- 26/5/09
- 9,199
- 7,178

Tiểu Vũ gặp lại Thiên Vũ Thú trong mơ, Thiên Vũ Thú khuyên tiểu Vũ đừng đi phương tây nữa, đi là chịu chết đó
. Tiểu Vũ nhất thời không biết trả lời thế nào, khá là phiền muộn
. Trong mộng thế nào thì ở ngoài thế ấy, ở hiện thực tiểu Vũ cũng lăn qua lộn lại
. Thiên Vũ Thú tiếp tục khuyên bảo, nói hạnh phúc cá nhân quan trọng hơn hạnh phúc của thế nhân
, thêm nữa thế nhân không phải là vĩnh hằng, cuối cùng sẽ biến mất trong dòng sông thời gian, "chỉ có ta và muội là bất diệt"
. Nghe tới đó tiểu Vũ liền biết tên này là tên quần què nào đó dám giả dạng thành Thiên Vũ Thú
. Thân phận bị lộ, "Thiên Vũ Thú" cũng dứt khoát cởi bỏ ngụy trang, dĩ nhiên lại là Nguyên Thủy
. Nguyên Thủy dùng phép tiến vào mộng cảnh của tiểu Vũ, hóa thân thành người ẻm tin tưởng nhất sau đó mê hoặc ẻm
. Hắn lại đang tiếp tục khuyên giải tiểu Vũ thì 1 trận bão cát tách cả 2 ra, Sa Tăng ở ngoài phát hiện tiểu Vũ bất thường liền dùng phép tiến vào mộng cảnh của tiểu Vũ giúp ẻm thoát khỏi Nguyên Thủy
. Tiểu Vũ được giúp đỡ đã dần dần tỉnh lại đem ý niệm của Nguyên Thủy đuổi ra ngoài
. Hình tướng của Nguyên Thủy đột nhiên xuất hiện dọa cả đám thánh tank, con sói thì canh giữ trước tiểu Vũ còn Nguyên Thủy lại tiếp tục khuyên giải ẻm
. Cơ mà ẻm lúc này ý chí kiên định, mắng chửi Nguyên Thủy 1 trận rồi trục xuất ý niệm của Nguyên Thủy
. Lúc này chân thân của Nguyên Thủy là ở thiên cung đen, dùng skill nguyên thần xuất khiếu tiến vào tư tưởng tiểu Vũ
, chỉ cần tiểu Vũ ý chí kiên định là Nguyên Thủy cũng bó tay hết cách
. Đây cũng là skill mà Nguyên Thủy thường dùng để thu nạp đệ, tiến vào mộng cảnh đám thiên thần, mê hoặc cả đám sa đọa
. Lần này thất bại không có nghĩa là Nguyên Thủy đã xong, bất luận là kẻ nào cũng đều có kẽ hở trong tâm hồn, đám trả kinh này cũng không ngoại lệ
, Nguyên Thủy tựa hồ đã nhìn trúng mục tiêu
, thêm nữa trên yêu quái đại đạo có rất nhiều thứ để Nguyên Thủy sử dụng, hắn rất tự tin sẽ nắm được kỳ kinh trong tay
. Nghĩ tới đây, 1 đốm lửa từ trán xuất ra, Nguyên Thủy lần thứ 2 nguyên thần xuất khiếu, tìm kiếm con mồi có thể lợi dụng
. Đoàn trả kinh cuối cùng cũng gặp Nguyên Thủy, cả đám đều có chút lo âu, bởi vì Nguyên Thủy đã tìm tới tiểu Vũ, rất hiển nhiên sẽ tìm tới những người khác
, bất luận là kẻ nào cũng đều có thời khắc yếu đuối, tuy có thêm cảnh giác nhưng
... Anh khỉ từng giao thủ với Nguyên Thủy, cảm thấy hắn rất biết 'giữ thân' nên sẽ không mạo hiểm tự mình đến yêu quái đại đạo
. Đoàn trả kinh lại tiếp tục lên đường, đến bạch cốt khô lâu quốc. Năm đó cả đám tới đây đã phải khổ chiến mới có thể qua được
. Con heo nói thẳng thánh tank với bạch cốt từng có 1 chân với nhau
, thánh tank liền nói công chúa chỉ là bằng hữu, anh khỉ thì bảo bạch cốt công chúa từng muốn ăn thánh tank nhưng thánh tank lại ngăn anh khỉ giết ẻm
. Lúc này 1 tên mặc trang phục võ sĩ cưỡi con ngựa bằng xương tới đón tiếp đoàn trả kinh
. Tô Ma tỉnh dậy, gặp Sát Tâm, trò chuyện 1 hồi thì tiếng chuông trên thiên giới lần thứ 2 vang lên
. 1 tên thiên binh vội vàng đến bẩm báo Trì Quốc Thiên: "A tu la 4 vương cùng nổi dậy, tiến quân thiên giới!!!"Kỳ sau (bộ 2): A tu la tái khởi
Từ kỳ sau là qua bộ 2, giá cũng tăng lên thành 20$ hong kong :v





)
như lai sẽ thăng la hầu, tam nhãn thua, 2 kèo còn lại chắc cũng 1 thắng 1 thua