Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Lý giải tui thấy logic là thằng khỉ bị đá đè 500 năm, trong 500 năm thì các cháu creep năm xưa cũng phải tu để lên level. Vì thế sau này khi anh ra tù thì bọn nó = level ko để vào mắt nữa.
Nếu định hỏi vì sao mấy thằng yêu quái hiện tại trình ngang khỉ năm xưa, ko để vào mắt nữa mà ko đi đại náo thiên cung như nó thì đơn giản là thằng nào có thái độ đều được vào trại cải tạo trên thiên giới để làm pet hoặc đệ hết, chưa kể bọn này có sờ vào được lắc của Thái Thượng hay đào trong vườn đâu mà đòi kim cang bất hoại như nó.
Thần tiên cũng lên level cả. Chả lẽ sau quả ăn hành đại náo lại ko cải tổ bộ máy =))
Thực ra 500 năm hạ giới chỉ là 5 ngày trên thiên đình thôi
Có thể là các thần tiên ném chuột sợ bể đồ thôi =)), pháp bảo AOE mạnh quá hay sợ bị giảm duration sứt mẻ tiếc nên ko muốn xài :-"
 
Thực ra 500 năm hạ giới chỉ là 5 ngày trên thiên đình thôi
Có thể là các thần tiên ném chuột sợ bể đồ thôi =)), pháp bảo AOE mạnh quá hay sợ bị giảm duration sứt mẻ tiếc nên ko muốn xài :-"

TNK đại náo thiên cung lúc đó ko có bị ràng buộc bất cứ gì, đụng là đập còn giờ TNK phải lo bảo vệ đường tăng. Chẳng hạn như đánh với con quái hệ thủy cá của quan âm, cháu Nam Hải. Nếu bình thường TNK chỉ chọc cây thiết bảng xuống nước mà quay thì ko con nào chịu nổi nhưng vì đường tăng bị bắt nên phải kêu ng giỏi đánh dưới nước xuống đập, đi thỉnh kinh độ khó nó gấp đôi đại náo thiên cung vì cái gì cũng phải nghĩ tới a Tạng nhà ta, ảnh mà die thì coi như công cốc nên con khỉ phải dùng mọi chiêu :))
 
QUái trogn khi thỉnh kinh nói thật ngội k biến bự cai thiết bảng đập 1 nháy thôi là nát mẹ động rồi, dính lão tạng với cả k đc sát sinh khéo lão tụng kinh thì bm nên cũng vướng tay vướng chân lắm, chiến lực còn 50% là cùng
 
Thực ra 500 năm hạ giới chỉ là 5 ngày trên thiên đình thôi
Có thể là các thần tiên ném chuột sợ bể đồ thôi =)), pháp bảo AOE mạnh quá hay sợ bị giảm duration sứt mẻ tiếc nên ko muốn xài :-"
hình như 1 ngày = 1 năm mà cha, đâu 100 năm
 
đm siêu xayda cấp mấy đây =))
Comicvn.net%2BOnly%2B00034.jpeg
 
Skill ko cần tô màu à [-O<
 
Trời giáng dị tượng, tuyết đen rơi xuống làm Đường Thái Tông cảm thấy không ổn, lúc này lại nhớ tới thánh tank:3cool_nosebleed:. Dù có đại thần cho rằng từ lúc thánh tank trở về đã không khác gì phế nhân, Đường Thái Tông vẫn cho rằng thánh tank là người gần với thần nhất, tìm thánh trở về có lẽ sẽ giúp đc gì đó


sau đó được tin trên trời xảy ra dị biến, Đường Thái Tông cho truyền Long Quá Nhi và Hoàng Phủ Cực cùng nhau lên trời xuất ra Vạn Phật Triều Tông Huyền Vũ Trụ, reset server :3cool_nosebleed:
 
TNK dc coi là đại yêu kìa :))
 
nguyên thủy xuất hiện khiến tuyết trắng đổi thành đen là có tiềm năng skill k tô màu lắm =))
mà tạo hình vầy thường quá, thêm cái cộng tóc là y như bạch võ nam luôn, ít ra cũng phải có chiến vân gì đó cho khác biệt chứ 8-}
maxresdefault.jpg
 
nếu tính đại yêu = kiếp nạn thì bát giới cũng tính là đại yêu đấy =)) nên ngộ k vượt xa mức đại yêu rồi
 
truyện này chết là thế nào nhỉ :(fight)
 
giờ trả kỳ kinh thì ai nhận ? NL có còn ở tây thiên đâu
 
à mà có khi tác giả troll đấy, con khỉ giỏi biến hóa phân thân, dám cái đó là phân thân của con khỉ lắm. Truyện này con khỉ mấy lần bị cắt đầu nhưng đâu có chết :5cool_big_smile:
 
Họ Tôn không phải đại yêu thì ai mới là đại yêu? Kazami Yuuka à?
 
à mà có khi tác giả troll đấy, con khỉ giỏi biến hóa phân thân, dám cái đó là phân thân của con khỉ lắm. Truyện này con khỉ mấy lần bị cắt đầu nhưng đâu có chết :5cool_big_smile:
Bác nói chuẩn đấy. Chap sau lại thấy nó lại tung tăng ở đâu đấy đang ngồi ăn chuối thôi.
 
khỉ lừa ai chứ không lẽ trình cỡ 3 thanh mà lại bị lừa à
 
Back
Top