Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

anh khi nhập vô con sói , mà cái thân xác sói thì cùi chắc ko đánh full lực đc nhỉ :-)/\:-)
 
Chưa chắc,bọn thiên chúng sống lâu hơn sói mà nó bật hồn thiên vũ thú lên còn bem dc nữa là:1onion33:
 
chuyển qua hâm mộ 3 mắt đê, ngầu như chó khoái lạc song châu vậy ai chịu nổi

vote 3 mắt đập chết đường Tank cướp xác
 
Sói nếu k có tnk nhập hồn mà cầm nổi kim cô bổng thì điêu quá :| cái kim cô bổng đó hồi tnk chưa lấy chả thằng nào cầm đc giờ con tiểu yêu như sói cũng cầm đc thì vl quá=))

Chắc cây gậy cũng có linh hồn, cảm nhận được rằng chủ nhân nó đang cầm nên mới nhẹ :))
 
e0a069380cd79123663c9c05aa345982b3b78087.jpg

Cái mặt này là sao?
 
chap mới nhất nó cứ làng nhàng, cứ quay qua vài cái đấm đá với 1 vài cái flashback, sao qua phần ngộ ko đến giờ tự nhiên mạch truyện đọc thấy có phần ko hấp dẫn bằng những phần trước...
 
Nghi Như Lai trong này sẽ dẹo, truyền ngàn năm công lực cho thằng sói, vụ anh lông vẫn chưa thông lắm, cỡ anh đã thoát khỏi luân hồi chuyển kiếp ròi sao còn đi chuyển sinh, trùng sinh thì ảnh sẽ trùng sinh lại trong thân xác cũ, thằng sói sẽ được buff như thế nào, nghi thằng sói gốc gác cũng khôngvừa.
 
cha tác giả muốn câu kéo tí đến khi hết arc Ngộ Không thì cũng là Tết 2016 năm con khỉ mà :2cool_confident:
 
Nghi Như Lai trong này sẽ dẹo, truyền ngàn năm công lực cho thằng sói, vụ anh lông vẫn chưa thông lắm, cỡ anh đã thoát khỏi luân hồi chuyển kiếp ròi sao còn đi chuyển sinh, trùng sinh thì ảnh sẽ trùng sinh lại trong thân xác cũ, thằng sói sẽ được buff như thế nào, nghi thằng sói gốc gác cũng khôngvừa.
Còn hồn thì còn đầu thai dc
 
Nhiều phiên bản về thần tiên của khựa đều có điểm chung là còn hồn thì còn đầu thai chuyển thế dc,đánh nát hồn phách mới thật sự là vĩnh bất siêu sinh
 
Nhiều phiên bản về thần tiên của khựa đều có điểm chung là còn hồn thì còn đầu thai chuyển thế dc,đánh nát hồn phách mới thật sự là vĩnh bất siêu sinh
Thì biết òi, 9 cõi trời đất ai có khả năng bem hồn anh lông chứ, nhưng mà ta vẫn thắc mắc anh lông vốn dĩ đã không còn dính tới luân hồi thì đầu thai hay chuyển sinh làm gì nhỉ, hay thoát thai hoán cốt, chắc có bí ẩn.
 
lông nào chứ lông truyện tranh này có đạo phật đạo phiếc gì đâu mà thoát với ko thoát luân hồi.
 
Chặt đầu không chết có được tính là thoát khỏi luân hồi không nhẩy :5cool_sweat:
 
Chết rồi,bị kiếm phong ấn nên hồn ko thoát xác dc thôi
Mới coi lại, rút kiếm ra là xác tan thành cát bụi, anh lông chết thật rồi :9cool_too_sad:
Thích anh 3 mắt ghê, đúng chất chiến thần, càng đánh càng mạnh :9cool_sweet_kiss:
Khung này anh 3 mắt bá khí cao ngút, cảm giác như đế thích thiên cũng phải kiêng nể vài phần, quá ngầu
ComicvnOnly07.jpg
 
Qua đc a 3 mắt thì bắt đầu đấu tiếp với các đại yêu tại Yêu quái đại đạo :-?
 
Nói cái yêu quái đại đạo tự dưng nhớ bài này.

 
Back
Top