Tôi thấy ông Iori lúc nào cũng bảo người khác (Cụ thể là ông Nightmare) ngang như cua nhưng tôi thấy người ngang nhất lại chính là ông mà không chỉ ngang mà đúng như Nightmare nói “cùn” lúc đầu thì bảo là Yoda 1 chấp 4 lúc sau lại gọi Shigen, Julia vào, cãi thua người ta là đổi giọng ngay, “Nam tử hán, đại trượng phu” lời nói “nặng tựa Thái Sơn” mà ông thì “trước sau bất nhất”, nói thật dù ông có gọi tất bọn Sword Master vào thì Shasa cũng giải quyết hết, trừ khi bọn nó chơi trò đánh hội đồng thì mới thắng được, còn mấy cái công thức ông đưa ra chắc toàn do ông tự lĩnh hội chứ gì là con gái nhưng tôi không chỉ chơi game hay mà tôi hack game cũng rất giỏi luôn nên ông đừng có mà lôi mấy công thức vớ vẩn đấy đi tuyên truyền khắp nơi vì System của game làm gì có mấy cái công thức đấy, TearRing Saga xây dựng trên nền Random, ngay mỗi lần Replay or Restart đã có sự thay đổi thì làm sao có công thức mà ông đưa ra được???!!!, những cái mà ông luôn rêu rao là chắc chắn tôi thấy thật ra ông chẳng biết gì cả, mặc dù tôi rất ghét Narron nhưng tôi đảm bảo là Sun gặp Narron trong trường hợp không Support thì không thể thắng được, hơn thế nữa còn không sử dụng vũ khí sao thì càng không thể, ông luôn nói là không dùng vũ khí Sao để công bằng thế mà lại sử dụng Holy Weapon thì tôi không hiểu công bằng ở đâu, Holy Weapon của Sword chiếm ưu thế hơn hẳn so với các Holy Weapon còn lại, với Luk.30 thì vũ khí hit càng cao càng lợi thế thì công bằng thế quái nào được, với Luk.30 for all character thì ngay cả Crt còn khó nữa là Skill vậy mà dám bảo Yoda hạ Shigen trong vòng 1 Turn??? Tôi nói thật ông càng phát biểu chỉ càng chứng minh ông chỉ thuộc dạng Beginer, phát biểu linh tinh, toàn tự mình nghĩ rồi tự mình nói, con trai phải ra con trai, lời nói ra phải có trọng lượng, đừng dùng hoa ngôn chỉ để thể hiện mình, biết thì hãy nói, không biết thì thôi, cứ phát biểu linh tinh và đa ngôn như ông chỉ làm trò cười cho con gái chúng tôi, những lời hoa ngôn chỉ lừa được người mới chơi hoặc chưa chơi chứ với người đã chơi nhiều và hiểu rõ thì chỉ là trò trẻ con thôi, chơi TearRing mà như ông thì đúng là…
Còn ông Nightmare thì hãy dẹp mấy bức ảnh vớ vẩn của ông đi, ông nghĩ ai cũng hâm như ông Iori cho Sun đấu 1-1 Với Narron sao? Và liệu trong chiến trận thật thì ông có cơ hội mà chụp những bức ảnh như thế không, tôi đâu dại như ông Iori cho Yoda tấn công Shasa? Còn cái đội hình chuẩn của ông theo tôi cũng nên dẹp nốt vì đội hình rất mạnh nhưng chỉ dành để bắt nạt Beginer còn với những người như ông nói là “biết sử dụng chiến thuật” thì đội hình đó của ông đúng là…nói ra là ông mất lòng đó :lol:
Ông Knight thì quên mấy gã bên Gamefaqs đi vì mẫy gã bạn tôi và ngay chính tôi cũng viết bài bên đó, nơi đấy chỉ là nơi chia sẻ kinh nghiệm chứ có phải tiêu chuẩn đánh giá đâu (Mặc dù tôi cũng hay lên đó coi hướng dẫn

)
To Nightmare: Rất có thể tôi sắp về nước và sẽ qua chỗ ông nếu ông muốn thử vài trận Soul Calibur với tôi thì hãy cho tôi số điện thoại và địa chỉ liên lạc, tôi cũng đang muốn thử qua trình Fighting trong nước, nói trước tôi đánh game Fighting chưa hề bại và chưa hề biết nương tay nên đã có mấy thằng bạn của ông anh tôi bỏ chơi Fighting game sau khi đấu với tôi đấy! Cho ông biết để chuẩn bị tinh thần. Nếu ông thắng được thì tôi sẽ cho ông vinh dự được làm bạn trai của tôi, hihihi lần này về nước rất có thể tôi sẽ mở đại hội “tỉ võ chiêu thân” để tìm người viết thư cho tôi khi tôi quay lại Pari đó :'> …(Đương nhiên là võ trên game chứ không phải là võ thật vì nếu võ thật thì 100% là các ông thua vì mấy con ma điện tử quanh năm ôm game pad như mấy ông sao có thể thắng được một người học võ từ khi lên 5 như tôi :cool: )