Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

hình như là đấy là anh tôn dùng phép để đầu rời ra dc,nếu là bị chặt đầu khi chưa dùng phép thì sao 8-x
 
Có những phép phải auto bật khi mở band , ví dụ như khi bị thằng Nhị Lang nó xiên được là phải bật luôn, vì thế nên Thiên Cung mới phải phong ấn
 
Các chú cứ khéo lo, có bao giờ tự hỏi là sao ko huỷ diệt nguyên thần con khỉ phứt đi, tốn công phong ấn gắn một đống cột làm gì, đơn giản là ko giết đc nó, nó quá mạnh nên mới phải phong ấn nó, giờ nhổ cây kiếm là nó tự phục hồi ngay thôi [-(
 
Ta nghi bọn Atula có thợ rèn truyền thuyết, Tank sẽ mở hầu bao rèn vũ khí siêu cấp vô địch cho cả team \m/
 
nghĩ trận này đem đc mỗi đầu về thôi, xác gửi lại, thế mới vui, chứ anh tôn bá quá làm team mất mục đích
 
a khỉ sẽ như charizard trong pokemon, cứu kì kình thì cứu chứ sẵn sàng bóp khoái lạc song châu tank và đồng bọn
 
Charizard về sau hoàn toàn nghe lệnh cháu ash mà:3cool_nosebleed:
 
do con charizard sida bị ăn hành, cháu ash hi sinh ngồi chà băng ngày đêm, chứ còn đằng này anh làm theo chính nghĩa, team bóp khoái lạc song châu anh mà đòi anh nghe lệnh à [-(
 
ko hiểu khẩn cô chú còn tác dụng ko, nếu còn tác dụng thì hồi sinh lại có ý định bật niệm 1 phát là xong chứ gì.
 
cái vòng bỏ nhà anh tank thì lấy gì niệm :))
 
^
vòng nhà tank hình như là vong khác (hoặc tác giả quên), chứ cái đầu dưới nước vẫn thấy đeo vòng mà
 
hình như là đấy là anh tôn dùng phép để đầu rời ra dc,nếu là bị chặt đầu khi chưa dùng phép thì sao 8-x
trong 72 phép thì có 2 phép là tục đầu ( nối đầu ) và manh đầu (mọc đầu ) bác nghĩ xem TNK có cần sợ k :|
 
đọc lại thấy ảnh kháng ngũ hành, lôi điện dânh kkhông chết, chặt đầu nối lại được...bá thế mà phải làm vệ sĩ cho thằng loser . đang nói thằng 87; bản này tank ra dán leader llắm.
 
đọc lại thấy ảnh kháng ngũ hành, lôi điện dânh kkhông chết, chặt đầu nối lại được...bá thế mà phải làm vệ sĩ cho thằng loser . đang nói thằng 87; bản này tank ra dán leader llắm.
ko tại thằng chết giẫm giam dưới núi thì mơ đi...
haizaa
 
Các chú cứ khéo lo, có bao giờ tự hỏi là sao ko huỷ diệt nguyên thần con khỉ phứt đi, tốn công phong ấn gắn một đống cột làm gì, đơn giản là ko giết đc nó, nó quá mạnh nên mới phải phong ấn nó, giờ nhổ cây kiếm là nó tự phục hồi ngay thôi [-(
nguyên thần ko thể bị hủy, có thể là ko ai có thể hủy hoặc các boss cuối ko thèm quan tâm, chứ truyện có giải thích là sợ anh TNK đầu thai lại trở về báo thù nên phong ấn vừa để hành hạ vừa đỡ mất công bị báo thù
 
vậy truyện này anh diêm vương hữu danh vô thực à ,hay là thần tiên yêu ma đầu thai ko cần qua cửa diêm vương :3onion24:
 
nguyên thần ko thể bị hủy, có thể là ko ai có thể hủy hoặc các boss cuối ko thèm quan tâm, chứ truyện có giải thích là sợ anh TNK đầu thai lại trở về báo thù nên phong ấn vừa để hành hạ vừa đỡ mất công bị báo thù
Xem lại khúc đầu coi, nhớ là khúc đầu con rồng bị giật đầu xong bị hủy cái gì đi luôn mà :-B
 
ko hiểu khẩn cô chú còn tác dụng ko, nếu còn tác dụng thì hồi sinh lại có ý định bật niệm 1 phát là xong chứ gì.
Hổi sinh lại ở dưới nước thì gỡ vòng ra rồi mới ngoi lên bờ đập Tank =].
 
Xem lại khúc đầu coi, nhớ là khúc đầu con rồng bị giật đầu xong bị hủy cái gì đi luôn mà :-B
ờ hén, vậy là các boss ko thèm hủy nguyên thần NK rồi ;))
 
Các chú cứ khéo lo, có bao giờ tự hỏi là sao ko huỷ diệt nguyên thần con khỉ phứt đi, tốn công phong ấn gắn một đống cột làm gì, đơn giản là ko giết đc nó, nó quá mạnh nên mới phải phong ấn nó, giờ nhổ cây kiếm là nó tự phục hồi ngay thôi [-(
cái này cuối đoạn gặp ngộ tĩnh có nói rồi mà, do ko huỷ được nên dựng pháp trận cắm phong ấn để hồn từ từ tan
lần này chủ yếu cứu ngộ ko nên chắc câu giờ tí rồi chạy thôi, anh 3 mắt sĩ diện chờ ngộ ko hồi phục để chiến, kiểu j chả thế :3cool_embarrassed: hoặc có thể bắt cóc con công chúa hoặc thằng thái tử làm con tin để chạy :2cool_confident:
 
Back
Top