1. Tiểu Vũ vất vả mới thoát được Vô Tâm, nào đâu tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa gặp ngay Ám ảnh Đế Thích Thiên. Hơn nữa không chỉ có lão ta mà còn cả đám thiên thần ám ảnh và yêu quái đi kèm. Bọn chúng vừa nhìn thấy Tiểu Vũ, ánh măt liền lộ ra vẻ tham lam vô độ như muốn đem Tiểu Vũ cắn nuốt ngay lập tức.
2. Việc Tiểu Vũ rời khỏi Bỉ Ngạn khiến âm dương thế gian mất cân bằng, ám ảnh nhờ thế mà trở lên hùng mạnh. Ám Ảnh Đế Thích Thiên nói không mong Tiểu Vũ về được Bỉ Ngạn, lại càng không muốn Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy được nàng. Tiểu Vũ nghe xong cảm thấy thật kì lạ, nàng vốn vẫn cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng các ám ảnh chung một phe nhưng tựa hồ tất cả đều có âm mưu của chính mình. Đúng lúc này Vô tâm leo lên từ dưới vực sâu.
3. Nhóm ám ảnh nhìn thấy hình dạng Vô Tâm của Nguyên Thủy Thiên Tôn thì không hề ngạc nhiên, tất cả bọn chúng cơ bản đã sớm biết hết "bản chất" của Nguyên Thủy Thiên Tôn . Vô Tâm. Một số ám ảnh cũng được Vô Tâm giúp đỡ cũng có lòng cảm tạ với gã nhưng việc này cùng với việc giao Kỳ Kinh ra là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
4. Vô Tâm thì cảm thấy kinh ngạc khi thấy đám Ám ảnh này đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế, Ám Ảnh Đế Thích Thiên nói đây chính là tôn chỉ "tự do theo đuổi dục vọng" mà Nguyên Thủy Thiên Tôn đặt ra. Nhóm của lão chỉ vì bản thân mà sống không tuân theo bất cứ luật lệ nào, cho dù là ám ảnh giáo tổ cũng không thể trói buộc được. Vô Tâm muốn được lấy Kì Kinh thì chỉ có cách tự động thủ giành lấy.
5. Ám Ảnh Đế Thích Thiên không cho Vô Tâm có cơ hội phản ứng liền giơ tay lên vô số Ám Thiên Ma Kiếm kiếm khí liền cắm xuyên người Vô Tâm. Tiếp đố Thiên Dị Tinh, Địa Sát Tinh cùng Địa Cuồng Tinh cùng liên thủ ra tay. Vô Tâm bị công kích vô cùng chật vật, Ám Ảnh Đế Thích Thiên nhìn ra cơ hội liền ra chiêu cực mạnh của mình là "Ám Đế Bạo Kiếm" khiến ngọn núi cùng bị phá hủy. Vô Tâm vùi thân trong kiếm khí.
6. Cát bụi quanh đó cũng vì chiêu này của Ám Ảnh Đế Thích Thiên mà tung lên bốn phía, Tiểu Vũ không nhìn nổi xung quanh thì đột Ám Ảnh Đế Thích Thiên xuyên qua cát bụi, một tay chộp lấy nàng mạnh bạo lôi đi. Bạch Ty, Bạch Xà cùng Ngân Sa cũng đi theo các ám ảnh còn lại thì ở nguyên tại chỗ để cản Nguyên Thủy Thiên Tôn truy đuổi.
7. Ám Ảnh Đế Thích Thiên kéo Tiểu Vũ đến một cái hố sâu thăm thẳm, đây chính là nơi diễn ra vụ nổ lớn trong truyền thuyết, nơi ngọn lửa sáng thế Kỳ Kinh ra đời, Kỳ Chỉ!!
8. Ám Ảnh Đế Thích Thiên nói sẽ lợi dụng nàng thật tốt nhưng muốn Kỳ Kinh hóa thân thành lửa cũng không phải chuyện nhanh chóng mà làm được ngay. Nếu Nguyên Thủy Thiên Tôn đuổi kịp liền thật sự phiền phức thế nên chỉ còn một phương pháp, đó chính là giết chết Tiểu Vũ. Ám Ảnh Đế Thích Thiên không nói nhiều lời một kiếm xuyên lồng ngực Tiểu Vũ, nàng lập tức ngã xuống.
9Ám Ảnh Đế Thích Thiên không cần âm dương thế gian hòa hợp cũng không muốn Nguyên Thủy Thiên Tôn lấy được Kỳ Kinh thế nên giết Tiểu Vũ chính là sự lựa chọn tốt nhất. Bạch Xà nói giết Tiểu Vũ như vậy thật là đáng tiếc, Ám Ảnh Đế Thích Thiên lại không cho là vậy, máu của Kỳ Kinh vẫn là bảo vật thế gian, chỉ cần trước khi tinh phách Tiểu Vũ tan biến đem Tiểu Vũ hút cạn thì vẫn có thể hưởng lợi rất nhiều từ nó.
10. Đang lúc Ám Ảnh Đế Thích Thiên muốn tận hưởng Tiểu Vũ thì nàng đột ngột đứng lên lộ ra chân thân chính là Sa Tăng hóa thành. Mới vừa rồi khi cát bụi nổi lên Sa Tăng đã giấu Tiểu Vũ thật đi đưa nàng đến chỗ Đường Tam Tạng. Ám Ảnh Đế Thích Thiên tức giận ra chiêu nhưng chỉ đánh trúng một đống cát mịn.
11. Từ không xa truyền đến tiếng nói của Đường Tam Tạng "Ám Ảnh Đế Thích Thiên, nói như này thật là kỳ quái nhưng phải thừa nhận rằng nếu không nhờ ngươi thì việc cứu Tiểu Vũ về hẳn sẽ gặp khó khăn."
12. Đường Tam Tạng, Bát Giới, Sa Tăng, Tiểu Bối cùng Bạch Lang đã đứng bảo vệ Tiểu Vũ, không để kẻ khác uy hiếp nang. Đường Tam Tạng nói: "Tiểu Vũ cô nương, cùng cô đi tới đây là vinh quanh của ta, việc còn lại là dựa vào chính cô". Bạch Lang cũng xin Tiểu Vũ hãy nhanh rời đi "TIểu Vũ, chỗ đó chính là Kỳ Chỉ, đi đi, ta vĩnh viễn ở bên cạnh muội."
13. Tiểu Vũ nghe xong mắt không khỏi ứa lệ, cuối cùng thì cũng đã tới nơi ... đã đến lúc chia tay rồi sao?