- 20/7/05
- 1,353
- 437
Bát Giới trở lại, hóng chap sau xem chú ấn ở tay con lợn hại nó thế nào 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.


ko biết chưa thấy có thông tin gì về vụ nàyAtula tổ là NTTT à hay là thằng khác![]()

dự là lang có cách nào đó láy sức mạnh của kì kinh bổ sung cho bản thân , sử dụng lửa của kì kinh chứ k phải lửa của long hồn , em kì kinh phế coi như làm support cho lang , kết hợp qua lại dùng lửa từ thượng cổ thì cả tam thanh cũng sợ đấy....
vẽ chơi tiếp cái meme cười của anh tom...
Heo nói vốn không còn mặt mũi về gặp team, nhưng anh sắp chết cmnr, trước khi chết anh sẽ dốc hết tài hèn sức mọn giúp các chú 1 tay
. Con heo hét to 1 tiếng công về Tử Hiền, bị Tử Hiền đánh tè le cơ mà bố da dày thịt chắc nên cho đập thoải mái
. Biến thành super heo, thái độ cực kỳ tích cực không như quá khứ để thánh tank hiểu được con heo này đã phải chịu đả kích nặng nề
. Con heo biến thân làm Tử Hiền không thể không nghiêm túc, cơ mà có nghiêm túc cũng vô dụng, bị con heo 1 quyền đánh bay
. Da thịt Tử Hiền có chắc cỡ nào cũng bị man lực của con heo đập tan
. Thánh tank dự định thu thập Thiên Mãn Tinh để dẹp đám vong linh, Thiên Mãn Tinh cũng biết nhược điểm của mình nên từ lâu đã đặt bẫy khắp mặt đất
. Ra lệnh 1 cái, 1 đám vong linh cung thủ bắn giết thánh tank
. Cơ mà thánh tank đó chỉ là phép thuật của Sa Tăng, thánh tank đã đến bên người Thiên Mãn Tinh, 1 quyền đánh bay
. Thiên Mãn Tinh bị thương nặng, đám vong linh tan rã, Tử Hiền thị bị con heo áp chế không có sức đánh trả
. Thực lực quá chênh lệch, thánh tank cũng chả muốn đuổi cùng giết tuyệt, bảo các chú phắn đê, đừng tìm bọn anh gây chuyện nữa
. Vào lúc này 1 kẻ mới xuất hiện...không có lý do gì để thua cả :v, team tank được kiểm chứng thực lực lâu rồi, thua mới đáng bị chửi ấyđm chap này đánh nhanh vãi vậyđeo cần con khỉ luôn, đúng là rác vẫn hoàn rác, có qua bên ám hồn cũng vẫn vô dụng
![]()


chắc sẽ có biện pháp nào khác chứ k thể phục hồi tứ chi dễ như đi chợ thế đượcchết đi rồi đầu thai như con khỉ cho đẹp traicon hổ chắc dễ phục hồi nhất, còn con rồng mà ăn linh đơn xong mọc lại tay thì đúng lạy luônchắc sẽ có biện pháp nào khác chứ k thể phục hồi tứ chi dễ như đi chợ thế được
btw hiên h có thể thấy tác giả vẫn chưa giải quyết được cái plot hole to nhất trong truyện này là tại sao thiên thần đi ra đi vào âm giới đại đạo dễ dàng như thế ( toàn creep đi thôi nhé chưa tính đám thiên vương ), vậy năm xưa sao k tự mình đi lấy kinh mà phải nhờ yêu phàm ? hiện h chỉ có lời giải thích lưng chừng của sát tâm là do " đạo thiên thần " nhưng chưa nói rõ đạo đó kiểu gì mà k được cử thiên thần lấy kì kinh, nhưng hiện h đám thiên thần ám ảnh này chả cần theo đạo gì xất lại cử creep đi lấy kì kinh thì 1 là thiên đen xem nhẹ việc này 2 là thiên đen bị ngu, cử creep đã đành thì cử hẳn 1 đội ấy cử có 2 thằng thì làm ăn mẹ gì
đâu có như đi chợ đâu, đơn cử như đám thần do Sát Tâm phái xuống đó, gần như chết sạch. Còn đám thần đen thì chắc do là ám hồn nên tụi yêu quái thấy mùi đồng loại lolcon hổ chắc dễ phục hồi nhất, còn con rồng mà ăn linh đơn xong mọc lại tay thì đúng lạy luônchắc sẽ có biện pháp nào khác chứ k thể phục hồi tứ chi dễ như đi chợ thế được
btw hiên h có thể thấy tác giả vẫn chưa giải quyết được cái plot hole to nhất trong truyện này là tại sao thiên thần đi ra đi vào âm giới đại đạo dễ dàng như thế ( toàn creep đi thôi nhé chưa tính đám thiên vương ), vậy năm xưa sao k tự mình đi lấy kinh mà phải nhờ yêu phàm ? hiện h chỉ có lời giải thích lưng chừng của sát tâm là do " đạo thiên thần " nhưng chưa nói rõ đạo đó kiểu gì mà k được cử thiên thần lấy kì kinh, nhưng hiện h đám thiên thần ám ảnh này chả cần theo đạo gì xất lại cử creep đi lấy kì kinh thì 1 là thiên đen xem nhẹ việc này 2 là thiên đen bị ngu, cử creep đã đành thì cử hẳn 1 đội ấy cử có 2 thằng thì làm ăn mẹ gì
khỉ đầu thai mà còn nhớ được như vầy là do 2 yếu tố : linh đan + kì kinh dẫn đường , chưa kể 1 số yếu tố phụ như sinh ra nhờ tự nhiên ( đẻ từ đá ), k theo quy luật sinh học bình thường, còn heo với rồng thì cũng phải đẻ ra từ lol cùng tộc cả, k có kì kinh dẫn đường thì có nốc linh đan vào trước khi chết thì đầu thai cũng chả nhớ được gì đâu , đó là chưa kể thằng âm giới vương đang cay đấy, h rồng mà thò mặt xuống địa ngục nó hành cho chết cha luônchết đi rồi đầu thai như con khỉ cho đẹp trai
dễ ở đây ý là đi lại rất dễ dàng ấy, dù đi sau nhưng luôn đến nơi trước tụi tank, mà đám này chết toàn do đại yêu nó lật mặt thôi chứ bản thân đi ra đi vào k khó khăn gì, sát tâm cử cả trăm đứa nhưng mới chết có 30 đứa thôi chứ đâu phải chết sạchđâu có như đi chợ đâu, đơn cử như đám thần do Sát Tâm phái xuống đó, gần như chết sạch. Còn đám thần đen thì chắc do là ám hồn nên tụi yêu quái thấy mùi đồng loại lol
300 về 10 đấykhỉ đầu thai mà còn nhớ được như vầy là do 2 yếu tố : linh đan + kì kinh dẫn đường , chưa kể 1 số yếu tố phụ như sinh ra nhờ tự nhiên ( đẻ từ đá ), k theo quy luật sinh học bình thường, còn heo với rồng thì cũng phải đẻ ra từ lol cùng tộc cả, k có kì kinh dẫn đường thì có nốc linh đan vào trước khi chết thì đầu thai cũng chả nhớ được gì đâu , đó là chưa kể thằng âm giới vương đang cay đấy, h rồng mà thò mặt xuống địa ngục nó hành cho chết cha luôn
dễ ở đây ý là đi lại rất dễ dàng ấy, dù đi sau nhưng luôn đến nơi trước tụi tank, mà đám này chết toàn do đại yêu nó lật mặt thôi chứ bản thân đi ra đi vào k khó khăn gì, sát tâm cử cả trăm đứa nhưng mới chết có 30 đứa thôi chứ đâu phải chết sạch
btw, kẻ xuât hiện có khi nào là....naga k nhỉ

cánh hoa trở về nghĩa là đã chết, nghĩa là 300 thằng đi mới 10 thằng chết thì ăn thua gì300 về 10 đấy
![]()

con heo bị ám, con hổ trọng thương, con rồng cụt tay... chắc đợi con khỉ về cho linh đan hốc vào hồi HP...

ta đếm đc 17, thế mà nó nói 10. xạo vãi300 về 10 đấy
![]()