Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Do sân nhà cộng kích thích nên thế thôi, đi tới vùng khác thì thôi rồi.
 
Anh lợn chap gần đây bá là vì vừa mọc được răng nanh lại mọc được cả sừng nữa nên mới khủng vậy .
 
sa tăng h từ hải tặc thành cướp sa mạc à =))
 
cướp đâu mà cướp anh sa tank được lệnh của thằng thiên giới đông phương tướng quân cầm quốc thiên là đi làm thịt anh đường tank đấy chứ :D
 
trong dị + ngầu vãi
 
Anh Sa fan của WWE à, lại chơi cả đao =))
 
Sa Tăng không dùng Nhật Nguyệt Thiền Trượng à
 
Thế lại đánh nhau à ?,chả có chap nào nhận đồ đệ cho yên bình kiểu ,eku rảnh ko đi trả kinh với thầy,tiện gánh cho thầy bọn thiên giới luôn ..
 
rủ 3 thằng qua biên giới buôn hàng: 1 thằng thì bị bẻ răng, 1 thằng bị đập mất xác, còn thằng này chả biết sao dự là cũng chả êm ấm gì...giờ rủ tiếp hỏi sao nó ko điên :))
 
sau tăng từ vụ thiên cung về vẫn khỏe thế nhỉ? ko bị ảnh huỏng như Tank và 8 ah?
 
Dự là Sa Tăng bị Thiên Chúng đập như đập chó hết ngày này qua ngày khác để thuần hoá :-?
 
chắc bị tẩy não rồi
sư phụ chán đời mở kỹ viện, nhị sư huynh bị NTR tự kỷ luôn, chả lẽ chú ba phởn đời nhất
 
thằng trung thành nhất trong 3 anh em h lại là thằng phản
mình cứ nghĩ thằng phản phải là lão tôn vì năm xưa sư phụ chạy bỏ mặc mình chứ =))
 
ủa sao bộ này của manhua TQ mà đọc từ phải sang trái như manga thế nhỉ
 
Chỉnh sửa cuối:
vậy chắc nhầm với manhwa hàn quốc, trước đọc bộ long phi bất bại thấy ghi chú đọc từ trái sang phải
 
17 $ hồng kong là bao nhiêu VND nhỉ , thấy mỗi chap tớ vẽ công phu màu mè thế , bên đó cái này như ngày công nghiệp chứ nhỉ :D
 
Tuần này kinh lại về trễ :4cool_cold:. Chờ dài cổ rồi.
 
Back
Top