Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

ơ` vui lắm, vào chỗ nào thờ phật chỉ vô nói "bọn mày thờ phát xít Đức à ?" xem có trào máu mồm ko nhé :1onion33:
 
Đây là box manga chứ ko phải chỗ thờ phật :| giống thì đùa tí thôi chứ có phải phỉ báng gì đâu :|
 
thanh niên ko biết sống xó nào thấy đc chữ vạn vào phán nazi với thêm cái mặt cười "=))"
 
Nhưng mà thực ra 2 cái biểu tượng đấy là 1 thật mà, hay chính xác hơn là chung nguồn gốc
 
vấn đề là chữ vạn có từ lâu đời rồi, thanh niên rừng rú ở đâu đọc truyện thấy đc phán ngay nazi
 
chữ vạn ngược trước còn là 1 biểu tương có ý nghĩa hòa bình ở ấn độ, nhưng từ khi thằng hitler đem về đạo thì chả còn ai nhớ tới ý nghĩa gốc của nó nữa =))
 
Thôi dẹp cái chữ vạn đi, thằng bé kia là ai T__T

Phong thái thì rất giống Như Lai nhưng mà cho Như Lai ra thì kiểu hơi sớm...
 
Bộ còn ai trình cao hơn Quán Âm gay hiện giờ sao :5cool_ops:
 
như lai ra kiểu giúp đường tank chạy thôi chứ h chưa gì mới hơn chục chap đã cho 2 cao thủ đệ nhất 2 bên giao chiến thì k ổn lắm
 
Thôi dẹp cái chữ vạn đi, thằng bé kia là ai T__T

Phong thái thì rất giống Như Lai nhưng mà cho Như Lai ra thì kiểu hơi sớm...
nhìn cái chữ vạn kia thì phải đoán đc 90% rồi, chưa đoán đc thì đọc tiêu đề chap sau "Như Lai Tương Tống" thì phải biết thằng bé là ai rồi đấy :3cool_angry:
 
Như Like bây giờ chắc trùng sinh mode, chưa có võ hồn chân thân, chưa chắc đã đánh thắng Wang ( - )
 
Boss đập boss chuẩn quá rồi còn gì. Like mới reset xong chắc chỉ cầm chân cho team Tank chạy thôi
Như thế nó mới hợp lý. Giờ cho team Tank đập toàn creep để ăn exp lên lv thì nhàm quá
 
thánh tank cũng thuộc hàng boss chứ đùa à. Đủ tự tin solo với Sát Tâm Quán Âm dù đã nhìn thấy thực lực của hắn là biết
 
Như Like bây giờ chắc trùng sinh mode, chưa có võ hồn chân thân, chưa chắc đã đánh thắng Wang ( - )
Vớ vẩn có khi như lai trùm cuối, đừng đằng sau đạo diễn :))
 
đoán có khi anh Like ra làm anh âm nhường 1 bước thôi, thể nào cũng bảo "trước sau gì kì kinh cũng rơi vào tay ta" rồi bay đi :2cool_confident:
 
Chap mới nhất cho mình thấy vài điểm nghi ngờ là gần đúng.
-Thằng quán âm điếm thúi chắc chắn là hai lòng chứ chả phải trung thành với đế thích thiên vẹo gì hết. Nó ra vẻ cười cười, mới nhắc kì kinh thì mắt sáng rỡ.
-Anh Tank thoát được kết giới của nó bằng tay không, chả biết thực lực tới đâu , chỉ biết nếu hai thằng chỉ đánh lộn như người thường chắc quán âm ăn hành no mặc.
-Anh Tank chắc chắn được lòng mấy em nữ thần =))
 
Biến đâu Quán Âm là tay trong của Như Lie cài lại bên Đế Thích
Cho nên anh cứ cà rỡn thật ra là chờ viện binh đến cứu thánh Tank
 
^ chính anh dẫn quân tới tàn sát cả cái long tộc đấy =)) bảo tam nhãn là đệ như lai xem ra còn có lí hơn....
 
Giả thiết thôi mà
Nhưng mà bị sai dẫn lính đi bem thì phải đi thôi, miễn sao cuối cùng đốm lửa an toàn là đc
 
Back
Top