Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
con rồng láo nháo thì em linh táng vỡ răng nhéđù má anh rồng quay về thì cả team có nước chạy thôi chứ làm gì nổi đây
![]()

. Anh khỉ vẫn y như quá khứ trong mắt éo có 'thần' quần què gì hết, bảo Tăng Trường Thiên chú lẹ lẹ chạy về thiên cung đi không thì hậu quả nghiêm trọng lắm đó
. Tăng Trường Thiên đương nhiên không e ngại anh khỉ, đầu cũng không quay đã bổ về sau 1 đao
. Anh khỉ ngay lập tức lấy gậy như ý ra đỡ rồi đập ngang 1 cái đánh bay Tăng Trường Thiên
. Lúc này anh khỉ mới chào hỏi đám thánh tank, lúc này cả đám mới biết chân tướng anh khỉ
. Nghe anh khỉ giải thích sơ chuyện trùng sinh, thánh tank có cảm giác kỳ quái chính mình lại không kinh ngạc chút nào, cứ như đó là 1 chuyện đương nhiên
. Cả đám vì anh khỉ trở về mà sĩ khí đại chấn, con sói định hiệp trợ anh khỉ, càng bảo mọi người cùng lên nhưng đám thánh tank chỉ nhàn nhã ngồi xuống, thậm chí còn rót trà uống
. Nguyên lai theo kinh nghiệm quá khứ, chỉ cần anh khỉ tác chiến thì cả đám có thể nghỉ ngơi
. Cũng không hẳn là nghỉ ngơi, thánh tank xem thương thế của con heo, hỏi sao lại bảo mình sắp chết, con heo nói ra chuyện nguyền rủa
. Từ khi bị nguyền rủa, con heo nhìn thấy rất nhiều ảo giác khủng bố làm bản thân khổ không thể tả, vì thế tự phong ấn cặp mắt
. Giờ nhìn thấy thánh tank vô sự con heo đã có thể an tâm ra đi
. Sau khi nói ra mấy câu cuối cùng, con heo liền không nhúc nhích, cứ như vậy mà chết
... Con sói đau buồn không thôi, thánh tank mặt không chút biến sắc tay phải kéo tay con heo, tay trái luân phiên 'bốp bốp'
. Kỳ thực con heo chỉ giả chết thôi, lol. Thánh tank hỏi con heo là ai nguyền rủa, con heo kể chuyện nhân gian trấn nhưng bớt di chuyện bản thân lật lọng
. Thánh tank quá hiểu bản chất con heo, mày mau đem toàn bộ sự tình kể ra, còn ẩn giấu thì tao không có giúp được đâu
. Lúc này xa xa truyền đến tiếng nổ vang, hóa ra là âm thanh anh khỉ bị Tăng Trường Thiên đánh trúng tường
. Thánh tank hỏi có cần giúp không, anh khỉ bảo không cần. Hít 1 hơi lại tái chiến, Tăng Trường Thiên yêu thích bảo vật, thấy gậy như ý liền nổi lên sắc tâm
, quyết định đánh chết anh khỉ để chiếm làm của riêng. Lúc hắn quyết nhất định phải lấy bằng được gậy như ý, chiến ý đại thịnh, cuồng đao chém loạn, anh khỉ trong lúc nhất thời bị ép: 'Mày mau giao bổng bổng của mày cho tao
, tao sẽ cẩn thận yêu thương nó'
. Thấy Tăng Trường Thiên yêu quý bổng bổng như thế, anh khỉ cho gậy như ý dài ra, đẩy lui Tăng Trường Thiên, nhưng chỉ hít 1 hơi Tăng Trường Thiên đã dùng cái bụng hất văng gậy như ý
. Tăng Trường Thiên dĩ nhiên thực lực mạnh mẽ, anh khỉ muốn thắng cực không dễ, thấy anh khỉ không thể khắc địch, con heo và Sa Tăng định xuất kích
. Anh khỉ bảo 2 chú cứ đứng đó, anh không cần giúp đỡ đâu, 2 tên vâng lời ngươi 1 câu ta 1 câu chọc anh khỉ tức điên, 2 thằng bay mau im mồm
!!!!! Cả 3 cùng liên thủ tấn công, Tăng Trường Thiên cũng không ngại nhưng đúng lúc này hắn cảm thấy phía sau truyền đến từng trận khí lạnh, sau đó trước ngực hắn bắn ra mấy đạo kình khí giống như bị sức mạnh gì đó xuyên qua
...
đùa chứ con rồng cùng cấp số với tam thanh nhé, với em linh h đang làm phụ hồ rồi đâu có rảnh xuống trầncon rồng láo nháo thì em linh táng vỡ răng nhé
cổ long giết thần, thôi xác định anh tăng trưởng rồi đấyCHAP 104 TÊN LÀ 《THIÊN LONG ĐỒ THẦN》 NHA ANH EM
Do người leak spoil bên Trung gõ sai nên dịch nhầm thành "Đồ Long" (sorry mn)


Đường đường là tiền bối ngang vẹo Tam Thanh mà lại đi móc lốp :Amazed:


