Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Đấy, tới chap của mấy anh sau thì mạnh dần lên , bảo có sai đâu.
 
Chap này làm mình thoả mãn khúc mắc hồi nhỏ.
Xem Tây Du Kí mình cứ hỏi ông già "bố ơi, con xem Discovery bảo đi từ TQ sang Ấn Độ hình như có qua sa mạc, rồi vướng cả dãy Himalaya mà sao trong phim toàn rừng rú", toàn bị ông già chửi "lắm chuyện"
hỏa diệm sơn là sa mạc đấy thôi :))
 
Chap này làm mình thoả mãn khúc mắc hồi nhỏ.
Xem Tây Du Kí mình cứ hỏi ông già "bố ơi, con xem Discovery bảo đi từ TQ sang Ấn Độ hình như có qua sa mạc, rồi vướng cả dãy Himalaya mà sao trong phim toàn rừng rú", toàn bị ông già chửi "lắm chuyện"
99 81 nạn thì truyện kể đc mấy cái, có phải đi đến đâu checkin đến đó như teen đú đâu mà hóng :))
 
Vai trò của 8 trong truyện này nhạt bỏ mama. Để 8 chết, cẩu nó vào thay là hợp lý, đỡ loãng truyện.
 
Vai trò của 8 trong truyện này nhạt bỏ mama. Để 8 chết, cẩu nó vào thay là hợp lý, đỡ loãng truyện.
Vớ vẩn nhạt gì mà nhạt không có nó thì cái huyền thoại 4 thầy trò chắc giờ chẳng ai biết .mỗi người một vai trò, đại diện cho mỗi đức tính của con người ấy mới là ý nghĩa nhân văn của Tây Du Ký, không thế thì tây du ký cũng chỉ là 1 bộ sách thường thôi làm gì có cửa đứng trong tứ đại danh tác.
 
Vai trò của 8 trong truyện này nhạt bỏ mama. Để 8 chết, cẩu nó vào thay là hợp lý, đỡ loãng truyện.
mới có 21 chap anh 8 cũng mới xuất hiện đc đã thể hiện gì đâu mà bảo nhạt :8cool_amazed:
 
chính ra thấy cẩu đem kì kinh đến chỗ thánh tank rồi thuyết phục thánh lên đường là xong việc rồi , chết đi hợp lý hơn :-)/\:-) việc còn lại cứ để các anh lo ~^o^~
toàn bộ các nhân vật đến giờ thằng cẩu chap nào cũng có mặt nhưng chả để lại ấn tượng gì , còn chả bằng long hồn trong ng nó vụt sáng rồi tắt chứ đừng nói so với mấy thầy trò thánh .
 
hóng cách nói chuyện của bạch mã với thánh,ko biết có ăn vài cái bổng vào đầu ko nhỉ =)))
 
công nhận thằng cẩu nhạt nhoà quá
dự vai trò của nó như là 1 healer cho cả team (về mặt tinh thần), vì thánh tăng giờ cũng bị vấy bẩn, bát giới, bạch long đều bị. Mốt Ngộ Không quay lại, anh cẩu ra đi, mọi người rage lên và công lực tăng 999999999999 đỉnh như Đại Thánh Vương :8cool_matrix:
 
Nghe giang hồ đồn là bên 4rum TQ thì cẩu là chuyển hồn của a khỉ, đánh bị thương. Anh Cẩu ko nhớ gì tới những gì trc lúc bị thương cả.
Để coi đấu chiến thắng phật thiên ntn, có khi là anh 6 giả dạng ko hâhha
 
theo truyền thuyết có 4 con khỉ cơ, 2 con ko xuất hiện trong truyện thì phải, và hình như đều mạnh hơn TNK
 
Ngộ không bản gốc cũng có mạnh lắm đâu, cái lần quậy banh thiên cung là do cắn thuốc lắc nên điên tạm thời thôi. Chưa kể bạn bè nó nhiều, không nỡ đập thôi.
Còn con khỉ thì biết con lục nhĩ hầu là ngang , hai con kia không biết. Hình như mơ hồ 1 đứa tên La thiên , hắt xì 1 cái bay ngọn núi.
 
Có lần đọc ở đâu anh khỉ bị thịt ở arc lục nhĩ hầu,sau lục nhĩ thế vai anh khỉ đi lấy kinh :@-)
 
Thuyết âm mưu này đọc ban đầu vô lý, nhưng ngẫm cũng lạ. Thường yêu quái ngộ không gần đập là có người cứu, sao tới chap con lục nhĩ hầu thì ngộ không có thể thoải mái đập chết nó , mà đó là trước mặt Như Lai luôn đó nghen.
 
Vai trò của 8 trong truyện này nhạt bỏ mama. Để 8 chết, cẩu nó vào thay là hợp lý, đỡ loãng truyện.
có nhần không thế, tịnh mới là nhạt nhất, cả truyện chỉ có vai trò là khiêng hành lý, và cũng trùng hợp là bây giờ thằng cẩu đang làm thay việc ấy cho anh tịnh rồi=))
 
http://tieba.baidu.com/p/4154092659
thằng già này khủng phết 1 trong tứ thiên vương đứng dưới đế thích thiên có danh hiệu chúng thần chi sư bát đại kim cang là đệ tử sát tâm quán âm gặp cũng phải gọi 1 tiếng lão sư =))
chap này nhìn cái ảnh cưới của anh bát buồn cười vãi :D
 
Giờ ta chỉ mong qua nhanh để đến arc của anh lông :6cool_sure:
 
Nếu theo mô típ chỉ có 04 thầy trò đi thỉnh kinh thì có khi nào a cẩu thế vai trò của TNK? Nếu không thì thành 5 thấy trò trả kinh à (ko tính Bạch Long, giờ là Hắc Long), mà thằng a cẩu này có nét gì đó giống TNK: nghĩa khí, trách nhiệm, xung phong đầu tiên....
 
6 thằng đực rựa đi trả kinh với nhau cũng được mà :5cool_big_smile:. Dàn nv Tây Du giờ cũng có nét tương đồng với JoJo phần 3; 1 thằng già kinh nghiệm dẫn dắt cả team (Joseph và Tam Tạng), 1 thằng vào team 1 cách hằn học và éo muốn đóng góp gì (con chó Iggy và Bạch Long), 1 thằng bựa diễn hài (Polnareff và Bát Giới), 1 thằng xài lửa và mờ nhạt (Avdol và Bạch Lang), còn lại Sa Tăng với Ngộ Không thì chưa biết sao :2cool_confident:. Và cuộc hành trình 2 truyện đều là cuộc phiêu lưu từ Đông sang Tây :3cool_adore:
 
6 thằng đực rựa đi trả kinh với nhau cũng được mà :5cool_big_smile:. Dàn nv Tây Du giờ cũng có nét tương đồng với JoJo phần 3; 1 thằng già kinh nghiệm dẫn dắt cả team (Joseph và Tam Tạng), 1 thằng vào team 1 cách hằn học và éo muốn đóng góp gì (con chó Iggy và Bạch Long), 1 thằng bựa diễn hài (Polnareff và Bát Giới), 1 thằng xài lửa và mờ nhạt (Avdol và Bạch Lang), còn lại Sa Tăng với Ngộ Không thì chưa biết sao :2cool_confident:. Và cuộc hành trình 2 truyện đều là cuộc phiêu lưu từ Đông sang Tây :3cool_adore:
Bên jojo cuối cùng trở về thì bị thịt gần hết :D
 
Back
Top