Tây du ► Trịnh Kiến Hòa - Đặng Chí Huy

Đến đây thì mình thấy truyện như bòi thật rồi :-w
 
41626284_1678202302290964_1505339574291791872_n.jpg
 
lấy vú ai lắp vô vậy 3
 
Lấy zú thật lắp vô nên nhìn ảo quá. Lấy zú manga bỏ vô là ổn liền à. Dù sao thì build nhân vật ngon, trình diễn như c, tiếc cho huyền thoại PTK. Đáng lẽ làm chung vũ vụ PTK thì có nhiều thứ để mở rộng (La Hầu là đệ chân thiền. Chân Thiền là bố Tank, v.v... A Cẩu end game thì bá hơn A Sói nhiều huhuhu
 
end cái truyện rác rưởi này rồi cho ra ptk 2 thì các bác có ủng hộ không ạ?
 
chả lẽ huy hòa muốn nghỉ hưu sớm ? chứ 2 bộ liên tiếp , từ đại quân phiệt tới tây du đều end như lol thế này thì ai mà đọc truyện 2 lão nữa ?
 
Truyện thì cũng có lúc lên voi xuống chó thôi :@). Hôm trước cũng cay mà h thì quen rồi.

@ VL hết cay rồi, vào group ông nào spoil ngay cái ảnh NTTT gặm LBTT làm cục cay nó lại trở lại.
 
3 than mà lởm thế à ?
đến phê đá thiên vương còn ko dễ chết thế :4cool_doubt:
 
Đúng mấy thằng hay rao giảng đạo đức thì sống như l*n
Pa3C9kE.gif
 
truyện đá đểu kinh thật,
nếu xây dựng combat hay hay tí có khi thành siêu phẩm
 
đoạn kết hay vãi ra còn gì nữa
 
Trời đụ con cóc nó giải debuff thằng Thủy coi như 2 bên solo phi lý v l :6cool_surrender:
Nó hồi sức rồi chuyển form cũng đủ để Bảo Bảo phản ứng chứ
Bảo Bảo debut như chiến thần mà ko đỡ nổi 1 hit cái thằng ko giỏi đấm nhau
Thế mà cũng là đối thủ vạn năm
Tội nghiệp Bảo Bảo bị dìm vl :8cool_cry:
Chắc vì con khỉ với thằng Dương Quá có đất diễn nên đành để nàng nằm ngửa
 
Rush end kiểu mất dạy quá.

2 thằng sức mạnh được xem là ngang nhau, xung đột từ thời tối cổ tới giờ bất phân thắng bại.
Nguyên thủy đang bị khóa, bị Linh Bảo xiên hết nửa cây máu rồi, đúng một phát giải khóa, đấm one hit kill luôn thằng đang chiếm thế thượng phong... :-(||>
 
linh bảo def kém với tình huống đó nếu coi kĩ thì đang linh bảo đang k tập trung vì phải giải quyết 1 lúc cả nguyên thủy lẫn đạo đức, cái tay cầm thuẫn khi đó đang dùng để đỡ đòn của đạo đức nên khi nguyên thủy bật dậy k kịp đỡ luôn
41699793_2039011989744998_4927134311003455488_n.jpg


mấy ngàn năm nay chắc 2 anh chi đánh nhau kiểu 1 thằng bắn tên đỏ 1 con bắn tên vàng, thằng hóa đá đứa tạo jaeger đánh dam aoe, thế nên chết mấy đời thiên cung mà 2 anh chị chả sứt mẻ gì =)) tuy nhiên lần này co cơ hội ngàn năm qua k có được là 2 vs 1 nên linh bảo chấp nhận đánh cận chiến ( điều mà linh thừa nhận khi đánh với la hầu đó k phải sơ trưởng của chi ) với mục tiêu giết nguyên thủy nhanh nhất có thể, xui là bị bóp team :(
 
Cái chính là đốt như vậy mà Nguyên Thủy không xi nhê gì luôn, lẽ nào Linh Bảo dam bé.
 
Cái vụ này đá đểu hay :)) So ra ở Việt Nam đúng với mấy vụ trộm chó bắt được đánh chết bị các nhà đạo đức mạng lên án
 
Cái chính là đốt như vậy mà Nguyên Thủy không xi nhê gì luôn, lẽ nào Linh Bảo dam bé.
nhìn truyện có vẻ dài chứ qua trình đâm rồi đốt khi chỉ mới vài s thôi thì con ếch nó bóp rồi :)) dù gì cũng là thần pha hoại , muốn giết triệt để k thể làm 1 sớm 1 chiều được, còn linh xui do bị áp sát thì đành xanh cỏ thôi ~
 
Back
Top