Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Hỏi ngu chứ Hồng Quân Lão tổ có vẻ imba, nếu so với Phật Tổ thì ai đạo hạnh cao hơn nhỉ?
trong phong thần thì đệ của hồng quân ngoài 3 đệ ruột là tam thanh còn có 3 đệ ký danh là nữ oa, chuẩn đề phật mẫu và tiếp dẫn phật ( a di đà), đủ hiểu là cỡ phật tổ chỉ ngang với đệ hồng quân thôi.


còn ngoài đời thì bên tầu có mấy nhánh của đạo giáo có thờ hồng quân và hồng quân là cao nhất rồi mới tới tam thanh
bên mình thì có đạo cao đài cũng thờ hồng quân
nhung-bi-an-trong-than-thoai-trung-hoa-phan-3-04.jpg




nói chung là nhân vật từ tiểu thuyết trở thành tôn giáo được tôn thờ cũng chả phải hiếm
Ipoh-BangPerak-Mung3Tet038.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Truyện này Tam Thánh mới nghe nói tới, chưa xuất hiện nhỉ. Có khi nào Boss cuối thật ra chính là anh Thiên bên Phong Thần Ký, xuất hiện ra reset server thì hài.
 
Cao đài thì xuất hiện sau này với hình như thờ phật giáo đạo giáo có cả nên không tính được. Hồng quân xuất hiện từ phong thần ký ( hình như còn viết sau tây du ký nữa) là điểu khá chắc chắn chứ không phải trong đạo giáo gốc. Đạo giáo phần lớn chỉ thờ tam thanh la nhiều thôi.
Đình chính luôn là theo mình nhớ theo truyện phong thần nữ oa, chuẩn đề phật mẫu và tiếp dẫn phật không phải là đệ tữ ký danh gì hết nhé, là thánh nhân ngang tam thanh thôi. Cái ký danh hình như từ bọn tác giả viết tiên hiệp nào đấy bịa ra trong đó còn có mấy tên nữa cơ , ghép cả yêu tộc, vu tộc gì đấy đánh nhau vào xong nhiều tên tác giả bút lực kém cứ ỷ vào đó mà viết cho khỏi phải sáng tạo:-@
 
Hồng quân lão tổ làm gì có trong thần thoại gốc, chỉ có trong phong thần ký thôi, sau nhiều người đọc nên công nhận nó rồi đưa vào truyện,phim chứ cũng giống tôn ngộ không là nhân vật giả tưởng hư cấu ra. Đạo giáo nguyên gốc chỉ thờ tam thanh, trong đó nguyên thủy đứng đầu. vì vậy sự tích của hồng quân chỉ có trong phong thần ký thôi, mấy cái thiên đạo, đắc đạo phi thăng gì đó là do bọn tác giả tiên hiệp nó chem gió thêm để phù hợp nên nhiều người lẫn lộn. Đọc mấy truyện tiên hiệp tác giả có đầu tư về phong thần là thấy, sự tích đạo tổ chí có trong đó.

Chả biết thần thoại gốc là thần thoại nào, mình ko hiểu các bạn lôi ở đâu ra thần thoại gốc, phong thần diễn nghĩa chẳng lẽ ko phải thần thoại ? Trong khi các bạn lại chấp nhận 1 dạng sách viết về thần thoại TQ mà lại bác bỏ cái khác thì các bạn duy ý chí quá đấy. Xin lỗi chứ mà ngay cái bảng phong thần diễn nghĩa cũng là nhân gian truyền miệng chứ chả phải của lão tác giả ấy, lão ấy chỉ có công tổng hợp lại mà thôi. Còn mấy cái tiên hiệp thì làm ơn dẹp dùm, nó là dạng của đời sau này chém gió. Ngay cả các bùa chú của đạo giáo khi vẽ đều có kí hiệu của 1 là tam thanh, 2 là hồng quân trong đó thì chẳng lẽ là bảo ko có, và trong đạo giáo cũng lại phân ra rất nhiều nhánh tu lập như mật đạo, thiền đạo, tiên đạo,..v..v.. mỗi hệ lại thờ 1 ông khác thì lại bảo sai à ? Và mình cũng đã trả lời 1 bài bên trên, nếu muốn tìm hiểu rõ thần thoại trung quốc thì bạn phải là ng trung quốc thì mới am tường, còn kẻ ngoại đạo đọc ba cái tích rồi tưởng cái này đúng, cái kia sai thì chả có ý nghĩa gì !
 
Chả biết thần thoại gốc là thần thoại nào, mình ko hiểu các bạn lôi ở đâu ra thần thoại gốc, phong thần diễn nghĩa chẳng lẽ ko phải thần thoại ? Trong khi các bạn lại chấp nhận 1 dạng sách viết về thần thoại TQ mà lại bác bỏ cái khác thì các bạn duy ý chí quá đấy. Xin lỗi chứ mà ngay cái bảng phong thần diễn nghĩa cũng là nhân gian truyền miệng chứ chả phải của lão tác giả ấy, lão ấy chỉ có công tổng hợp lại mà thôi. Còn mấy cái tiên hiệp thì làm ơn dẹp dùm, nó là dạng của đời sau này chém gió. Ngay cả các bùa chú của đạo giáo khi vẽ đều có kí hiệu của 1 là tam thanh, 2 là hồng quân trong đó thì chẳng lẽ là bảo ko có, và trong đạo giáo cũng lại phân ra rất nhiều nhánh tu lập như mật đạo, thiền đạo, tiên đạo,..v..v.. mỗi hệ lại thờ 1 ông khác thì lại bảo sai à ? Và mình cũng đã trả lời 1 bài bên trên, nếu muốn tìm hiểu rõ thần thoại trung quốc thì bạn phải là ng trung quốc thì mới am tường, còn kẻ ngoại đạo đọc ba cái tích rồi tưởng cái này đúng, cái kia sai thì chả có ý nghĩa gì !
Vì nó là truyện có tên tác giả đàng hoàng, viết dạng chương hồi như một cuốn tiểu thuyết, hư cấu ra rất nhiều chi tiết dựa trên các vị tiên trong đạo giáo, khác thần thoại chỉ là lưu truyền dạng sự tích lưu truyền nhiều dị bản thôi nên phải phân biệt rõ. Hồng quân chỉ có tích trong phong thần mà trong đây nguyên thuỷ còn bị đẩy xuống ngôi thứ không giống bên đạo giáo, chưa kể về sau còn bị chém gió khá nhiều nên thật giả lẫn lộn, nhiều lão trong đây toàn dựa feat gì mà sinh ra cùng đất trời hay bổ thiên đạo gì đó nên nhắc thôi. Mình không phải người trung quốc nhưng có tìm hiểu thì nói, nguyên topic cũng chém gió không chứ giờ mấy ai theo đạo giáo đâu mà xác nhận.
 
Vì nó là truyện có tên tác giả đàng hoàng, viết dạng chương hồi như một cuốn tiểu thuyết, hư cấu ra rất nhiều chi tiết dựa trên các vị tiên trong đạo giáo, khác thần thoại chỉ là lưu truyền dạng sự tích lưu truyền nhiều dị bản thôi nên phải phân biệt rõ. Hồng quân chỉ có tích trong phong thần mà trong đây nguyên thuỷ còn bị đẩy xuống ngôi thứ không giống bên đạo giáo, chưa kể về sau còn bị chém gió khá nhiều nên thật giả lẫn lộn, nhiều lão trong đây toàn dựa feat gì mà sinh ra cùng đất trời hay bổ thiên đạo gì đó nên nhắc thôi. Mình không phải người trung quốc nhưng có tìm hiểu thì nói, nguyên topic cũng chém gió không chứ giờ mấy ai theo đạo giáo đâu mà xác nhận.

Đối với mình đã là thần thoại thì chả thằng nào đúng, vì toàn là truyền miệng, tam sao thất bảng thì kiểu gì chả thêm mắm hay loại chút muối. Ngay cả chuyện thờ tam thanh cũng thế, đời nhà hán thì ngọc đế còn ngang hàng, xuống đời đường thì ngọc đế ở dưới tam thanh và do tam thanh.... chỉ định, nên chuyện loại bỏ bớt 1 vị thần hay thêm 1 vị thần trong thần thoại mình thấy chả có tí giá trị. Hoặc thần thoại nước nhà mình chẳng hạn, ai mà đọc lĩnh nam chích quái thì sẽ sững sờ vì tổ tiên VN có 1 nửa dòng máu là của TQ, vì âu cơ là .....tiên đất Bắc , còn cái chúng ta đọc hằng ngày là lạc long quân và tiên trên trời âu cơ hợp nhau mà thành
 
Cao đài thì xuất hiện sau này với hình như thờ phật giáo đạo giáo có cả nên không tính được. Hồng quân xuất hiện từ phong thần ký ( hình như còn viết sau tây du ký nữa) là điểu khá chắc chắn chứ không phải trong đạo giáo gốc. Đạo giáo phần lớn chỉ thờ tam thanh la nhiều thôi.
Đình chính luôn là theo mình nhớ theo truyện phong thần nữ oa, chuẩn đề phật mẫu và tiếp dẫn phật không phải là đệ tữ ký danh gì hết nhé, là thánh nhân ngang tam thanh thôi. Cái ký danh hình như từ bọn tác giả viết tiên hiệp nào đấy bịa ra trong đó còn có mấy tên nữa cơ , ghép cả yêu tộc, vu tộc gì đấy đánh nhau vào xong nhiều tên tác giả bút lực kém cứ ỷ vào đó mà viết cho khỏi phải sáng tạo:-@

mình chỉ nói đến tôn giáo hiện tại chứ cái "gốc" thì bây giờ chả còn tôn giáo nào "gốc" cả lấy ví dụ từ gốc do thái giáo thì có thêm 2 nhánh thiên chúa giáo với hồi giáo ( thiên chúa giáo lại tách ra cơ đốc, tin lành, anh giáo, chính thống) ( hồi giáo lại tách ra sunni, shia), phật giáo chia ra tiểu thừa, đại thừa, kim kang............
quay lại đạo giáo thì nên nhớ thiên chúa giáo có tổ chức và thống nhất cao mà còn chia tách thì đạo giáo chia tách ra các nhánh thờ hồng quân cũng chả có gì lạ ( hiện tại ngay bên biên giới trung quốc giáp lạng sơn có đền thờ hồng quân to vật vã kìa)

còn vụ nữ oa, chuẩn đề phật, với tiếp dẫn phật thì trong truyện 6 thánh ( tam thánh với nữ oa, chuẩn đề phật, tiếp dẫn phật) khi gặp hồng quân thì 6 thánh hô "bái kiến lão sư", còn thêm vụ chuẩn đề phật với tiếp dẫn phật gặp hồng quân thì bái lễ và ngồi hầu hạ 2 bên hồng quân.........nên mình dùng từ "đệ tử ký danh" có thể ko chính xác lắm nhưng nói chung là vai vế như đệ tự hồng quân chỉ khác là không chính thức thôi
 
Chỉnh sửa cuối:
Đối với mình đã là thần thoại thì chả thằng nào đúng, vì toàn là truyền miệng, tam sao thất bảng thì kiểu gì chả thêm mắm hay loại chút muối. Ngay cả chuyện thờ tam thanh cũng thế, đời nhà hán thì ngọc đế còn ngang hàng, xuống đời đường thì ngọc đế ở dưới tam thanh và do tam thanh.... chỉ định, nên chuyện loại bỏ bớt 1 vị thần hay thêm 1 vị thần trong thần thoại mình thấy chả có tí giá trị. Hoặc thần thoại nước nhà mình chẳng hạn, ai mà đọc lĩnh nam chích quái thì sẽ sững sờ vì tổ tiên VN có 1 nửa dòng máu là của TQ, vì âu cơ là .....tiên đất Bắc , còn cái chúng ta đọc hằng ngày là lạc long quân và tiên trên trời âu cơ hợp nhau mà thành
ta nhớ ko nhầm thì theo sử gia vn thì lạc long quân là con cháu của thần nông thì phải:-?
 
Muốn đính chính phát cuối thôi chứ không tranh luận nữa nhé :1cool_byebye:, tại có tra lại tí không nói hơi ấm ức :3cool_shame:, chuẩn đề tiếp dẫn trong phong thần có thể yếu hơn thật nhưng không phải đệ tử nhé
Nguyên Thỉ và Lão Tử biết sư phụ mình đến, liền ra khỏi Lư Bồng quỳ mọp xuống đất nghinh đón.

Các đệ tử tiên gia thấy vậy thất kinh, ai nấy quỳ thành một hàng dài, sau hai vị giáo chủ.

Lão Tử và Nguyên Thỉ thưa:

- Chúng tôi không hay tin sư phụ đến, nên nghinh tiếp trễ tràng, xin sư phụ từ bi hỉ xả.

Hồng Quân lão tổ nói:

- Bởi các ngươi dạy đệ tử không nghiêm, nên sanh ra sát kiếp, Xiển giáo và Triệt giáo tranh nhau. Nay ta xuống đây lo việc giải hòa. Tai ta không muốn nghe cãi lý, mắt ta không muốn thấy tranh hành. Hai bên đều có những lỗi lầm, từ nay phải ăn năn chừa lỗi.

Lão Tử và Nguyên Thỉ đồng cúi đầu dạ một tiếng và thưa:

- Chúng tôi không dám cãi lệnh.

Nói rồi rước Hồng Quân lão tổ lên Lư Bồng.

Tiếp Dẫn và Chuẩn Ðề xin làm lễ, Hồng Quân lão tổ xua tay nói:

- Ba đứa học trò tôi là đệ tử, phải giữ lễ với thầy, còn quý vị đạo hữu xin cho tôi miễn điều ấy.

Tiếp Dẫn và Chuẩn Ðề bái một cái, rồi ngồi hầu hạ hai bên.
Link http://www.sachhayonline.com/tua-sa...ia/hoi-84-keo-binh-lang-danh-ai-lam-dong/2575
 
Muốn đính chính phát cuối thôi chứ không tranh luận nữa nhé :1cool_byebye:, tại có tra lại tí không nói hơi ấm ức :3cool_shame:, chuẩn đề tiếp dẫn trong phong thần có thể yếu hơn thật nhưng không phải đệ tử nhé

Link http://www.sachhayonline.com/tua-sa...ia/hoi-84-keo-binh-lang-danh-ai-lam-dong/2575

cái này ta đọc rồi làm như mình người biết gu gồ ấy :3cool_embarrassed:, chính vì thế ta mới dùng tạm từ "ký danh đệ tử" để miêu tả mà lưu ý là "ký danh đệ tử" khác "đệ tử" :2cool_sad: chứ gặp rồi thi lễ ( lại là lễ bái chỉ dành cho thầy, cha mẹ, vua ) xong rồi hầu xung quanh thì gọi là gì :4cool_confuse: mi có từ nào "lãng mạng" hơn để miêu tả thì bổ sung
 
16107154_1532382643442108_8774759294215019513_o.jpg

Con sói, con hổ, tiểu Vũ đến cổ thành, trong này đầy tượng đá. Theo bút ký của thánh tank thì đoạn này qua dễ dàng chả có gì khó khăn cả:6cool_smile:. Đến đây thì con hổ đòi tự do, tiểu Vũ cũng đồng ý bảo dù chú rời đi nhưng cũng sẽ có lúc quay lại với bọn chụy thôi:6cool_smile:. Con hổ rời đi, con sói và tiểu Vũ đang muốn tiến lên thì bị đám tượng đá tấn công. Nguyên nhân là vì đám tượng đá có nhiệm vụ là ngăn cản ám hồn, thế là tiểu Vũ và con sói bị vây công rồi bị bắt:2cool_beated:. Ở thiên cung anh khỉ pk Bì Sa Môn Thiên. Bì Sa Môn Thiên dùng thần lực ngưng tụ gạch vụn 4 phía hóa thành quả đấm đánh bay anh khỉ:2cool_after_boom:. Nhìn skill có vẻ trâu bò cơ mà anh khỉ chả bị gì cả, anh khỉ bảo chú lấy bản lãnh thực ra đây đánh với anh:6cool_boss:, Bì Sa Môn Thiên cũng không khách khí vận lên "Ma không pháp ấn" đem không gian quanh anh khỉ phong ấn. Trong kết giới này mọi vật đều bất động, áp lực nặng nề cũng làm anh khỉ không thể động:2cool_after_boom:. Bì Sa Môn Thiên nhân cơ hội này nhảy lên song chưởng ép xuống tạo ra 1 luồng áp lực khủng bố đè ép lên anh khỉ...
Kỳ sau: Anh khỉ vs Bì Sa Môn Thiên
Kỳ sau nữa: Cổ thần ngủ say
 
biết ngay mà kiểu gì cũng phải có 1 thằng xài bạch tường =))
 
quán âm ra chiêu pose nhìn công nhân nghành vc =)) k biết khi nào tiến hóa thành jojo
19.jpeg
 
skill ko tô màu mà để bì sa môn dùng thì hơi phí nhỉ, skill đó thường chỉ boss hoặc main thôi chứ
 
Tóm lại Quán âm có buê đuê thật không mà skill nhìn công nhân nghành vl. Đang đánh nhau nghiêm túc mà mình cười =))
 
16107154_1532382643442108_8774759294215019513_o.jpg

Con sói, con hổ, tiểu Vũ đến cổ thành, trong này đầy tượng đá. Theo bút ký của thánh tank thì đoạn này qua dễ dàng chả có gì khó khăn cả:6cool_smile:. Đến đây thì con hổ đòi tự do, tiểu Vũ cũng đồng ý bảo dù chú rời đi nhưng cũng sẽ có lúc quay lại với bọn chụy thôi:6cool_smile:. Con hổ rời đi, con sói và tiểu Vũ đang muốn tiến lên thì bị đám tượng đá tấn công. Nguyên nhân là vì đám tượng đá có nhiệm vụ là ngăn cản ám hồn, thế là tiểu Vũ và con sói bị vây công rồi bị bắt:2cool_beated:. Ở thiên cung anh khỉ pk Bì Sa Môn Thiên. Bì Sa Môn Thiên dùng thần lực ngưng tụ gạch vụn 4 phía hóa thành quả đấm đánh bay anh khỉ:2cool_after_boom:. Nhìn skill có vẻ trâu bò cơ mà anh khỉ chả bị gì cả, anh khỉ bảo chú lấy bản lãnh thực ra đây đánh với anh:6cool_boss:, Bì Sa Môn Thiên cũng không khách khí vận lên "Ma không pháp ấn" đem không gian quanh anh khỉ phong ấn. Trong kết giới này mọi vật đều bất động, áp lực nặng nề cũng làm anh khỉ không thể động:2cool_after_boom:. Bì Sa Môn Thiên nhân cơ hội này nhảy lên song chưởng ép xuống tạo ra 1 luồng áp lực khủng bố đè ép lên anh khỉ...
Kỳ sau: Anh khỉ vs Bì Sa Môn Thiên
Kỳ sau nữa: Cổ thần ngủ say

sao ngắn thế :5cool_ops:
 
lại skill trọng lực. Chiêu này phải dành cho boss cuối chứ
 
địa ngục chiến thần confirm của thằng soi rồi, nên chắc boss sẽ xài hắc ám khung thương hoặc ngưng động thời gian
mà bì sa môn tưng có đoan bảo thích sưu tầm kiếm, nên chắc tuyệt học thật sự là địa ngục chi kiếm chứ k phải chiêu k tô màu đâu
 
Back
Top