edit: Tủ Lạnh
1. Sau khi nhận được sức mạnh của Nguyên Thủy Thiên Tồn, Bạch Xà phát động toàn bộ tiềm năng trong cơ thể tiến hành lột da lần cuối. Quá trình lột da mãnh liệt này khiến ả cảm giác như mình đã tiến hóa thành một dạng sống ưu việt mới.
2. Đường Tam Tạng cảm thấy không những yêu hồn của Bạch Xà trở lên cực đại mà thân thể của ả cũng to lên rất nhiều, nhất là bộ ngực. Đoàn trả kinh sau khi nhận ra việc lột xác của Bạch Xà là do Nguyên Thủy Thiên Tôn nhúng tay vào không khỏi thấy bực mình, nhưng họ cũng không làm gì được.
3. Bạch Xà nghe thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ thị, trừ Tiểu Vũ để lại cho ông ta thì tất cả đám còn lại đều thuộc về ả. Ở yêu quái đại đạo đã nhiều năm như vậy, giờ phút này đúng là lúc ả cảm thấy vui sướng nhất, liền hét to một tiếng để bộc lộ sự hưng phấn.
4. Biết khó tránh khỏi đối đầu, Đường Tam Tạng liền khuyên Bạch Xà nên dừng lại, bây giờ ả còn tiếp nhận tà linh thì sẽ đi vào con đường vạn kiếp bất phục. Tất nhiên lúc này thì Bạch Xà đâu còn nghe lời ai nói nữa, còn hỏi ngược lại Đường Tam Tạng đi tây phương thì được ích gì. Đường Tam Tạng nói bản thân đi tây phương không phải vì lợi lộc cho bản thân mà muốn cứu trợ những linh hồn bị xa đọa.
5. Không có cách nào giảng hòa với đối phương, Bạch Xà liền công kích trước, vô số đầu rắn liền bắn ra năng lượng đánh thẳng vào đoàn trả kinh. Ngộ Không liền xuất thủ nhưng không được thuận lợi như lần trước mà bị lũ rắn này quấn chặt lấy, lại trúng hóa thạch chướng khí của ả liền bị biến thành tảng đá ném xuống sông.
6. Giải quyết xong Ngộ Không, Bạch Xà liền kêu gọi những ám hồn khác trong động vây đánh đoàn trả kinh. Mọi người phải cật lực đối kháng, lúc này Nhất Hổ bị ý chí của Nguyên Thủy Thiên Tôn mê hoặc cảm thấy vô cùng chán nản; đang lúc thất thần thì bị đám yêu quái tấn công may mắn được Bát Giới cứu.
7. Huyền Chân tuy bị thương nặng nhưng vẫn chưa chết, Đường Tam Tạng đến vớt ông ta ra khỏi nước. Hổ thẹn vô cùng Huyền Chân xin lỗi nhưng Đường Tam Tạng không trách ông. Huyền Chân tự hỏi tại sao Bạch Xà lại đối xử với ông như thế, không phải họ đã từng có một quãng thời gian vô cùng tốt đẹp bên nhau sao?
8. Bạch Xà nói hình dạng bây giờ mới là hình dạng ả thật sự muốn ở dưới động, chính nó mới thật sự kích thích. Bản thân ả thật ra là ghét Huyền Chân vì hắn thật vô vị. Năm đó, Bạch Xà mới gặp Đường Tam Tạng đã thích ông ta nhưng liên tục bị cự tuyệt, đau khổ vô cùng, Đường Tam Tạng cũng vì thế mà không mượn thủy xa liên đạo.
9. Bạch Xà tiếp tục dụ Đường Tam Tạng sinh con cùng nàng, điều này dĩ nhiên lại bị cự tuyệt ngay lập tức. Bạch Xà vô cùng tự tin vì Đường Tam Tạng không còn cách để từ chối nàng khi mà cả Ngộ Không cũng đã bị đánh bại. Có điều Đường Tam Tạng lại có lòng tin Ngộ Không đâu thể bại một cách dễ dàng như vậy.
10. Quả nhiên trong nháy mắt, Ngộ Không đã sử dùng Đại Viên Hồn để thoát ra. Ngộ Không vốn sinh ra trong đá thế nên hóa đá với hắn căn bản vô ích. Hắn liền kêu Đường Tam Tạng đi trước đi, để một mình ở lại dọn dẹp Bạch Xà, Đường Tam Tạng liền đưa Huyền Chân rời khỏi.
11. Bạch Xà dù được Nguyên Thủy Thiên Tôn kích thích toàn bộ tiềm lực nhưng vẫn không thể địch lại Ngộ Không y như lúc trước, thực lực cả hai chênh lệch quá khác biệt. Nhưng Bạch Xà cũng không vừa mà thầm tính toán chiến lược chọn đúng thời cơ một đuôi đâm thủng buồng tim của Ngộ Không.
12. Huyền Chân kêu Đường Tam Tạng cùng các học trò mau lên thuyền, ông ta sẽ dùng thủy đạo ở đây đưa họ rời đi còn bản thân mình sẽ ở lại. Dù mọi chuyện đã thành như thế này, ông ta có chết cũng muốn lưu lại vĩnh viễn không rời đi. Đường Tam Tạng rõ tâm ý Huyền Chân đã quyết liền gọi mọi người lên thuyền.
13. Huyền Chân dùng chút khí lực cuối cùng khỏi động thủy xa hi vọng nó có thể đưa đoàn trả kinh đi thật xa trên yêu quái đại đạo. Đây chính là lễ vật cuối cùng của kẻ làm sư huynh cho sư đệ của mình như ông. Đoàn trả kinh sau khi phá vây liền lập tức lên thuyền theo dòng nước rời đị
Mời các bạn đặt mua và đón xem TÂY DU CHƯƠNG 128 « CHUYỂN KIẾP