Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
_Thông Bối Quyền ở ngoài đời cũng có, nhưng cách đánh kô giống như trong truyện nàyNản quá,lên google ra cái Vol 61--64 tiếng TQ,mình cứ tưởng nó là phần tiếp theo cái bọn hải quân mà không phải
Có ai có link đọc phần tiếp theo vol 60 đang đánh hải quân không nhỉ? chẳng lẽ tác giả không làm hết bộ này đã chuyển sang phần khác sao?
.
___________Auto Merge________________
.
Không đủ post edit nên ghép bài vậy,cái Thông Bội Quyền thực ra là có thật đấy :),nếu ở mức cao siêu thì nó là huyền thoại rồi,nhưng ở mức cần cù tập luyện thì có thể dễ đạt 1 số thành tựu nhất định :),ở lông da của chiêu thức này là sự kết hợp của hông,chân,tay,cổ tay...
Nói thế chứ đạt trình độ kết hợp nhuần nhuyễn những bộ phận này thì độ khó cực cao :(
Ai thích xem chiêu tương tự chiêu này thì google hoặc youtube "Bruce Lee 1 inch punch" ,cũng khá vãi đấy!

_Đối với Trần Mẫn thì Bạch Tấn cũng chả là cái gì cả, nhưng vì muốn giữ sức cho trận đấu sau và chưa kể là phải thoát ra Áp Trại của Kiệt Khảm thì vẫn còn cả 1 quá trình dài nên Trần Mẫn muốn tìm phương pháp vừa giữ sức vừa hạ Bạch Tấn chỉ với 1 đòn. Còn về Trần Mẫn mà kô leo núi thì có thể sẽ hạ đc nhóm Thập Nhân nhưng điều này cũng chưa khẳng định đc, tại vì trong nhóm Thập Nhân có 2 người rất mạnh và còn chưa kể là phải đấu với Kiệt KhảmTo Yhun Oh Rhang:BẠn có vẻ là fan hâm mộ của bộ này nhỉ^^! Đã kiếm được phần tiếp theo khi Trần Mẫn oánh tiếp với Bạch Tấn chưa?Thèm quá.~.~! Mà mấy thằng thập đại cao thủ yếu xìu,nếu Trần Mẫn ko phải leo núi mất đến 50% thể lực thì 1 mình sớt gọn cả 10 thằng.......

) sau đó là hết... 
có 1 bộ truyện mà dịch tùm lum tên ra 
ko biết còn thiếu tên gì nữa ko
thấy cái tên cuối cùng là gần đúng nhất
bộ này đúng ra phải dịch là " Trần Mẫn thiết quyền " ....
mà sao toàn mấy nxb in lậu ko à :( ko có lấy 1 nxb bỏ tiền mua bản quyền T_T
hồi đó, lúc còn học THPT có 1 nxb phát hành bộ truyện về 1 cậu bé thống lĩnh quân đi đấu với 1 bạo chúa.. có đi thu phục 1 ông giống gia cát lượng <--- lâu quá quên tên, ai nhớ chỉ giùm tui
được cho tui xin link luôn
tui thích mấy bộ có phong cách classic như vậy ( cả Tekken Chinmi
) rất hiềm khi kiếm đc mấy bộ dạng này :(


hồi mua bộ Hoàng phi hồng chuyến đi bão táp, no ra giữa chừng T_T chán :( rùi canh hụt bộ Tân Thiết Quyền Tiểu Tử nữa :( chắc chừng nào có siền + rãnh ra tiệm sách cũ kiếm rinh bộ này về mới đc 
_Thông Bối Quyền ở ngoài đời cũng có, nhưng cách đánh kô giống như trong truyện này
_Đối với Trần Mẫn thì Bạch Tấn cũng chả là cái gì cả, nhưng vì muốn giữ sức cho trận đấu sau và chưa kể là phải thoát ra Áp Trại của Kiệt Khảm thì vẫn còn cả 1 quá trình dài nên Trần Mẫn muốn tìm phương pháp vừa giữ sức vừa hạ Bạch Tấn chỉ với 1 đòn. Còn về Trần Mẫn mà kô leo núi thì có thể sẽ hạ đc nhóm Thập Nhân nhưng điều này cũng chưa khẳng định đc, tại vì trong nhóm Thập Nhân có 2 người rất mạnh và còn chưa kể là phải đấu với Kiệt Khảm
_tiếp đoạn Trần mẫn đánh nhau Bạch Tấn là tác giả kô vẽ về đoạnTrần Mẫn và Bạch Tấn đánh nhau nữa mà vẽ về cảnh công chúa và 2 người lính cận vệ chạy trốn khỏi áp trại của Kiệt Khảm, nhưng vừa chạy đến chỗ thòng lọng thì gặp ngay Cổ Thiết và thằng cao thủ tóc dựng dựng trong nhóm Thập Nhân ấy (vì phần đầu chưa nêu tên hắn trong nhóm Thập Nhân nên cũng kô rõ thông tin về hắn, nhưng xem chừng hắn là người mạnh nhất trong nhóm Thập Nhân đấy) sau đó là hết...
![]()
Bao lỗ nếu đúng ra thì nó đã là 1 kì tài võ học thực sự......Mạnh mấy thì mạnh chắc cũng ko mạnh bằng Bao Lỗ:P
Thằng này vô đối quá,Phi Hồng đánh được nó cũng có cả lucky nữa.THằng này trâu dã man,chịu được cả chiêu điểm huyệt(tên gì quen mịa òi),Lôi THần thì phải........
Đang thuê lại bộ này đọc,bộ này chắc đây là lần thứ 1x em thuê đọc lại rồi:P
phục nhất là chỉ nhìn sơ qua mà Bao lỗ học luôn chiêu Thông bối quyền, rồi kết hợp với chiêu Xuyên khổng phá nữa chứ
rơi xuống vực mà còn chưa chết.....đúng là trâu bò 
_Mấy chiêu ư? chỉ có mỗi chiêu lôi thần thôi. Mà đại hùng làm gì tốn công lâu ngày mới học đc chiêu đó? chỉ sau 1 ngày đại hùng đã có thể làm thành thạo chiêu đó rồi, nếu nớ về học chỉ cần 1 cách nhìn của bao lỗ thì ông ta thử học thông bối quyền xem kìa?? ông ta nhìn thấy hơn 3 lần khi đánh nhau với đại hùng nhưng đâu có vận dụng đcmấy chiêu của Đại hung mất công học thì đây nhìn qua nó đã biết và áp dụng rui`...

_xét về thể lực + sức mạnh cơ bắp + khí công thì hắn hơn hẳn đại hùng nhiều, nhưng xét về lí trí + sự nhanh nhạy và dẻo dai bền sức của cơ thể, thì hắn kô = đại hùng chút nào.Tập Trần Mẫn đánh với Bao lỗ thấy Trần Mẫn chạy như vịtphục nhất là chỉ nhìn sơ qua mà Bao lỗ học luôn chiêu Thông bối quyền, rồi kết hợp với chiêu Xuyên khổng phá nữa chứ
rơi xuống vực mà còn chưa chết.....đúng là trâu bò
![]()
đúng là thằng đó rất trâu, nhưng mà cũng quá nguBao Lỗ trâu chẳng qua là luyện đc Ngạnh Khí Công nên mới có thể trụ đc sau 2 lần té xuống từ độ cao như vậy,Nếu hok có Ngạnh Khí Công bảo vệ thì Bao Lỗ chắc đã chết ở lần té đầu tiên rồi!!!!Nói về người trâu nhất thì cũng có thể kể đến Kình Di.Thằng đó chịu đc 2 lần Thông Bội Quyền,xoáy gậy,Tào Đẩu Kiều...mà vẫn còn sống và tỉnh như vậy thì bít rồi!!!
