Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

ai nói là thằng sinh sau nhất định phải thua thằng sinh trước:-"
thằng phụng hoàng cai quản luân hồi mẹ nó rồi >"<. Chắc như like cũng k cân được thằng phụng đâu
 
như lai là được ngô thừa ân buff lên chứ k cũng chả thể đánh được garuda
 
đá qua bên phong thần tí là Khổng Tuyên còn bị Chuẩn Đề biến thành thú cưỡi thì Kim Sí Đại Bàng chỉ là muỗi so với Phật Tổ thôi :1cool_look_down:
 
ta chỉ nhớ là như lai hạ đại bằng bằng cách mổ bụng chui ra thôi,nhưng ko nhớ là lúc đó như lai đang là phật hay là người phàm đi ngộ đạo giảng kinh :-?
 
^ Khổng Tước chứ hok phải đại bàng, lúc đó phật đắc đạo rồi, bị Khổng Tước nuốt vào bụng. Phật định giết nhưng lại thôi. Cuối cùng Khổng Tước đc xưng là phật mẫu
 
tự nhiên nhớ tới genjuu no seiza ( ở vn dịch là ngôi sao bí ẩn ) có mấy lần nói về tôn giáo khá hay cũng nhắc tới vụ tín đồ phật giáo thu thập tín đồ ấn độ giáo bằng cách biến các vị thần của ấn độ giáo thành yêu quái/vật cưỡi/đồ đệ của như lai và đồng bọn =))
 
Phượng Hoàng Phoenix là trùm cũng đúng thôi, địa vị của nó ngang hàng Phạm Thiên. Mỗi một vũ trụ chỉ có duy nhất 1 Phượng Hoàng thôi, cai quản hàng tỷ tỳ thế giới khác nhau. Phưởng Hoàng là đại diện cho Luân Hồi tự nhiên, bất tử, tái sinh, nên mấy chuyện cỏn con nó không tham gia đâu.

Phượng Hoàng là con cái, tự sinh ra Gadura và Khổng Tước, Gadura đến Gaia thu nhỏ lại chỉ dài vài ngàn mét chư bản lớn Gadura cầp vài thiên hà :">.
 
Garuda chứ không phải Gadura

Phượng Hoàng mà như của Marvel thì 8-x
 
đồng chí tùng 1 trym là 1 đại diện tiêu biẻu cho việc chế mix linh linh các thần thoại và đọc trym lửa quá nhiều:1cool_look_down:
 
Phoenix là kể theo thần thoại Ấn Độ mà :5cool_big_smile:
 
Đùa chứ phải công nhận bọn dịch dùng ngôn ngữ Dota đọc chết cười :))
 
lộn topic rồi ba ơi:3cool_angry:
 
Garuda cũng là 1 bộ trong bát bộ Thiên Long
Thiên với Long đứng đầu mà Thiên nó diệt Long cái 1 mà Atula tộc lại ko diệt đc nhỉ
 
Đâu có , mấy bộ này là ngang hàng nhau , còn Long tộc bị diệt chỉ là một họ trong Long tộc thôi ,
 
Thiên Long Bát Bộ gồm: Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Gia là 8 loại nhân phi nhân. Thiên là cao nhất, Long cũng chỉ là súc sanh đạo trong lục đạo, chịu sự cai quản của Thiên.
 
mà cũng k hiểu sao garuda địa vị tôn quý như vậy mà lại cấu kết với con voi với con sư tử kiếm thịt thánh tank
Thiên Long Bát Bộ gồm: Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Gia là 8 loại nhân phi nhân. Thiên là cao nhất, Long cũng chỉ là súc sanh đạo trong lục đạo, chịu sự cai quản của Thiên.
đọc ở đâu là thiên và a tu la ngang tài ngang sức và hay xiên nhau để dành gái với đồ ăn
 
qua đạo giáo với phật giáo thì nó dìm hàng những vị thần của ấn độ giáo thành vật cưỡi/yêu quái để buff thần của bên mình lên , chiêu bài cả thôi ( ngô thừa ân chắc k biết tơi ấn độ giáo nên cứ dựa theo phật giáo mà chém ) =)) cũng như đám đạo hồi k coi jesus là con của chúa mà chỉ là 1 thiên sứ như moses hay abraham, rồi tôn muhammad lên thành thiên sư cuối cùng với kinh koran là chuẩn mực lời dạy của chúa chứ k phải kinh thánh hay 10 điều răn của moses =)) ai coi nghin lẽ 1 đêm có nhớ thỉnh thoảng có cái câu kiểu như " khi xưa có 1 đất nước thờ thần lửa, về sau bị chúa trời trừng phạt ...." k, chính là nói tới bái hỏa giáo của ba tư đó, mấy anh hồi rất giỏi trong việc dìm hàng tôn giáo người khác =))
 
mà cũng k hiểu sao garuda địa vị tôn quý như vậy mà lại cấu kết với con voi với con sư tử kiếm thịt thánh tank

đọc ở đâu là thiên và a tu la ngang tài ngang sức và hay xiên nhau để dành gái với đồ ăn
Ở đâu thì chả biết chứ trong Kinh Phật thì Atula là 1 trong lục đạo gồm: Thiên, A tu la, Nhân, Súc sanh, Ngạ quỷ, Địa ngục. Trong đó 3 đường đầu là 3 đường lành, 3 đường sau là ác. A tu la là cõi lành ở trên trời phải có phước mới lên được, nhưng thiếu tứ vô lượng tâm là từ, bi, hỉ xả nếu không đã sanh lên được cõi thiên. Đại khái những người làm phước nhưng thiếu đức có thể được sanh lên cõi A tu la.

Đặc điểm của A tu la là nam xấu xí vô cùng nhưng nữ lại xinh đẹp tuyệt thế. Tính tình hung dữ thích tranh đấu. Cõi này không thiếu thức ăn nhưng thiếu rượu vì vậy hay đánh lên cõi trời Đế Thích để giành rượu và chiếm ngôi nhưng vì thiếu phước nên chẳng bao giờ thành công.
 
ko lẽ thần thú vẫn dc liệt vào hàng súc sanh:|
 
Đúng vậy, rồng có thể hô mưa gọi gió, có thể biến thành người nhưng vẫn thuộc súc sanh đạo.
 
Back
Top