cũng như nhiều phim Tàu làm CGI quá tầm) nằm ở vấn đề texture. Nhìn Hồng Hài Nhi, Tôn Ngộ Không, Kim Sư Điểu và tượng hình Như Lai đều thể hiện rõ vấn đề thể hiện bề mặt (thậm chí tạo hình cũng có vấn đề). Đó là tại sao nhìn 1 số cảnh ko khác gì trailer game 2010 mặc dù đầu tư và chất lượng tạo hình cao hơn vô số lần.
Phim Anh Hùng dù màu mè nhưng đầy tính nghệ thuật mà. Mỗi scene lại sử dụng một tông màu khác nhau coi khá phá cách.
 
Mới coi về, phải nói là kỹ xảo làm tốt, nhưng lạm dụng đến nổi diễn viên chẳng diễn được thì lỗi đạo diễn rồi...
Cá nhân mỉnh thích cái MNN hơn, ít ra em mnn non nớt đóng vai ngây thơ cũng dễ, còn thằng Tam Tạng này 1 mình kéo tụt bộ phim cmnr :-(||>
Mỹ Nhân Ngư tính ra hài hơn phim này mấy lần, nhất là mấy đoạn của Quách Phú Thành
 
lộn la chí tường =))
nhầm tên này với quách phú thành miết
đợt p1 hắn đóng liệt dương công tử cả rạp cười ầm
 
Chỉnh sửa cuối:
con chó ngu mất dạy này, ông Khương với ông Thái dạy mày bố láo thế cơ à? nãy tao quên nói, mày chửi tao chỉnh web thì trong ngân hàng, ta nói mày ko biết đéo gì công việc của bố cả, cả đời mày đéo bén mảng làm trong cao ốc ngân hàng như tao, ở đấy mà ỏng eo cái thằng rẻ tiền, mở mồm art director này art director kia, bố mày từng dc mời art director của 1 công ty rồi nha chó cưng, cần tao cho luôn địa chỉ, đừng có lôi ra thể hiện, cái thứ nhãi nhép xách dép như mày!
NÓI ĐẸP THÌ PHẢI CHỨNG MINH - COI CON CHÓ NGU LẬP LUẬN KÌA! =))

Từ đầu có con chó nói Tàu làm xấu, tao hỏi sao xấu, bảo thua Ấn Độ, tao nói này phim Ấn này, này phim Tàu này, xấu hơn chỗ nào? THÌ BẢO "MÀY PHẢI CHỨNG MINH TÀU ĐẸP HƠN TRƯỚC!" VÃI dương cụ =))
cái thời anh hùng với thập diện mai phục nó xưa như bà cố nội mày rồi mà mày cứ lôi ra, trong khi Tàu nó có cả tỉ phim mới rồi, tại sao mày lôi toàn những phim kinh điển ra? VÌ MÀY COI PHIM QUÁ ÍT CHỨ SAO, BIẾT ÍT THÌ NÓI THẾ CHỨ SAO H, NHƯNG VẪN THỂ HIỆN NHƯ MÌNH RÀNH RẼ PHIM TÀU LẮM!

Đồ ko bị RẺ TIỀN, màu phim ko CHÓI LÓA, BÊ ĐÊ, CẢI LƯƠNG, ĐM nó bình luận phim mà nó toàn dùng tính từ bình dân học vụ, cảm tính thế này thì bố cha thằng nào biết nó nói gì, biết đến mức độ nào thì ko rẻ tiền, ko chói lóa, ko cải lương...? THỨ HẠN BÉT BIẾT ÍT NHƯ MÀY THÌ CHỈ NÓI CHUNG CHUNG THẾ THÔI!
Tao đã nói cho mày rồi, cám lợn thì đâu cũng có, đông tây kim cổ, quan trọng là mày nói CÁI ĐẸP NHẤT CỦA TÀU KO BẰNG CÁI ĐẸP NHẤT CỦA ẤN, tao đã chứng minh nó là SAI BÉT! Style khác nhau nhưng nếu là đẹp thì cả 2 đều đẹp, theo những cách khác nhau, ĐM PHIM TÀU MÀ PHỤC TRANG TỐT, MÀU ĐẸP, KO BÊ ĐÊ CẢI LƯƠNG THIẾU CHÓ GÌ MÀ MÀY NÓI NHƯ ẾCH NGỒI ĐÁY GIẾNG THẾ?

Về vấn đề văn hóa, tao đang nói về sử thi, về kỹ xảo, về đánh đấm, còn mày nếu chỉ nói về PHỤC TRANG, CẢNH VẬT của NHỮNG PHIM TÀU XẤU thôi thì vốn dĩ ko liên quan nhé, chuyện đó nó rõ rồi, phản bác kĩ xảo rồi tao chém tiếp, tao bIết mày đéo coi phim Ấn lẫn phim Tàu nhiều cho nên cho ví dụ cùng thể loại đối với mày là 1 khó khăn.
Phải like mạnh cho thím, cơ mà cách nói chuyện có hơi tục tục =))))
 
Á đù h còn nhét chữ vào mồm nữa chứ =)) lôi cả ông khương ra doạ tao thì cũng biết mày đuối rồi, tao giữ lời hứa k cãi mày nữa tránh làm bẩn topic, thôi cứ thủ dâm 1 mình đi =;
Thích thì cho tao địa chỉ đi, để tao xem mày làm to thế nào =)) nếu mày làm cho vietcombank thì tốt quá vì tao có người quen trong này, cần là dò ra được luôn mày làm ở đâu,vẽ cái gì khỏi hù
Cãi k lại ng ta thì câm mõm lại, càng nói càng ló cái bản chất hẹp hòi, ngu dốt ra cho thiên hạ xem... cơ mà năm mới đừng lôi mấy thứ phụ khoa để miệt thị nhau như thế, chỉ là một bộ phim,đéo đáng
 
Phần 1 diễn xuất thì khỏi chê rồi, chẳng hạn như đoạn TNK nhảy múa với Thư Kỳ dưới hang, đoạn này thật ra là cả hai đang diễn chơi, nhưng ko ngờ lúc đó máy đang quay và bác Tinh thấy đoạn này ok nên đưa vào luôn.
 
Cãi k lại ng ta thì câm mõm lại, càng nói càng ló cái bản chất hẹp hòi, ngu dốt ra cho thiên hạ xem... cơ mà năm mới đừng lôi mấy thứ phụ khoa để miệt thị nhau như thế, chỉ là một bộ phim,đéo đáng

H tao k nghi ngờ gì việc mày là loại đi sản xuất vào nhà người khác xong bảo k nên miết thị nhau , loại tao khinh bỉ nnhất ....
1 bộ phim k đáng đung k ? Vậy thì đứng có quote tao nữa mà trả topic cho người khác xem phim
 
Ta thấy kịch bản lần này cũng không phải tệ lậu đâu, kể cả cái khúc cuối đánh boss hơi rush ta cảm thấy do CTT cố tình để làm cái joke "thực ra ta rất thông minh" nhưng Từ Khắc làm không tới nên thành ra thấy kết hơi hẫn
 
Phim Anh Hùng dù màu mè nhưng đầy tính nghệ thuật mà. Mỗi scene lại sử dụng một tông màu khác nhau coi khá phá cách.
Anh Hùng - Thiên Địa Anh Hùng - Thập Diện Mai Phục về art ngon mà. Về sau mấy phim làm màu mè phát ớn.
 
chắc ý con Ging là màu như Vu Chính, chứ còn AH, TDAH, TDMP màu sắc nó phối khá đẹp mà lúc trắng lúc đỏ, trong khi bối cảnh vẫn u tối
TDMP thì lung linh trong nhà, ra ngoài rừng tre thì màu sắc tươi tắn, ra đồng cỏ sếch cũng vậy, còn màu như kiểu Ging nó nói là kiểu phim Vu chính nó loè loẹt từ dàn chính tới dàn phụ, ngay cả đám thường dân cũng rất màu mè kiểu làm quá lên ấy.
Có phim Marco Polo lấy bối cảnh Mông Cổ đánh với TQ, bối cảnh màu sắc u tối đúng kiểu tây, dân nhớp nháp, cung điện ánh sáng mập mờ, trang phục, hoạ tiết tươm tất nhưng vẫn ra kiểu hoàng cung sang trọng.
 
Anh Hùng - Thiên Địa Anh Hùng - Thập Diện Mai Phục về art ngon mà. Về sau mấy phim làm màu mè phát ớn.
Cá nhân tớ lại thích art của mấy phim sau này hơn( phim coi mức khá trở lên chứ k phải kiểu phim vu chính hay mấy phim rác của con PBB hay thằng HHM)
 
chắc ý con Ging là màu như Vu Chính, chứ còn AH, TDAH, TDMP màu sắc nó phối khá đẹp mà lúc trắng lúc đỏ, trong khi bối cảnh vẫn u tối
TDMP thì lung linh trong nhà, ra ngoài rừng tre thì màu sắc tươi tắn, ra đồng cỏ sếch cũng vậy, còn màu như kiểu Ging nó nói là kiểu phim Vu chính nó loè loẹt từ dàn chính tới dàn phụ, ngay cả đám thường dân cũng rất màu mè kiểu làm quá lên ấy.
Có phim Marco Polo lấy bối cảnh Mông Cổ đánh với TQ, bối cảnh màu sắc u tối đúng kiểu tây, dân nhớp nháp, cung điện ánh sáng mập mờ, trang phục, hoạ tiết tươm tất nhưng vẫn ra kiểu hoàng cung sang trọng.
Thì thà nó nói rõ như ông đi, đằng này nó quơ đũa cả nắm phim tq nghe khắm lắm
 
Vu Chính chưa bao h làm phim điện ảnh, nó làm phim truyền hình thì kệ nó đi, phim truyền hình Ấn Độ tương ứng là CÔ DÂU 8 TUỔI...thằng đó nó cũng là tay ngang học lóm từ trường hí kịch, thời đầu nó cũng ko tệ, sau này nó càng biết cách đi theo thị trường, phim dở nhưng nó câu khách tốt nên lên đời thôi.
Còn Trương Nghệ Mưu lại ở 1 tầm khác, tuy nhiên phong độ cũng ko ổn định ở các phim.
 
Thì thà nó nói rõ như ông đi, đằng này nó quơ đũa cả nắm phim tq nghe khắm lắm
Nope. Vấn đế ban đầu là ging với MO hiểu 2 đằng khác nhau. 1 đứa thì đang nói đa dạng sắc màu, 1 đứa thì đang nói đến vấn đề lòe loẹt. Hiểu 2 đằng khác nhau nên nói năng vặn xoắn lung tung.

Về art thì ta thích mấy phim chiến tranh nên thích style bụi bặm màu đậm. Chính ra Dragon Blade của Thành Long design khá ngon. Thật ra nhiều phim Tàu làm ổn, nhưng dính đến thần thoại yêu ma thì kiểu gì cũng có lỗi.
 
phim tàu mà chỉ dùng võ thuật thôi thì hầu hết xem đc mà, phim gì 3 anh em cẩm y vệ ấy, xem đc phết, phim đấy cùng lắm chúng nó bay qua bờ tường là hết đát.
phim truyền hình thì có thiếu niên dương gia tướng của TW, cũng rất hay cả về hình ảnh, nội dung, đánh đấm, lịch sử và OST nữa.
 
Nope. Vấn đế ban đầu là ging với MO hiểu 2 đằng khác nhau. 1 đứa thì đang nói đa dạng sắc màu, 1 đứa thì đang nói đến vấn đề lòe loẹt. Hiểu 2 đằng khác nhau nên nói năng vặn xoắn lung tung.

Về art thì ta thích mấy phim chiến tranh nên thích style bụi bặm màu đậm. Chính ra Dragon Blade của Thành Long design khá ngon. Thật ra nhiều phim Tàu làm ổn, nhưng dính đến thần thoại yêu ma thì kiểu gì cũng có lỗi.
KO PHẢI, nó muốn nói chỉ là trang phục, cảnh nền nọ kia trong phim Tàu sến sẩm, ta thì nói chung về tất cả vấn đề luôn.
Nước nào cũng có phim dở, nó bảo Ấn đẹp hơn Tàu, lúc đầu phát ngôn nó cũng ko nghĩ nhiều đâu, nhưng cứ ham cãi tới nên rơi vào thế bí thôi. Hiển nhiên là 1 tôm tép thì sao có nhìn nhận đúng về phim ảnh của 2 cái nôi văn hóa lớn dc, ta chỉ mới dám khẳng định phim Tàu hơn Việt thôi =))
 
phe nào mà nhiều , có mỗi 1 thằng điên mở màn = cách hỏi nên đi xem ko , xong vác 1 đống hàng khen về xong lại ngồi tự hỏi nên đi xem ko , tiếc tiền các kiểu , xong ai mà chê cái gì là bay vào bảo cái đó có cái éo gì mà chê , xong vẫn tự hỏi nên đi xem ko =))
Cái dm chú, chú hỏi lắm vc, đọc 1000 cái review vẫn chưa xách đít đi xem thì nghỉ mẹ đi. Bố cái thằng tâm thần.

Thằng củ lol đó nó sang Voz để PR cho phim, mình chê phim thì nhảy vào chửi như người khác vừa đụng đến thằng bố nó vậy. Đúng là thằng tâm thần. Đúng là óc *** seeder với cuồng tàu đầu năm đi cắn càn mà.
 
Back
Top