Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

bộ này đúng ra thì chả có main nữa, thấy giống tự sự về 1 team đi trả kinh thôi
 
Mà nói mới nhớ tại sao Atula lại có chiến tranh với Thiên tộc ý nhỉ, lí do đanhs nhau là gì chả nhớ nữa.
 
nói thật là bộ này giờ thấy hơi khó phát triển, quanh đi quẩn lại đi đến mấy bộ tộc, sau đó rồi mấy joke xào lại kiểu như xem chim, chạy trốn...đánh đấm tạm được.

phe thiên đình cũng ko mấy tiến triển. đang nghĩ có lẽ tác giả sắp chuyển phe tu la để tìm hướng phát triển mới chăng.
 
Mà nói mới nhớ tại sao Atula lại có chiến tranh với Thiên tộc ý nhỉ, lí do đanhs nhau là gì chả nhớ nữa.
atula vốn dĩ bản chất là thích gây chiến tranh thì phải,ko có thiên chúng thì nó cũng kiếm thằng khác để đánh thôi:-?
 
mấy chap sau nói về A Tu La vương La Hậu là chắc rồi, giờ cốt truyện đc mở rộng ra hơn 1 xíu
 
Mà nói mới nhớ tại sao Atula lại có chiến tranh với Thiên tộc ý nhỉ, lí do đanhs nhau là gì chả nhớ nữa.
Hình như là cùng chung sống trên trời , mâu thuẫn bộ tộc nên đánh lẫn nhau , bị truy giết từ trên trời xuống dưới đất , từ đất xuống tới biển , năm này qua năm khác cứ miễn là người của tộc Atula thì sẽ bị giết . Từ đó không đội trời chung , cứ thấy là đập !
Cái này Phong Thần Ký có kể chi tiết lắm , mà tui quên pà nó rồi :)
 
Hình như là cùng chung sống trên trời , mâu thuẫn bộ tộc nên đánh lẫn nhau , bị truy giết từ trên trời xuống dưới đất , từ đất xuống tới biển , năm này qua năm khác cứ miễn là người của tộc Atula thì sẽ bị giết . Từ đó không đội trời chung , cứ thấy là đập !
Cái này Phong Thần Ký có kể chi tiết lắm , mà tui quên pà nó rồi :)
PTK có Atula hả ông :|
 
PTK có Atula hả ông :|

Ừ ừ tôi nhớ có cái tộc của nợ gì trốn dưới lòng đất ý , là Atula thì phải , mà có lần cứu vợ của A Cẩu ý :-??
 
bọn đấy là minh tộc mà~o)
 
Ừ ừ tôi nhớ có cái tộc của nợ gì trốn dưới lòng đất ý , là Atula thì phải , mà có lần cứu vợ của A Cẩu ý :-??
nó là Minh Tộc mà ông
 
Hình như là cùng chung sống trên trời , mâu thuẫn bộ tộc nên đánh lẫn nhau , bị truy giết từ trên trời xuống dưới đất , từ đất xuống tới biển , năm này qua năm khác cứ miễn là người của tộc Atula thì sẽ bị giết . Từ đó không đội trời chung , cứ thấy là đập !
Cái này Phong Thần Ký có kể chi tiết lắm , mà tui quên pà nó rồi :)
phong thần ký nào có atula?? và bọn minh tộc hay thần tộc trong phong thần ký thời cổ đại thì cũng sống ở nhân giới cả thôi ko có trên trời dưới đất gì đâu
 
Chắc nhớ nhầm :D

Ủa , sao tôi cứ nhớ Minh Tộc là tộc của ông thằng A Cẩu ? 8-x
 
Chắc nhớ nhầm :D

Ủa , sao tôi cứ nhớ Minh Tộc là tộc của ông thằng A Cẩu ? 8-x
A Cẩu nó làm quái gì có ông 8-x, ông già nó là Trụ Vương rồi mà 8-x
 
Chắc nhớ nhầm :D

Ủa , sao tôi cứ nhớ Minh Tộc là tộc của ông thằng A Cẩu ? 8-x
thanh niên chưa đọc truyện hả, nhớ lộn cả chủng tộc của main mới vl X_X
 
A Cẩu nó làm quái gì có ông 8-x, ông già nó là Trụ Vương rồi mà 8-x

Ông bị móc mắt ấy , ông ấy là bố của Đát Kỉ ấy .
 
Ông bị móc mắt ấy , ông ấy là bố của Đát Kỉ ấy .
à lão đó là thần mà, mới sinh ra đát kỷ là thần chứ :2cool_after_boom:
 
Ủa tộc của ông đó là Thần Tộc nhỉ , thế mà mình tưởng đấy là Minh Tộc . Còn Minh Tộc thì tưởng là Atula =))
 
nói thật là bộ này giờ thấy hơi khó phát triển, quanh đi quẩn lại đi đến mấy bộ tộc, sau đó rồi mấy joke xào lại kiểu như xem chim, chạy trốn...đánh đấm tạm được.

phe thiên đình cũng ko mấy tiến triển. đang nghĩ có lẽ tác giả sắp chuyển phe tu la để tìm hướng phát triển mới chăng.
vẫn còn nhiều hướng phát triển mà
lãnh tụ tối cao đế thích thoái hoá biến chất, đi lạc khỏi đường lối chính sách bị các bô lão lên tiếng phản đối
bồ anh khỉ chưa thấy nói nguyên nhân chết, chưa rõ lưu lạc nơi đâu
atula chưa thấy khai thác j
tây thiên có j hot
kì kinh có j kì lạ hơn kinh tháng
v.v..
 
Back
Top