1. Bạch Lang bộc phát hình dạng dung hợp với Nhất Hổ, trí tuệ cùng lý trí dần mất đi nhưng đổi lại lấy sát lực bộc phát đến điên cuồng. Nhất thời dồn cho Nguyên Thủy Thiên Tôn không kịp đánh trả. Thế nhưng chênh lệch sức mạnh giữa hai bên vẫn không hề được rút lại.
2. Nguyên Thủy Thiên Tôn bạo hống một tiếng hoán triệu hắc tiễn đâm nát người Bạch Lang, dẫu thế cũng không ngăn được Bạch Lang. Lúc này, Bạch Lang đã không còn cảm nhận được cảm giác đau đớn nữa. Thấy hắc tiễn không thể ảnh hưởng được các giác quan của Bạch Lang, Nguyên Thủy Thiên Tôn liền thay đổi chiến thuật, dồn lực đấm thẳng vào ngực Bạch Lang, muốn đánh cho cậu nát toàn thân.
3. Sau khi trúng đòn của Nguyên Thủy Thiên Tôn , xương cốt trên người Bạch Lang đều vỡ nát, thân thể vô lực bị Nguyên Thủy Thiên Tôn ném đi như rác rưởi. Nhưng ngoài dự liệu của Nguyên Thủy Thiên Tôn , Bạch Lang không vì thế mà bại trận, trái lại sức mạnh Lang Hồn liền lập tức phát động chữa lành mọi vết thương trên người khiến trong nháy mắt là Bạch Lang có thể đứng lại được. Từ miệng Bạch Lang cũng phát ra ngọn lửa Lòng Hồn thiêu đốt Nguyên Thủy Thiên Tôn , sức mạnh của nó không hề vì thương tích lúc trước mà bị suy giảm.
4. Bạch Lang liên tục hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn mà công kích, trảo thế tung ra thấp thoáng hình ảnh của Nhất Hổ. Trong mắt Đường Tam Tạng mà nói, ông cảm thấy Bạch Lang đang đem toàn bộ cừu hận của Nhất Hổ phát ra ngoài, này cũng có thể coi như là Nhất Hổ báo thù.
5. Trạng thái hóa thú của Bạch Lang tuy đúng là có sức mạnh kinh người, bản thân Bạch Lang mỗi lần đột phá cực hạn đều được tăng sức mạnh lên nhiều lần nhưng muốn đánh bạ iNguyên Thủy Thiên Tôn căn bản vẫn là không thể. Tuy nhiên chỉ cần họ kéo dài được thời gian cho ngọn lửa Kỳ Kinh thiêu đốt toàn bộ nơi ngày thì thắng lợi vẫn là thuộc về thầy trò Đường Tam Tạng.
6. Nguyên Thủy Thiên Tôn đương nhiên biết rõ nếu kéo dài hơn nữa thì sẽ bất lợi vô cùng, nếu để Kỳ Kinh đốt cháy lên hoàn toàn thì y sẽ không thể đoạt được Kỳ Kinh nữa. Các nhân cách khác trong Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu lục đục muốn ra mặt chiến đấu, phần "Phẫn Nộ" bất mãn vô cùng nhưng vẫn bị "Bạo Ngược" đè nén lại chiếm lấy thể xác.
7. Cách công kích của nhân cách "Bạo Ngược" lại khác hẳn với "Phẫn Nộ". Thay vì muốn trực tiếp đánh chết đối thủ thì lại muốn khiến cho đối phương phải thống khổ. Tâm thân bất tử của Bạch Lang đối với y mà nói quả thật vô cùng tốt, bởi vì Bạch Lang có thể để cho y hành hạ tấn công bằng vô số cách khác nhau. Quả thật vô cùng thú vị.
8. Năng lực phục hồi của Bạch Lang qua nhiều đợt công kích của "Bạo Ngược" Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt đầu yếu dần nhưng cậu vẫn như cũ không hề lùi đến nửa bước, vẫn cứ tung toàn lực đối kháng lại. Đường Tam Tạng tuy nhìn ra được nhưng cũng chỉ có thể đứng nhìn, không có cách nào tham chiến.
9. Bì Sa Môn Thiên đến chỗ Đường Tam Tạng, lão cảm thấy kì lạ với việc họ không chạy trốn. Bạch Lang tuy đang thiêu đốt sinh mệnh của mình để chiến đấu tới cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn nhưng nó cũng không thể duy trì được quá lâu. Lão cho rằng ở lại lại đây hoàn toàn không phải là điều khôn ngoan đám Đường Tam Tạng phải thừa cơ chạy trốn mới đúng. Việc họ ở lại lão không thể hiểu được.
10. Giải thích chỉ tổ phí lời, còn Bì Sa Môn Thiên cũng không có ý nương tay mà quyết định sẽ giết Đường Tam Tạng. Lúc này một luồng lôi điện ngăn lão lại, kẻ có năng lực này đương nhiên là Ngao Tuyết. Hắn cũng đồng ý với Bì Sa Thiên Môn rằng chạy mới là đúng, Đường Tam Tạng đương nhiên không tán thành.
11. Đường Tam Tạng không đi vì chỉ cần kiên chì thêm chút nữa, Kỳ Kinh sẽ đốt cháy hoàn toàn. Ngao Tuyết không còn cách nào khác liền ra cản Bì Sa Môn Thiên. Sét đánh liên hồi thế nhưng không hề có tác dụng với Bì Sa Môn Thiên lại còn bị lão dùng gối dộng cho đau đớn.
12. Bì Sa Môn Thiên tiếp tục tấn công Ngao Tuyết liền hóa rồng để tránh né, dù Ngao Tuyết đã có sức mạnh hơn trước rất nhiều lần nhưng đối mặt với chiến thần Bì Sa Môn Thiên liệu có được bao nhiêu phần chiến thắng.