Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Full power mới đánh dc 3 mắt thì 1/100 có mà ăn hành ngập mặt:2cool_beated:
 
Bây giờ xài máy dịch Google là được, thậm chí còn chả cần thằng dịch =))
 
đang tuyên bố là 1/100 sức mạnh "đủ sức đón tiếp" mà, thể full power thì 3 mắt là cái trym gì mà đòi cân ngô ko lúc full lực nhẩy:-??
 
Khỉ cố tình lôi 3 mắt ra xa chắc chơi trò thôi chứ sao đánh thẳng tay lại. Thầy trò vẫn còn phải hit & run dài dài :))
 
khỉ phét là cái chắc ! hồi đánh trên thiên đình chắc chắn là xài 100% rồi đấy mà thằng 3 mắt vẫn cân tốt cho tới trước khi bị tank bóp khoái lạc song châu
 
Cái hình này làm nhớ tới bản anh của Kiện "Chỉ có một tên ba mắt, cần gì phải sợ"
16.jpg
 
Nhưng khỉ rất láo cá nên chỉ cần ĐT không bóp khoái lạc song châu thì khỉ vẫn quậy tưng 3 mắt dư sức. Giờ không đủ lực đánh ngang chứ còn phá rối làm trò thì 3 mắt cũng không down nổi khỉ.
 
thôi nói chung team thiên đình chuẩn bị rút về chờ tập sau còn hội anh em siêu nhân tiếp tục thằng cấp và ăn exp miễn phí:-@
 
Nó bật mắt thứ 3 lên thì quậy bằng niềm tin. Trừ khi dương tiễn này mất 1 mắt
 
Anh lợn trong truyện này hoàng tráng dữ, ăn to nói lớn khí phác ghê gớm :)))
 
COmicvn uống lộn thuốc rồi à =)) đẩy tới chap mới nhất luôn :))

thì tại trên facebook có bản dịch tiếng việt tối qua, tuy hình xấu nhưng vẫn đọc được, comicvn mà ko ra bọn mangak nó hốt về trước thì comicvn ăn cám -.-
 
... Mấy giờ rồi còn nghĩ là bé đỏ đốt được khỉ?
xin thưa chẳng phải nghĩ, mà là đọc thấy và xem phim nhìn thấy khỉ tí chết.
mà chẳng hiểu Khỉ hận 3 mắt ở cái đếu gì , nói cho cùng thì 3 mắt cũng chỉ là lính của thiên đình , nói khó nghe thì là chó săn mà thiên đình suỵt ra cắn khỉ thôi. có hận thì hận bọn chủ suỵt chó ra chứ.
đằng này nhập vào thằng sói chỉ để đánh với 3 mắt rồi đi đầu thai thì thật quá là hạ thấp Khỉ , có đánh thì phải đánh tới thiên đình rồi chết 1 cách oanh liệt cho bọn nó sợ thế mới đúng cái chất không sợ trời không sợ đất của tôn ngộ không đại náo thiên cung
 
Con khỉ có hận đâu???chỉ đơn giản là trả thù vụ bị giết thôi mà
 
^ nó bị thằng 3 mắt chặt đầu k hận nó thì hận ai đây, với lai tình thế h cấp bách, k hạ 3 mắt thì sư phụ sư đệ bị bắt mất thì thời gian đâu mà lên thiên đình đánh với thiên chúng, và nó cũng chỉ mượn xác nên h phải đánh cấp tốc chứ k thần hồn cũng tan biến, xử 3 mắt trước khi thiên chúng kéo thêm quân tới là hợp nhất rồi
 
công nhận trước h đọc cũng 5 6 bộ chế tây du kí mà chưa có bộ nào build TNK làm mình ko thích =)) chắc ám ảnh tuổi thơ nên chả bao h ko thích được , riêng bộ này đoạn ảnh xuất hiện lại thấy ngầu vcl =)) mà ếu biết có chém ko ta , 1/100 đòi thịt tam nhãn thấy có mùi gió =))
 
thấy phải đánh văng 3 mắt đi mà, lúc trước chắc 4 bề là địch, sư phụ thì bóp khoái lạc song châu, lại còn thiên vương, đế thích, quán tâm nên ko dám làm càn
 
Chẳng phải lần đầu Comic bị ks đâu:)) Trước có thằng goccay ks 2 bộ Long Hổ Môn với Phong Thần Kí ngoài ra hình như còn mấy bộ nữa không hot bằng, nhưng nó hơn cái là tự trans chứ không vô sỉ ăn cắp về post luôn như bọn Mangak.
Cơ mà về sau vẫn không ăn lại được comic:))
 
hoan hô tinh thần Mângk, làm thì nhận ko lấp liếm che dấu . xứng danh ANH HÙNG =))
 
^ nó bị thằng 3 mắt chặt đầu k hận nó thì hận ai đây, với lai tình thế h cấp bách, k hạ 3 mắt thì sư phụ sư đệ bị bắt mất thì thời gian đâu mà lên thiên đình đánh với thiên chúng, và nó cũng chỉ mượn xác nên h phải đánh cấp tốc chứ k thần hồn cũng tan biến, xử 3 mắt trước khi thiên chúng kéo thêm quân tới là hợp nhất rồi

ý tôi nói là ý tưởng của tác giả để khỉ chết 1 cách lãng xẹt mà hồi sinh cũng làm chuyện không đáng.
 
Back
Top