Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Còn đám atula nữa, thực lực đám này cũng khó biết
 
tình hình hẳn là team đế thích đen sẽ phải đi tìm liên minh,và khả năng cao là sẽ liên minh với team rồng , và có thể là 1 số đại yêu quái ( cài này thì ko chắc lắm )

team đế thích trắng chắc cũng phải vác xác đi gọi hồn thằng 3 thanh còn lại và tìm liên minh ( giờ này thì liên minh chì còn lại là yêu quái và human thôi) khả năng liên minh với atula khá thấp vì bọn này ghét thiên chúng .:-?

team atula có thể sẽ chia năm sẻ bảy vì 1 số lý do hoặc sẽ dc hợp nhất nếu chúng nó là con dân của 1 trong 3 thanh và thằng này tỉnh dậy tính cai trị atula :-?
 
Cái câu thiên hạ hữu tuyết nghĩa là gì nhỉ? Trước đọc thần châu kỳ hiệp cũng thấy mà chả hiểu
 
Đọc đến đoạn này thấy cái tổng thể bắt đầu có cái hơi hướm phiêu lưu kiểu LOTR là thế qué nào nhỉ.

Tiểu Vũ Kỳ Kinh = Frodo
Thằng sói Sam chuẩn bài.
Ko chắc thằng hổ phải Gollumn ko.

Cũng kiểu đoạn đầu đi team rồng rắn có bảo kê, bùm cái gặp boss tán loạn hết mỗi thằng 1 nẻo.
Thánh tank chắc chắn là gadaft rồi, cũng rớt xuống vực, quả nhiên là sẽ hoá chaos hay chí ít là thay quần thay áo, đẹp trai lên bội phần khi tái sinh
 
Thánh tank chắc chắn là gadaft rồi, cũng rớt xuống vực, quả nhiên là sẽ hoá chaos hay chí ít là thay quần thay áo, đẹp trai lên bội phần khi tái sinh
thế thì khỉ là King Aragorn, còn Trư tiên sinh là Legolas à =))
 
bên Tây Du làm màu cũng bá quá :))

Comicvn.net%2BOnly%2B00017.jpeg
 
do lão đặng chưa bao h vẽ gái đẹp, từ hồi vẽ võ thần 300 tới h qua đây cũng thế =))
 
Phong Thần Ký lão vẽ gái ngon mà, Đắc Kỷ, Tâm Nguyệt Quỳ nhìn ngọt đấy chứ :v
 
ban đầu đọc không để ý cái lông, cứ tưởng a khỉ tự dưng xuất hiện 8-}
 
Gọi 1 thằng ra đã là phá game rồi, đằng này nó gọi cả bầy. Éo phải hack thì còn gì vào đây nữa =))
 
Tây Du với Tây Du Ký net vẽ + tạo hình nhân vật khác nhau ... đọc 2 cái cùng lúc nó ngứa ngứa sao ấy.
 
khéo chap sau chuyển về thiên đinh thấy phe ta sấp mặt hết thì hài =))
 
cái đoạn đường tank bảo làm lễ siêu độ cho ghệ của sa tăng, cơ mà siêu độ thì vẫn xuống âm ti địa phủ thì lại gặp lại âm giới vương à. thế lại nhai hành tiếp ?
 
cái đoạn đường tank bảo làm lễ siêu độ cho ghệ của sa tăng, cơ mà siêu độ thì vẫn xuống âm ti địa phủ thì lại gặp lại âm giới vương à. thế lại nhai hành tiếp ?
ko chắc lắm,vì thấy linh hồn đi xuống vẫn dc đưa đi đầu thai ( bọn ko cam lòng đi đầu thai thì mới bị ở lại vĩnh viễn),chắc phải có luật gì đấy ,thế nên thằng âm giới vương chỉ có thể xử lý nhưng linh hồn nó tự bắt hoặc linh hồn đã bị lạc lối trong âm gian ko đi đầu thai dc,chứ linh hồn gì xuống âm gian nó cũng đụng vào dc thì còn ai đi đầu thai dc
 
thế nên tank mới bảo lựa ngày thích hợp sẽ siêu độ chứ k vội, với xui thì chết rơi đúng chỗ âm giới vương thôi chứ k phải cứ chết là gặp, như hồi khỉ xuống cũng k gặp
 
thế nên tank mới bảo lựa ngày thích hợp sẽ siêu độ chứ k vội, với xui thì chết rơi đúng chỗ âm giới vương thôi chứ k phải cứ chết là gặp, như hồi khỉ xuống cũng k gặp
nếu nó đụng dc vào đám linh hồn mới xuống thì nó cho đám con rối dắt đống linh hồn ý đến gặp nó rồi?
 
Back
Top