Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Mình vẫn nghĩ Đường Tăng thâm tàng bất lộ, từ đầu đến h có mỗi lúc đòi chiến với Quán Âm là mặt lão nghiêm túc nhất...
 
Tank truyện này trong chớp mắt phá phong ấn của Quán âm, lại dám mạnh miệng khiêu chiến thì trình cũng không gà đâu. Chắc chắn tác giả vẫn ém thực lực của lão cho các màn hoành tráng về sau, kể cả Lợn, Ngộ tịnh nữa... đều còn nhiều tiềm năng để show off tài năng.

Trong truyện gốc 3 mắt cũng ngang ngửa anh lông mà làm gì mà yếu hơn được? Mà 3 mắt theo tích xưa thì cả bà già lẫn em gái đều từng bị Ngọc đế nhốt nên hắn cũng thuộc dạng bất mãn chính quyền, nhiều khả năng trong đây cũng thế.
 
a Tank mạnh chứ gì nữa, solo thì chắc tài phép ko lại nhưng chắc có skill khắc được đám còn lại + tư chất tốt nên được các đệ tử coi trọng.
Tam nhãn thì toàn vai phụ nên ai cũng nghĩ yếu hơn wukong.
 
tank chắc chắn là dạng sâu k thấy đấy, thâm tàng bất lộ .... theo lời lão kể trước khi đi tu lão chỉ là 1 nhà buôn thôi, nhưng sau khi vợ con bị ngạo tuyết giết thì chán đời bỏ đi tu, và 5 năm sau ( vâng, chỉ 5 năm ) thì được quán âm mời đi lấy kinh . nếu là người thường thì làm sao trong vòng 5 năm có thể đạt được tới đẳng cấp khiến thiên chúng phải nhờ cậy được
nên mình nghĩ trong truyện này tank k phải COCC cũng là chuyển kiếp của 1 đại nhân vật nào đó nên mới mạnh như vậy
 
ủa mà sao bọn kia là thanh long còn thằng ngạo tuyết lại là hắc long :3onion24:

coi xong câu nói của pê đê quán âm lại có nghi vấn: nó nói ko đọc thì coi như đồng phạm nhưng nếu đọc rồi thì tại sao anh sa thì bị clear não rồi mind control,anh trư thì bị bẻ nanh,anh tuyết thì bị đá đít về cùng anh tank .Vậy tức là chúng nó vẫn ăn phạt nhưng nếu ăn phạt thì tức là phải có hành động chống đối mới đúng vì theo lời pê đê quán âm chỉ cần tank niệm chú thì ko bị coi là đồng đảng nữa :3onion24:
Cái này đơn giản
Ngộ Không bại trận nằm phơi khoái lạc song châu chuẩn bị chết thì Trư với Sa mới lao vào bảo vệ nhưng châu chấu đá xe nên mới như vậy
 
tank chắc chắn là dạng sâu k thấy đấy, thâm tàng bất lộ .... theo lời lão kể trước khi đi tu lão chỉ là 1 nhà buôn thôi, nhưng sau khi vợ con bị ngạo tuyết giết thì chán đời bỏ đi tu, và 5 năm sau ( vâng, chỉ 5 năm ) thì được quán âm mời đi lấy kinh . nếu là người thường thì làm sao trong vòng 5 năm có thể đạt được tới đẳng cấp khiến thiên chúng phải nhờ cậy được
nên mình nghĩ trong truyện này tank k phải COCC cũng là chuyển kiếp của 1 đại nhân vật nào đó nên mới mạnh như vậy
hình như ở chap 1, đoạn dẫn truyện/lời kể của long vương có nói đấy, anh tank được vua đường cho học tất cả các tài phép của đạo giáo, nho giáo,... gì gì đó. Chờ mình đọc lại rồi post cho.
//đay rồi: chap 7
014.jpg
 
Chỉnh sửa cuối:
Nếu Ngộ Không dễ dàng bị hạ như vậy làm sao trước đây đại náo thiên cung hành được 3 mắt, tin rằng do thánh tank móc lốp niệm chú chứ thiên đình không dễ gì chế phục được đâu, nghe nói NK tự moi tim chứ cóc phải thằng nào giết được :-ss
 
Nếu Ngộ Không dễ dàng bị hạ như vậy làm sao trước đây đại náo thiên cung hành được 3 mắt, tin rằng do thánh tank móc lốp niệm chú chứ thiên đình không dễ gì chế phục được đâu, nghe nói NK tự moi tim chứ cóc phải thằng nào giết được :-ss
Bị nhốt dưới núi mấy trăm năm,lúc bị nhốt thì level 9x,dc tự do thì lũ kia nó up lên 15x cmnr,hỏi sao ko thọt...Tank niệm chú cũng là 1 phần lý do thôi =))..
 
Trong truyện nhốt trong núi chứ có phải dưới núi đâu vẫn có không gian cho a luyện skill thôi ......
 
có luyện đc skill đâu =))
Bị như lai củ hành bộ môn tư tưởng suốt 300 năm mà =))
 
Đâu phải đánh cờ suốt ngày cứ khi nào muốn ra th2i phải đánh cờ với như lai thôi, win thì ra k th2i cứ ở trong đấy =))
 
Nếu bị Tank bóp thì chắc đâu có gì mà chết thảm đc nhỉ.
Có thẻ cái Kì Kinh kháng đc niệm chú rồi anh Ngộ Không quẩy mạnh rồi mới bị cả thiên đình hội đồng.
 
Nếu bị Tank bóp thì chắc đâu có gì mà chết thảm đc nhỉ.
Có thẻ cái Kì Kinh kháng đc niệm chú rồi anh Ngộ Không quẩy mạnh rồi mới bị cả thiên đình hội đồng.

Thế hok lẽ Tank niệm chú rồi tụi thiên chúng tha cho anh Ngộ hả, anh Ngộ có tư tưởng chống đối rồi, niệm hay ko cũng bị xử thôi
 
Nếu đơn giản thế thì chả mất công đích thân Sát Tâm thân chinh bẻ nanh 8 Heo và tẩy não Sa Phế làm gì, dự là bị Tank bóp dzé nhưng Ngộ Không vẫn xúc được Tam Nhãn, Sát Tâm phải bay ra last-hit
 
Bị bóp mà vẫn xúc dc 3 mắt thế hóa ra thiên đình toàn 1 đống phế vật à
 
team thiên đình hiện tại cho đến thời điểm này ngoài sát tâm hàng cực tốt và tứ thiên vương thuộc hàng tốt ra còn lại toàn phế vật nên gọi là 1 đống phế vật cũng đúng.
 
team thiên đình hiện tại cho đến thời điểm này ngoài sát tâm hàng cực tốt và tứ thiên vương thuộc hàng tốt ra còn lại toàn phế vật nên gọi là 1 đống phế vật cũng đúng.

Anh 3 mắt bỏ đâu rồi, trình cũng đâu vừa, mai mốt lòi ra Na tra, Lý Tịnh nữa thì vui hầy :2cool_sexy_girl:
 
^ lý tịnh hình như chết ngay mấy chap đầu thì phải
 
cái thằng dùng tháp cùi mía ý hả ,cha mà như thế thì thằng con chắc ko khá hơn là bao :4onion25:
 
Tank truyện này trong chớp mắt phá phong ấn của Quán âm, lại dám mạnh miệng khiêu chiến thì trình cũng không gà đâu. Chắc chắn tác giả vẫn ém thực lực của lão cho các màn hoành tráng về sau, kể cả Lợn, Ngộ tịnh nữa... đều còn nhiều tiềm năng để show off tài năng.

Trong truyện gốc 3 mắt cũng ngang ngửa anh lông mà làm gì mà yếu hơn được? Mà 3 mắt theo tích xưa thì cả bà già lẫn em gái đều từng bị Ngọc đế nhốt nên hắn cũng thuộc dạng bất mãn chính quyền, nhiều khả năng trong đây cũng thế.
Truyện gốc DT nhỉnh hơn, Ngộ Không 72 phép tay này 73 phép, đánh được nửa ngày Ngộ Không biến đủ các thể loại để chạy, mà có thoát khỏi 3 mắt đâu.

Trong này Trư 8 có phải Thiên Bồng Nguyên Soái đâu, nguyên 1 tộc lợn lòi, yêu quái chính hiệu con nai vàng, Sa Tăng cũng ko phải Khuyển Liêm tướng.
Tank trong này người phàm nhưng phi thường, anh đi theo kiểu phật đạo song tu, phật anh tu tâm, đạo thì anh tu mấy pháp thuật cả quyền phổ để diệt yêu quái, cái lúc gói ghém hành lý chỗ Ngạo Tuyết, đủ các thể loại bùa chú, pháp thuật, nước thánh, tỏi, máu chó máu dê các kiểu con đà điểu còn gì nữa.
 
Back
Top