Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

hôm trước có lão nào post cái trang web của lão tác giả tây du côn ấy nhỉ? h tìm mãi ko thấy. Ko biết raw tây du côn đến đâu rồi, chứ ko hiểu sao h càng đọc càng thấy thích. Cảm giác tây du côn này bắt đầu có plot rồi
 
Đọc lời thoại xúc động vãi, anh Tăng kêu anh Tôn là Đại Thánh
gcJQudv.jpg


Max ngầu \m/
l87qACQ.jpg
 
Dạo này đọc tây du côn thấy hay hơn.

Đoạn này đọc đếch hiểu, các huynh đài giải thích hộ cái:

Đoạn Tank định leo lên cứu Đại Thánh thì cái con hô "chưa đến lượt mi" có phải là Lục nhĩ.?

Lúc mà Lục nhĩ lao lên chỗ pháp ấn thì không thấy đại thánh đâu, lúc sau thì Lục nhĩ biến mất lại thấy Đại Thánh xong lại tòi ra 1 cái gọi là Yêu Tinh.

Cái Yêu Tinh này là như thế nào ?, con Lục Nhĩ chạy đâu rồi ?
 
Chỉnh sửa cuối:
con lục nhĩ nghe được nó là 1 phần từ NK tách ra, nên kiểu cảm thấy không cam tâm, nó nhảy vào pháp ấn bị tan biến hồn phách, còn lại nguyên tinh, nguyên tinh hợp lại với NK thành ra bản gốc mạnh như hồi xưa
Dạo này đọc tây du côn thấy hay hơn.

Đoạn này đọc đếch hiểu, các huynh đài giải thích hộ cái:

Đoạn Tank định leo lên cứu Đại Thánh thì cái con hô "chưa đến lượt mi" có phải là Lục nhĩ.?

Lúc mà Lục nhĩ lao lên chỗ pháp ấn thì không thấy đại thánh đâu, lúc sau thì Lục nhĩ biến mất lại thấy Đại Thánh xong lại tòi ra 1 cái gọi là Yêu Tinh.

Cái Yêu Tinh này là như thế nào ?, con Lục Nhĩ chạy đâu rồi ?
 
con lục nhĩ nghe được nó là 1 phần từ NK tách ra, nên kiểu cảm thấy không cam tâm, nó nhảy vào pháp ấn bị tan biến hồn phách, còn lại nguyên tinh, nguyên tinh hợp lại với NK thành ra bản gốc mạnh như hồi xưa
Đấy, nếu vậy thì hơi sai so với nhận định con lục nhĩ này là con khỉ khác hoàn toàn được NLai huấn luyện để đóng giả Đại thánh
 
Đấy, nếu vậy thì hơi sai so với nhận định con lục nhĩ này là con khỉ khác hoàn toàn được NLai huấn luyện để đóng giả Đại thánh

Thì con lục nhĩ bị phong tỏa kí ức, được như lai huấn luyện để thay thế Ngộ Không. Nhưng khi nó biết được nó chỉ là 1 phần được tách ra từ Ngộ Không thì phá phong ấn đề quay lại làm 1 thể
 
Xương gửi cho chó của tam nhãn, chắc bon dịch lúc đó nhìn k ra là ai nên chém là tử hà
 
xương cho con khuyển hợp lí hơn, chứ gửi xương cho tử hà làm gì :-/
 
Chắc đứa dịch troll ấy mà :1cool_byebye:
 
xương gửi cho con chó của nhị lang nhưng tiền bưu phí ngộ không bắt dương tiễn trả nên giờ dt đòi tiền =))
 
Đọc lời thoại xúc động vãi, anh Tăng kêu anh Tôn là Đại Thánh
gcJQudv.jpg


Max ngầu \m/
l87qACQ.jpg
ủa bản gốc thì thánh tank có biết chân thân của mình ko nhỉ:-?
 
ủa bản gốc thì thánh tank có biết chân thân của mình ko nhỉ:-?

biết chứ, lúc Quan Âm tặng áo cho Đường Tăng có kể lại gốc gác của ảnh mà, đến bọn yêu quái còn biết mà chặn đường xin tí huyết thì lẽ nào đám đồ đệ với thánh Tăng lại ko biết
 
Tề Thiên Đại Thánh \m/
iYUAgJ0.jpg
 
"Nếu ta thành phật, thiên hạ vô ma. Nếu ta thành ma, phật làm gì ta". ĐM chap trước anh tăng ngầu, chap này anh khỉ còn ngầu hơn
 
ơ mà sao phật tổ kêu là ko ai cản dc con khỉ phá làng phá xóm nhỉ, chả phải lần trước chính phật tổ pk win con khỉ còn gì???
 
ơ mà sao phật tổ kêu là ko ai cản dc con khỉ phá làng phá xóm nhỉ, chả phải lần trước chính phật tổ pk win con khỉ còn gì???
Xài trick mới win, mà không phải không có, hiếm thôi.
 
hiếm ai địch lại, chứ ko phải không có, cỡ phật tổ thì ko cần trick cũng win, nhưng mà trong truyện này thì không biết sao, bởi vì theo lời anh NK thì anh bá vãi đạn =))
 
Ko ngờ anh Tiễn khoái thể loại shota/loli, beastiality =))
 
À mà 1 cậu bạn mình đặt 1 câu hỏi là vụ lục nhĩ hầu. Con khỉ đó đào đâu ra cây thiết bảng fake nhỉ? nếu mình nhớ ko nhầm thì cây này chả khác cây thật
 
Back
Top