Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Có khi nào đứa dẫn đường cho Khỉ lúc dưới Âm gian là Tố Y không nhỉ?
 
đợt mới show tạo hình Tôn Ngộ Không lần 1 mình khá thất vọng
đến đoạn nhập hồn vào con sói thì chán quá bỏ không đọc

hôm nọ vô tình thấy tạo hình mới của Tôn Ngộ Không thấy rất tâm đắc, quả nhiên rất loi choi đúng tính siêu quậy của lão Tôn, kết quá quay lại đọc
 
Có khi nào đứa dẫn đường cho Khỉ lúc dưới Âm gian là Tố Y không nhỉ?
là nó chứ ai,bọn này vốn dĩ phải vô cảm với linh hồn dc đưa xuống nhưng riêng con này thì đặc biệt để ý ngộ không đến mức dám đi qua cầu nại hà thì chắc chắn là tố y rồi
 
6 rưỡi sáng ăn cơm hẻ @@
 
Same here, mỗi ngày dậy đúng 6h, hít đất 10 cái, ăn cơm 1 bát, không dùng điều hoà, ăn một quả chuối...

Ờ mà sao bộ này đọc cứ thấy quế quế không epic bằng PTK nhỉ.

PTK đoạn nào cũng dữ dội, mỗi đoạn Đảo Hư Vô hơi xàm tí nhưng sau combat cũng tạm ổn.
 
chờ đến chiến tranh giữa sinh linh bình thường và ám hồn thì chắc sẽ gay cấn :-?
 
em gái này là yêu nào nhỉ
17.jpg
 
hình như giờ không ai quan tâm con sói nữa =))
 
mà h mới để ý cái trang giới thiệu chap sau, khỉ vs tì sa môn \m/
 
Thích khỉ đấu với đế thích thiên, trong nguyên tác khỉ từng làm ngọc đế phải bỏ ngai chui xuống ghế mà tránh mong là tác giả cũng làm 1 cú như thế :5cool_big_smile:
 
nguyên tác thì ngọc đế là 1 thằng phế vật chỉ biết chỉ tay 5 ngón chứ làm dc cái vẹo gì , đến cả việc nhà người ta có việc lỡ đánh đổ đống cơm cúng cho thôi mà cũng cho cả huyện người ta chết hết vì ko có mưa ( vụ này tính ra còn ác hơn thằng đế thích trong truyện này) :1onion75:
 
Back
Top