Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

THằng Hồng hài nhị đc mỗi cái 3 mụi mà cho hơn TNK hẳn 2 bậc xàm xí thật
 
Nghỉ lần này Ngộ Không đoạn tuyệt với thánh tank nhưng đến cuối cùng thánh tank bị 3 mắt đập cho thừa sống thiếu chết thương quá quay lại cứu.
 
theo truyện thì như lai đến cướp lại kinh chỉ sau đoạn ngộ không bị thịt có 1 lúc thôi . nếu cả team cùng đánh câu giờ đến lúc như lai đến kiểu gì chẳng thoát , 1 mình như lai còn cướp đc kinh rồi chạy đc cơ mà :-)/\:-)
Ông này đọc trước quên sau rồi.
Như Lai mạnh nhưng cũng núp chứ chả dám lao vào cứu Ngộ Không đâu, lão rình rình lúc Đế Thích ôm Kỳ Kinh đi thủ dâm 1 mình thì mới úp solo 1-1 và cướp được.
Chứ team thánh tank line up với Như Lai cũng không thể nào đánh lại được vì thực tế là toàn bộ các Thiên Vương và Quán Âm còn chưa ra tay chứ đừng nói là Đế Thích nhảy vào bụp.
 
sau này muốn công khai chiến thiên giới chỉ có nước đi hợp tác tula thôi, chắc kiểu bọn minh tộc trong ptk
 
Ông này đọc trước quên sau rồi.
Như Lai mạnh nhưng cũng núp chứ chả dám lao vào cứu Ngộ Không đâu, lão rình rình lúc Đế Thích ôm Kỳ Kinh đi thủ dâm 1 mình thì mới úp solo 1-1 và cướp được.
Chứ team thánh tank line up với Như Lai cũng không thể nào đánh lại được vì thực tế là toàn bộ các Thiên Vương và Quán Âm còn chưa ra tay chứ đừng nói là Đế Thích nhảy vào bụp.
rình rình đâu ra, trước đấy như lai chỉ nghi ngờ chứ chưa tin đế thích dùng kì kinh vào mục đích cá nhân,theo dõi lão này rồi phát hiện ra sự thật thì mới định lao ra cướp nhưng ko ngờ đối phương có tiến bộ ( tức là trước đây thì có lẽ vẫn là đế thích mạnh hơn nhưng ko hơn nhiều)
 
Chuyện của Trịnh Kiến Hòa thường phân chia nhiều phe lắm, cứ từ từ còn đám yêu ma chưa quẩy mà :))
 
Tank đợt này với Tank đợt đi lấy kinh là khác đúng không ... ?
Đại loại là lúc trước ảnh Full Power , giờ 16 năm chỉ nằm giường chơi gái nên chiến lực liệu có sút đi 6-7 phần ? :-?
 
Tank đợt này với Tank đợt đi lấy kinh là khác đúng không ... ?
Đại loại là lúc trước ảnh Full Power , giờ 16 năm chỉ nằm giường chơi gái nên chiến lực liệu có sút đi 6-7 phần ? :-?
Tank bảo là sau 16 năm Tank đã giác ngộ cách mệnh thôi. Còn chiến lực thì đếch nói
 
Tank đợt này với Tank đợt đi lấy kinh là khác đúng không ... ?
Đại loại là lúc trước ảnh Full Power , giờ 16 năm chỉ nằm giường chơi gái nên chiến lực liệu có sút đi 6-7 phần ? :-?
Tank này với Tank 16 năm trước như nhau
Đánh nhau với Quán Âm 2 tay thì cân chứ Quán Âm chơi chiêu nghìn tay thì Tank cũng quỳ
 
Chơi gái thành thần, ngồi kĩ viện mà đắc đạo nhé, công lực đại tiến, chứ ko lùi 8-}
 
truyện này h skill vẫn rất nghèo nàn, dù chiêu thức có thể tên rất là kêu nhưng rôt cuộc cũng nghiêng về thuần đấm đá là chính, k có gì đặc sắc, bản thân tank tới h cũng toàn đấm chay là chính chứ chưa thấy 1 chiêu nào kiểu như bắn chưởng hay giống như mấy cái thần thức bên PTK
thấy mỗi sa tăng hiện h skill đẹp nhất bọn
 
tay không mà đỡ đc weapon của ba mắt thế kia thì có lẽ đợt trước cùng đánh với khỉ mọi chuyện đã khác 8-}
Đế Thích đấm cho 2 đấm thì 2 thày trò tan thành bụi như kiểu chết trong Võ Thần cũng nên
 
Thánh tank chơi foursome yêu quái lận, có phải hàng thường ếu đâu.
 
qua h cày cái vèo hết 2x chap , cày lun mấy chục trang topic này =))

mà ko biết có sót chỗ nào ko mà ko thấy ai thắc mắc lão đế thích thiên lúc thầy trò đường tăng đưa kinh già khú , còn cái thằng nằm gốc cây hình như hơi bị trẻ , chả lẽ xài kinh đến kì chỉ để cải lão hoàn đồng =))
 
Lão lúc nằm dưới gốc cây là 16 năm sau rồi ai biết có chuyển biến gì xảy ra. Với lại Như Lai cũng nói Đế Thích bây giờ không còn như xưa nữa.
 
vl vòng kim cô vẫn ở trên đầu thánh thế cái trong hộp là đồ chơi giả để tưởng nhớ thánh ah =)))),cứ tưởng vòng kim cố có 1 ko 2
p/s chap 30 là của tuần này à mấy bác, đoạn cuối là hà bá à
 
Thấy nhiều ông ca ngợi cái gậy của khỉ chứ thấy nó bình thường, ngoài nặng và tuỳ ý phóng to thu nhỏ thì chả đc tích sự gì.
 
Back
Top